Chung kết đơn nam Miami Open 2015: Djokovic lại hạ gục Murray?

Chung kết đơn nam Miami Open 2015: Djokovic lại hạ gục Murray?
Sau Australian Open, Indian Wells, giờ lại đến Miami Open và tất cả chỉ diễn ra trong 4 tháng. Có vẻ như Novak Djokovic và Andy Murray ngày càng nhiều duyên nợ. Hai lần đối đầu trước, tay vợt người Serbia đều giành phần thắng.  
Trong năm 2015, Djokovic (phải) đã đánh bại Murray ở Australian Open lẫn Indian Wells
Trong năm 2015, Djokovic (phải) đã đánh bại Murray ở Australian Open lẫn Indian Wells

Hạt giống số 3 Andy Murray đã đánh bại đối thủ người Cộng hòa Czech Tomas Berdych sau 2 set đấu cùng tỷ số 6-4 để lần thứ 4 lọt vào chung kết Miami Open (với 2 lần lên ngôi vô địch các năm 2009 và 2013).

Trong tuần thi đấu vừa rồi, tay vợt 27 tuổi cũng có thêm tin vui khác khi đạt cột mốc 500 trận thắng trong sự nghiệp. Đánh bại Berdych lần này, Murray đã cân bằng tỷ số thắng thua của anh với đối thủ người Czech là 6-6. “Tôi đã làm tốt mọi thứ, chẳng có gì đáng phàn nàn. Những cú giao bóng 2 của tôi đã tốt hơn rất nhiều trong set đấu thứ 2. Tôi nghĩ mình đã thi đấu tốt hơn hẳn những gì đã thể hiện ở Indian Wells”.

Đối thủ duyên nợ của anh, Djokovic, thì đã đánh bại tay vợt nam số 1 nước Mỹ John Isner cũng sau 2 set đấu với các tỷ số 7-6 (3), 6-2. Dù set đấu đầu phải bước vào loạt tie break nhưng Djokovic không phải đối mặt với bất kỳ cơ hội giành break point nào từ phía Isner. Sau 1 giờ 30 phút đồng hồ, chiến thắng đã thuộc về anh.

“John đã chơi tốt trong set đầu. Trận đấu này không hề dễ dàng nhưng tôi đã chiến thắng. Gặp lại Andy quả là một điều đáng mừng. Cậu ấy đã chơi rất tốt kể từ đầu năm tới nay. Tại Miami này, cậu ấy cũng quen với các mặt sân và điều kiện thời tiết hơn tôi”, Nole phát biểu.

Mới chỉ hai tuần trước, họ còn đối đầu với nhau ở bán kết Indian Wells, nơi Djokovic có được danh hiệu thứ 4. Và cũng hồi tháng 1, cuộc đối đầu trong 4 set căng thẳng giữa họ còn được người hâm mộ bàn tán suốt sau trận chung kết Australian Open.

Hẳn nhiên là Djokovic được đánh giá cao hơn Murray trong trận chung kết này. Anh đã lên ngôi tại Miami 4 lần và đang sở hữu phong độ tuyệt vời. Có thể nói, Nole đang chơi thứ tennis tốt nhất sự nghiệp của mình với tất cả mọi kỹ năng đều tiệm cận hoàn hảo còn tinh thần thi đấu lúc nào cũng thoải mái. Djokovic đã đánh bại Murray 6 lần liên tiếp. Có thể trận chung kết tới đây sẽ là lần thứ 7.

Quần vợt nam quý đầu năm có vẻ như nghiêng hẳn lợi thế về cho những cái tên của “Big Four”. Ngoại trừ Rafael Nadal vẫn chật vật với chấn thương thì Djokovic, Federer, Murray đều xuất hiện đều đặn trong những trận đánh lớn ở các giải đấu tầm cỡ.

Djokovic đương nhiên vẫn là cái tên xuất sắc nhất. Nhưng sự hồi xuân của “tàu tốc hành” và việc Murray lấy lại được phong độ ngày trước làm cho bức tranh tổng thể trở nên sáng sủa hơn.

Theo Theo thethaovanhoa.vn
MỚI - NÓNG