Chung kết Champions League: HLV Zidane đối đầu đội bóng cũ

HLV Zidane sẽ đối đầu đội bóng cũ tại chung kết Champions League năm nay. Ảnh: GETTY IMAGES .
HLV Zidane sẽ đối đầu đội bóng cũ tại chung kết Champions League năm nay. Ảnh: GETTY IMAGES .
TP - HLV Zinedine Zidane sẽ dẫn dắt Real Madrid đối đầu với đội bóng cũ Juventus, nơi chắp cánh cho sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng của huyền thoại người Pháp, tại chung kết Champions League 2016/2017.

Rạng sáng qua (11/5), Real Madrid đã giành vé vào chung kết Champions League 2016/2017 sau khi để thua Atletico Madrid 1-2 trên sân Vicente Calderon trong trận bán kết lượt về, chung cuộc thắng 4-2 (lượt đi thắng 3-0). 

Isco chính là người hùng của Real khi ghi lập công giải cứu đội bóng Hoàng gia ở thời điểm khó khăn nhất khi bị đối phương dẫn trước 2 bàn. Đội bóng của HLV Simeone có hai bàn thắng sớm nhờ công Saul Niguez và Antoine Griezmann chỉ sau 16 phút đầu tiên.

Với chiến thắng này, Real đang đứng trước cơ hội phá “lời nguyền” để trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Thử thách cuối cùng của họ chính là Juventus- đội bóng đã giành tấm vé đầu tiên sau khi loại AS Monaco.

Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Millennium ở Cardiff, Xứ Wales vào ngày 4/6 tới. Đây là trận đấu có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với cá nhân Zidane. Trên cương vị HLV Real, ông sẽ “tái ngộ” Juventus, đội bóng mà huyền thoại bóng đá người Pháp từng chơi trong 5 năm (từ năm 1996 đến 2001) khi còn là cầu thủ.

Juventus chính là bệ phóng, nơi chắp cánh cho sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng của HLV Zidane. Màn trình diễn ấn tượng ở Bordeaux và trong màu áo tuyển Pháp đã giúp Zidane “lọt vào mắt xanh” của CLB hàng đầu châu Âu khi đó, Juventus. Năm 1996, anh chuyển đến Italy chơi bóng cho nhà ĐKVĐ Champions League thời điểm đó với phí chuyển nhượng 3 triệu bảng.

5 năm tại Juventus Arena, Zidane đã góp công lớn giúp “Bà đầm già” giành 2 Scudetto (mùa giải 1996/1997 và 1997/1998) trong giai đoạn Serie A vẫn còn là giải đấu số 1 thế giới và trở thành tượng đài lớn nhất của làng túc cầu thế giới. Phòng truyền thống và trên nhiều bức tường của sân nhà Juventus còn treo đầy hình ảnh của huyền thoại người Pháp.

Thành công ở đấu trường quốc nội, nhưng Champions League mãi là ký ức buồn đối với huyền thoại người Pháp. Dù cùng Juventus từng 2 lần lọt vào tới chung kết giải đấu số 1 châu Âu, nhưng anh đã không lần nào chạm được đến vinh quang. 

“Tôi đã trưởng thành và tiến bộ khi khoác áo Juventus. Đó là một CLB vĩ đại. Đối đầu với Juventus trong trận chung kết Champions League là một sự kiện đặc biệt, vì trong trái tim tôi vẫn có một chỗ dành cho họ. Juventus đã cho tôi mọi thứ, bây giờ tôi phải chống lại họ”, HLV Zidane chia sẻ. Cựu cầu thủ của Juventus cũng nhận xét rằng trận chung kết Champions League giữa Real và đội bóng cũ của mình là trận chung kết trong mơ, là một trận cầu đẹp. 

MỚI - NÓNG