Chứng minh đi, các ông lớn

Chứng minh đi, các ông lớn
TP - Tây Ban Nha thất bại, Liên hiệp Anh bị cầm hòa, Brazil và Uruguay đều chỉ có những chiến thắng sít sao. Các ông lớn tại đấu trường Olympic 2012 đều ít nhiều gặp khó trong ngày ra quân. Và giờ là lúc họ cần phô diễn sức mạnh thực sự.

> Khai cuộc đầy bất ngờ

O. Tây Ban Nha không có tiqui - taca
O. Tây Ban Nha không có tiqui - taca.

Bất ngờ đã xảy ra khi Olympic Tây Ban Nha thất bại trước sức trẻ của các võ sĩ samurai Nhật Bản. Nhưng điều đáng nói không nằm ở kết quả thắng thua, mà là cách đội bóng trẻ xứ bò tót vận hành lối chơi.

Họ cố gắng bắt chước đàn anh nhưng tiqui-taca chẳng xuất hiện. Có cảm giác, Olympic Tây Ban Nha bị khoác lên người một tấm áo quá khổ của kỳ vọng và họ đang cố gồng mình.

Nhưng dù sao thất bại này là một tai nạn và may mắn là nó đến quá sớm. Thầy trò Luis Milla có thời gian nhìn lại mình và sửa sai ngay lập tức.

“Chúng tôi sẽ trở lại”, Juan Mata, hạt nhân của Olympic Tây Ban Nha, người mới đoạt chức vô địch Euro 2012 cùng đội lớn quả quyết như vậy trước trận gặp Honduras. Có đôi chút xáo trộn trong đội hình “tiểu Roja” khi Botia sẽ đá chính ngay từ đầu ở hàng hậu vệ thay cho Inigo Martinez bị thẻ đỏ trong trận gặp Nhật Bản.

Tây Ban Nha từng thắng 2-0 Honduras tại vòng bảng World Cup 2010, tuy nhiên ở đấu trường Olympic họ chưa từng gặp nhau. Honduras vừa có trận hòa 2-2 trước Ma rốc trong ngày ra quân và cho thấy họ là đội bóng không dễ bị bắt nạt.

Những chỉ trích xuất hiện khi tuyển liên hiệp Anh được kỳ vọng rất nhiều với những hảo thủ từ Anh, Scotland, xứ Wales và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán giả ngồi kín sân Old Trafford, lại bị Senegal cầm hòa 1-1. Đội bóng của Stuart Pearce thể hiện một hình ảnh bạc nhược trước lối chơi lăn xả của Senegal như đội trưởng Giggs miêu tả là “có cầu thủ đáng bị đuổi tới ba lần”.

Nhưng theo lời của bình luận viên nổi tiếng Alan Hansen của kênh BBC, giờ không phải lúc than vãn. Tuyển liên hiệp Anh cần sốc lại tinh thần và có một chiến thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng với Uruguay. Đối thủ của họ lần này là UAE, không hề dễ chơi.

Brazil có chiến thắng 3-2 trong ngày khai mạc trước Ai Cập nhưng hàng thủ của họ thực sự có vấn đề khi để đối thủ gỡ hai bàn quá dễ dàng. Điểm yếu của các vũ công samba đã bộc lộ đó là sự coi thường đối thủ - điều họ từng nhiều lần phải trả giá ở đấu trường Olympic. Chỉ phải gặp Belarus, Neymar và các đồng đội cần điều chỉnh thái độ thi đấu và người ta kỳ vọng sẽ lại có cơn mưa bàn thắng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG