Chuyện bây giờ mới kể của Tài Em

Chuyện bây giờ mới kể của Tài Em
Năm 2007 là năm khó quên trong cuộc đời và sự nghiệp của tiền vệ khoác áo đội Đồng Tâm Long An Phan Văn Tài Em. Anh tổ chức đám cưới vào ngày 22-7-2007.
Chuyện bây giờ mới kể của Tài Em ảnh 1
Tài Em và Khánh Vân cùng sánh đôi bên nhau trong ngày thành hôn - Ảnh: Nguyễn Nhân

Trước đó đúng một ngày, đội tuyển VN đá trận cầu lịch sử với đội Iraq ở vòng tứ kết Asian Cup tại Thái Lan. Khi quyết định chọn một trong hai, Tài Em đã chọn ở lại để lo chuyện đám cưới.

Cuộc tình sóng gió

Ít ai biết rằng mối tình giữa Tài Em và bà xã Mai Thị Khánh Vân - nữ kiến trúc sư đang làm việc tại phòng qui hoạch kiến trúc - Sở Xây dựng Long An đã trải qua rất nhiều sóng gió vì sự phản ứng từ gia đình đôi bên. Đôi bạn trẻ này tưởng chừng có lúc phải nói lời chia tay.

Nhưng, tình yêu mãnh liệt của đôi bạn trẻ, cộng với sự mai mối và giúp sức rất chí tình của cựu bí thư Tỉnh ủy Long An Lê Thanh Tâm (chủ tịch LĐBĐ Long An), đã dần mang lại sự cảm thông từ hai gia đình.

Trong đó, việc tố giác các đồng đội tiêu cực ở SEA Games 23 nói lên nhân cách và sự trung thực của chàng trai Long An chân chất này, đã giúp gia đình của Khánh Vân (thân phụ là một quan chức cao cấp ở Tỉnh ủy Long An) có cái nhìn khác hơn về chàng rể tương lai.

Nhiều tháng trước lúc đội tuyển VN tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup, ngày thành hôn của đôi bạn trẻ này đã được gia đình ấn định: đón dâu lúc 9 giờ sáng 22-7-2007.

Khăn gói ra Hà Nội chuẩn bị cho Asian Cup, trong hành trang của Tài Em là xấp thiệp hồng. Cầm tấm thiệp cưới của đồng nghiệp trước lúc thi đấu vòng bảng Asian Cup, nhiều tuyển thủ nói vui rằng: “Sẽ gắng đá hết sức mình, thắng thật nhiều trận để có tiền mừng ngày vui của Tài Em...”.

Tuy nhiên, không một ai trong đội tuyển VN có thể dự đám cưới chia vui với chàng thủ quân vì họ bận chơi trận tứ kết với Iraq.

Khi đội tuyển VN vượt qua vòng đấu bảng, Tài Em đã xin ban huấn luyện cho anh bay sang Thái Lan chơi trận tứ kết, và nhờ VFF cùng bầu Thắng can thiệp bằng cách mua vé máy bay cho anh trở về VN ngay trong đêm 21-7-2007 để kịp đón dâu vào sáng hôm sau.

Tiếc là lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của công dân, tuyển thủ quốc gia Tài Em không được như ý bởi ngày 21-7-2007 không hề có chuyến bay nào xuất phát từ Bangkok đến TP.HCM sau 20 giờ!

Đêm trước ngày cưới, Tài Em đứng ngồi không yên khi phải ngồi nhà xem đồng đội thi đấu tận phương xa qua tivi. Nỗi buồn càng thêm chồng chất khi đội VN thua trận.

Tài Em tâm sự: “Đời cầu thủ không dễ gì có được cơ hội góp mặt ở tứ kết Asian Cup. Tôi đã để vuột mất cơ hội ấy thật đáng tiếc bởi lịch sử khó mà lặp lại trong đời cầu thủ của tôi. Nhưng biết làm sao hơn khi ngày thành hôn được gia đình đôi bên thỏa thuận và ấn định từ lâu.

Hôn nhân là chuyện hệ trọng của đời người, thiệp cưới được phát đi nên không thể dời ngày, và cũng không thể đón dâu mà không có chú rể. Là người Á Đông, tôn trọng những lễ nghi, tập tục từ ngàn xưa để lại, tôi rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ người hâm mộ cho việc vắng mặt của tôi...”.

Lấy vợ, xây nhà và chuẩn bị làm cha

Chuyện bây giờ mới kể của Tài Em ảnh 2
Niềm vui của Tài Em sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội Nhật ở Asian Cup 2007 - Ảnh: Hoàng Hùng

Với người đàn ông, thành đạt, lấy vợ, làm nhà là chuyện tối quan trọng. Năm 2007 là năm đánh dấu việc lập “hattrick” của Tài Em trên cả ba phương diện này. Vài tháng trước lúc thành hôn, anh và bà xã đã kịp xây xong “túp lều tranh” rộng 71m2  với ba tầng lầu ngay tại khu đô thị mới Tân An.

Mến mộ tài năng, nhân cách và sự trung thực của Tài Em nên UBND tỉnh Long An quyết định bán cho anh lô đất với giá 680 triệu đồng (sau khi giảm 14%), chi phí xây nhà và trang trí nội thất suýt soát 1,2 tỉ đồng (không tính bản vẽ thiết kế do chính tay bà xã làm ra). Một cơ nghiệp không phải cầu thủ nào cũng có được.

Tài Em giàu thiệt? Anh cười đáp: “Đúng là Tài Em có tích lũy được một số vốn kha khá nhưng có đủ để làm nhà đâu. Không có bầu Thắng thương tình cho vay 500 triệu thì căn nhà ấy chưa biết khi nào mới hoàn thành để có chỗ chui ra chui vào với bà xã. Giờ là lúc kéo cày để nuôi con (cậu con trai đầu lòng sẽ chào đời vào đầu hè 2008) và trả nợ. Chắc phải vô địch V-League hai, ba năm liền, rồi thì vô địch AFF Cup 2008 mới mong trả xong nợ...”.

Tài Em bộc bạch: “Chuyện đã qua, có người nhớ, có người quên, có người thông cảm, có người trách móc. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Năm cũ đã khép lại. Năm mới của Tài Em là những giấc mơ đẹp”.

Tài Em đang chào đón đứa con đầu lòng ra đời. Thêm một ước mơ khác của Tài Em là sẽ giành chức vô địch V-League cùng Đồng Tâm Long An và vô địch AFF Cup với đội tuyển VN...”.

Theo Sĩ Huyên
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG