Chung kết lượt về AFF Cup 2008: Thiên đường không xa

Chung kết lượt về AFF Cup 2008: Thiên đường không xa
TP - Cơn địa chấn ở sân Rajamangala đã giúp tuyển Việt Nam tiến rất gần đến ngôi vô địch mà. Thiên đường ở phía trước, nhưng không có nghĩa 90 phút của trận chung kết tại Mỹ Đình sẽ trở nên dễ dàng đối với thầy trò Calisto.

Nhà vô địch bao giờ cũng khởi động rất chậm chạp. Có phải vậy? Nếu thế thì tuyển Việt Nam đã hội đủ tất cả yếu tố của nhà vô địch: khởi động chậm, may mắn nhưng đã bùng nổ và chiến thắng trong những thời điểm quyết định.

Cái khó nhất đối với thầy trò Calisto chính là 90 phút trên sân khách. Nhưng ông Calisto và học trò còn làm được hơn thế: kiếm được 1 trận thắng lịch sử. Điều đó giúp tuyển Việt Nam đã gõ cửa, mở cửa thành công để bước vào cửa ngõ thiên đường.

Chiến thắng 2-1 ở trận chung kết lượt đi mang quá nhiều ý nghĩa. Nó xóa đi cái dớp sợ Thái, tạo ra bước ngoặt lịch sử khi lần đầu chúng ta đánh bại đội bóng xứ Chùa Vàng ngay tại chính sào huyệt của họ. Không chỉ vậy, trận thắng tuyệt vời ấy còn tạo cho tuyển Việt Nam nhiều đường binh để chọn lựa: hoặc thắng, hoặc hòa người Thái ở trận chung kết lượt về.

Với cánh cửa đã hé mở như vậy, niềm tin vào cơ hội vô địch của tuyển Việt Nam ngày càng lớn. Chỉ cần không thua Thái Lan ở Mỹ Đình, mọi thứ sẽ ngã ngũ và chúng ta được ăn mừng ngay tại chính “chảo lửa” của mình sau 10 năm, kể từ lần lọt vào chung kết năm 1998.

Gõ cửa, cửa đã mở. Vấn đề chỉ còn phụ thuộc 90 phút còn lại trên sân Mỹ Đình. Đường binh của tuyển Việt Nam rất rộng, nhưng ông Calisto thận trọng, tất cả còn ở phía trước nên không thể đoán định trước bất kỳ điều gì. Bởi nếu tuyển Việt Nam gây sốc được ở Bangkok thì lực của người Thái, họ cũng hoàn toàn có thể làm được điều tương tự tại Mỹ Đình.

Bước tới thiên đường

Dẫu sao, ở thời điểm này, tuyển Việt Nam giống như đã đặt được 1 chân vào thiên đường mà bao năm chúng ta mong đợi. Nó gần, rất gần chứ không xa xôi, mong manh như những trận chung kết trước đây. Ông Calisto nhìn nhận, cơ hội lịch sử đã đến và chẳng có lý gì tuyển Việt Nam lại từ chối làm lịch sử sang trang.

Tất nhiên là người Thái thì không dễ cam chịu như thế. Peter Reid nói cứng, còn 90 phút và Thái Lan còn nguyên cơ hội lật đổ Việt Nam. Sự trở lại của Suchao Nutnum tạo ra niềm tin cho Peter Reid, thậm chí ông thầy người Anh còn cho rằng, tiền vệ này quan trọng hơn nhiều trụ cột khác. Peter Reid ví von: “Thái Lan thua trận lượt đi vì thiếu Suchao, trận lượt về chúng tôi sẽ thắng vì chúng tôi có Suchao”.

Phía đội chủ nhà, Việt Cường cũng đã mãn án treo giò. Chắc chắn hậu vệ này sẽ trở lại đội hình chính, bởi Quang Cường chưa chứng tỏ đủ sức thế vai anh ở trận lượt đi. Nhưng vấn đề lớn của tuyển Việt Nam không phải một vài vị trí trong đội hình xuất phát mà vấn đề quan trọng là tâm lý. Cơn hưng phấn phải bị kìm lại, giữ cho những cái đầu tỉnh táo trong thời điểm quyết định nhất của cuộc chơi.

Chiến thắng 2-1 ở lượt đi tạo  cho thầy trò Calisto cơ hội tiếp tục triển khai lối chơi theo đúng phong cách đã giúp họ và tạo ra cơn địa chấn ở Bangkok: phòng ngự- phản công. Bởi trong thế buộc phải thắng, chắc chắn sức ép do người Thái tạo ra ở Mỹ Đình còn lớn gấp bội ở Rajamangala. Nhưng một khi đối thủ lao lên phía trước, đấy cũng là cơ hội cho tuyển Việt Nam phản đòn.

Cơ hội vô địch rất gần, bởi thiên đường đã trong tầm tay. Lần này, hy vọng chiếc cúp vô địch sẽ không còn có thể ngoảnh mặt từ chối bóng đá Việt Nam!

MỚI - NÓNG