Chủ tịch VFF thoát hiểm trong động đất ở Tứ Xuyên

Chủ tịch VFF thoát hiểm trong động đất ở Tứ Xuyên
TP- Gần một ngày trời, bộ phận quan hệ quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hoàn toàn mất liên lạc với Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đang đi công tác tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc).
Chủ tịch VFF thoát hiểm trong động đất ở Tứ Xuyên ảnh 1
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ

Đó cũng là ngày xảy ra trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên khiến hàng chục ngàn người chết và mất tích.

Trung tuần tháng Năm, đoàn công tác của Việt Nam gồm Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Giám đốc Sở TDTT Hà Nội Hà Khả Luân, Phó Giám đốc Sở TDTT TPHCM Phạm Quang Bản, ông Phan Anh Tú (LĐBĐ Hà Nội) và ông Trần Duy Long (LĐBĐ TPHCM) nhận lời mời của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đi Trung Quốc tham quan mô hình hoạt động của chương trình Tầm nhìn châu Á. Đó cũng là chuyến đi mà chỉ khi đặt chân về đến Hà Nội, các thành viên trong đoàn mới tin rằng đã thoát khỏi cõi chết.

Những phút kinh hoàng

Đoàn công tác của Việt Nam cùng một số quan chức bóng đá châu Á  tham gia chuyến đi của chương trình Tầm nhìn châu Á cùng nghỉ tại khách sạn Sheraton. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và các thành viên trong đoàn ở tầng 29 và 30 của khách sạn này.

Ông Hỷ kể lại: “Lúc đó là buổi trưa ngày 12/5, đoàn Việt Nam vừa đi ăn trưa với Chủ tịch AFC Mohamad Bin Haman và quan chức các LĐBĐ trở về. Khi vừa trở về phòng, chuẩn bị nghỉ trưa, tôi bỗng thấy căn phòng rung bần bật. Thực sự là khi đó, chúng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chuông báo động của khách sạn rú rít inh ỏi và tiếng loa vang khắp tòa nhà”.

Ông Hỷ chạy theo đường cầu thang bộ xuống đến đại sảnh. Trên trần nhà, nhiều mảng trần bằng thạch cao đã lở ra và rơi xuống sàn vỡ vụn. Khi ông Hỷ và các thành viên của đoàn Việt Nam xuống đến đại sảnh của khách sạn, ngay lập tức, cùng nhiều quan chức AFC, các thành viên đoàn Việt Nam được lực lượng bảo vệ của khách sạn hộ tống đưa thẳng đến sân vận động Thành Đô.

Sau cơn chấn động ấy, ông Hỷ và mọi người còn cảm nhận rõ nhiều đợt dư chấn tiếp theo. Không ít người trong đoàn đã nghĩ đến những tình huống xấu có thể xảy ra bởi nơi các thành viên của đoàn đang trú chân chỉ cách tâm chấn khoảng 7km trong khi những thông tin về hậu quả của trận động đất liên tục dội về, mỗi lúc lại thêm u ám.

Không những vậy, kể từ khi đó, điện thoại di động của mọi người và cả điện thoại đường dài đều không thể kết nối liên lạc.

Thoát hiểm bằng chuyên cơ

Ngay trong đêm 12 rạng sáng 13/5, các quan chức bóng đá châu Á đã quyết định hủy chuyến công tác để rời Thành Đô. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và các thành viên trong đoàn được phép trở về khách sạn trong vòng một tiếng đồng hồ rồi quay lại ngay sân bay.

Ông Hỷ cho biết, thật may là Chủ tịch AFC Mohamad Bin Haman đến Thành Đô bằng chuyên cơ nên việc trở về khá nhanh chóng, nếu không, có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Và 10 giờ sáng ngày 13/5, ông Hỷ và bốn thành viên trong đoàn đã có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Chỉ khi đó, mọi người mới tin rằng mình đã thoát hiểm.

MỚI - NÓNG