Chung kết Confederations Cup: Kỳ phùng địch thủ

Chung kết Confederations Cup: Kỳ phùng địch thủ
Đêm nay, Confederations Cup 2005 sẽ hạ màn trận tranh hạng ba giữa Đức và Mexico và sau đó là cuộc đấu tranh ngôi vô địch giữa Brazil và Argentina lúc 1 giờ 45 trên sân Frankfurt...
Chung kết Confederations Cup: Kỳ phùng địch thủ ảnh 1
Pha giáp lá cà của Adriano cùng trung vệ Argentina Gabriel Heinze trận vòng loại World Cup

Brazil đang khấp khởi hy vọng Adriano sẽ kịp bình phục cho “trận chiến Frankfurt”  với đối thủ sừng sỏ nhất Argentina đêm nay.

Trung phong lực lưỡng 23 tuổi của Inter Milan vừa ghi 2 bàn thắng quyết định cho Brazil đánh bại chủ nhà Đức hùng mạnh 3 - 2 ở trận bán kết đầy kịch tính, đã phải vắng mặt trong buổi tập sáng qua vì chấn thương mắt cá chân nhưng bác sỹ của đội nói anh sẽ vẫn kịp sẵn sàng.

Brazil gặp Argentina trong mọi bối cảnh luôn được coi là trận đấu ước mơ của cả thế giới. Đêm nay là trận đấu lần thứ 40 trong cả lịch sử của họ  và là lần thứ 4 của 2 kỳ phùng địch thủ Nam Mỹ trên đất châu Âu.

Argentina có thể đang được coi là ứng cử viên chiến thắng bởi họ vừa mới đè bẹp Brazil 3 - 1 trong trận vòng loại World Cup hôm 8/6.

Nếu Brazil thắng trận đêm nay họ sẽ trở thành đất nước thứ hai trong cả lịch sử thế giới vô địch liên tiếp 3 Cúp lớn nhất của FIFA: World Cup, Cúp vô địch châu lục và Confed Cup (Pháp là nước đầu tiên làm nên kỳ tích đó năm 2001). Giờ đây Brazil đang hy vọng làm nên lịch sử.

Đội quân Argentina của HLV Jose Pekerman vừa bị vắt kiệt sức khi thắng Mexico 6 - 5 trong loạt đá 11m luân lưu trong trận bán kết thứ 2 tại Hanover rạng sáng thứ Hai sau 120 phút căng thẳng mệt lử của 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ bất phân thắng bại 1 - 1.

Trong khi đó Brazil tràn đầy khí thế đánh bại chủ nhà Đức 24 giờ trước đó ở Nuremburg, và trận thua cay đắng của họ trước Argentina hồi đầu tháng giờ tiếp thêm sức mạnh cho họ như cơ hội để phục thù đối thủ không đội trời chung.

Chung kết Confederations Cup: Kỳ phùng địch thủ ảnh 2
Các cổ động viên Samba trên đất Đức

HLV Brazil, ông Carlos Alberto Parreira, đang quyết chứng minh sơ đồ tấn công có phần cực đoan của ông với 4 tiền đạo – bộ tứ phi thường Ronaldinho, Kaka, Robinho, Adriano – vẫn có thể mang lại hiệu quả thực sự ngay trước đối thủ đẳng cấp đỉnh cao thế giới.

Điều lo lắng lớn nhất  với ông, bộ tứ bị sứt mẻ vì chấn thương của Adriano đã được giải tỏa khi bác sỹ của đội Luiz Runco thông báo cho ông biết, Adriano chỉ cần được tạm nghỉ ngơi đắp đá lạnh vào mắt cá chân trái và anh đã có thể trở lại sân ngay buổi tập cuối cùng trước trận.

Trong khi đó Argentina của ông Pekerman buộc phải có một thay đổi trong đội hình. Trung phong Javier Saviola bị treo giò vì thẻ đỏ ở trận bán kết, ông Pekerman quyết định chọn ngôi sao trẻ đang lên Carlos Tevez thay thế.

Ông cũng có thể gọi lại trung vệ Walter Samuel vừa phải nghỉ trận bán kết do 2 thẻ vàng từ vòng đá bảng. Tuy nhiên, hậu vệ  Gabriel Milito thay thế khi Samuel vắng mặt đã đá rất ấn tượng khiến Samuel rất có thể phải ngồi trên ghế dự bị đêm nay. 

Đội hình xuất phát dự kiến

Brazil: 1-Dida; 13-Cicinho, 3-Lucio, 4-Roque Junior, 6-Gilberto; 8-Kaka, 5-Emerson, 11-Ze Roberto, 10-Ronaldinho, 9-Adriano, 7-Robinho

Argentina: 12-German Lux; 4-Javier Zanetti, 16-Fabricio Coloccini, 14-Gabriel Milito, 6-Gabriel Heinze; 5-Esteban Cambiasso, 18-Mario Santana, 8-Juan Roman Riquelme, 3-Juan Pablo Sorin; 7-Carlos Tevez, 21-Luciano Figueroa

Trọng tài: Lubos Michel (Slovakia)

MỚI - NÓNG