Chuyện các ngôi sao bóng đá mắc bẫy tình

Chuyện các ngôi sao bóng đá mắc bẫy tình
Cầu thủ Lars Leese mới đây đã làm nhiều người phải giật mình khi anh tiết lộ nạn gái làng chơi tìm cách bẫy các ngôi sao bóng đá hiện nay.

Anh đã từng chơi cho CLB Barnsley của Anh vào mùa bóng 1997 - 1998, hiện đang là cầu thủ dự bị ở CLB Bayern Leverkusen (Đức).

Anh thừa nhận rằng, nhờ đẹp trai, có lối chơi hào hoa và có trận đấu anh trổ tài rất ngoạn mục nên  mỗi lần anh được đưa vào sân là các cổ động viên hô vang, đặc biệt là các cô gái ăn chơi ở xứ Sương mù.

Họ reo hò anh là “người đàn ông lý tưởng”, thậm chí có cô còn khen anh có sức hút hơn cả tuyển thủ đội tuyển Anh David Beckham bởi họ khen anh là người biết chơi trên “các sân”.

Nhưng do bị chòng ghẹo và mời chào thái quá nên thủ môn hào hoa này   đã tức giận vạch trần những sự thật liên quan tới  làng bóng đá Anh bằng cách cho xuất bản cuốn sách Barnsley By Night với sự trợ giúp của một nhà báo của tờ Mirror Daily.

Trong cuốn sách, Leese đã tố cáo hiện tượng “câu” các ngôi sao của những cô gái bán “hoa”, từ chuyện họ gài bẫy rồi buộc tội những cầu thủ này hiếp dâm và đòi bồi thường nhiều trăm ngàn bảng cho tới chuyện bán tin cho các hãng truyền thông là họ ngủ với các ngôi sao này ngôi sao nọ để kiếm vài trăm nghìn bảng.

Leese cũng nêu ra một số cầu thủ mà anh biết hay lén đi đá trên sân       “hàng chiếu” suốt đêm nên sáng ra thường tỏ ra mệt mỏi và vào trận với phong độ không phải tốt nhất, dẫn tới cả đội bị thua.

Các ngôi sao thường viện cớ đi sinh nhật, về thăm nhà... nhưng thực chất là để “giải trí” với những ả đào lẳng lơ. Điển hình là ngôi sao nổi tiếng ở câu lạc bộ Barnsley, Georgi Hristov, người Macedonia. Georgi đã bị các cô gái giăng lưới và bị “sập bẫy” của một cô gái tự nhận là hoa khôi của xứ Barnsley.

Sau khi cặp với Georgi được một thời gian, cô gái này đã   tiết lộ với một số tờ báo lá cải ở Anh nhằm kiếm vài chục ngàn bảng. Khi thông tin này được loan báo, Georgi bị bẽ mặt và bị câu lạc bộ phạt 2 tuần lương vì tội nói dối và không chấp hành nguyên tắc của đội.

Trong khi đó, cầu thủ  dự bị Hassene Jork, người Argentina cũng của CLB trên lại luôn là tầm ngắm của các cô “mắt xanh, mỏ đỏ, tóc lò xo” do cầu thủ này có gương mặt điển trai, có mái tóc dài  cực kì quyến rũ  mà có thể “đo ván” nhiều cô. Theo Leese thì Jork thường thuê khách sạn và mời các em đến đó để... mà không biết rằng mình đang bị bẫy.

Cách đây không lâu, ba cầu thủ đá ở giải ngoại hạng của đội Leicester City cũng đã bị tố cáo là cưỡng hiếp ba phụ nữ trong một khách sạn ở Tây Ban Nha. Paul Dickov; Frank Sinclair và Keith Gillespie, đã bị mắng nhiếc  khi họ đến xếp hàng ở  phi trường Alicante, miền nam Tây Ban Nha.

Một hành khách đã tức tối nói: “Những cầu thủ này bị tố cáo là có hành động cưỡng hiếp phụ nữ dữ dội khiến nạn nhân đang phải điều trị đặc biệt tại bệnh viện. Thật là một sự sỉ nhục”.  Trong khi đang bay về Anh các nhân viên an ninh trên máy bay nhận được thông báo của cảnh sát và họ đã tạm giữ 3 ngôi sao khi máy bay đáp xuống phi trường Luton để tra hỏi, kết quả là chuyến bay đã bị chậm mất 2 giờ đồng hồ. Các ngôi sao đã bị giam giữ một tuần ở Nhà tù Sangonera sau khi bị tố cáo là xúc phạm 3 phụ nữ tại khách sạn 5 sao Hyatt Regency vào ngày 29/2.

Theo các thông tin thì cầu thủ Sinclair, người đã tổ chức sinh nhật lần thứ 33 sau vụ scandal đó không lâu sau đã gặp bạn gái Nicola Wealleans tại một khách sạn ở miền nam nước Anh.  Cả hai trông rất mệt mỏi và buồn rầu khi họ trở về nhà sau khi được tòa án Tây Ban Nha bảo lãnh.  Dickov, 31 tuổi, cầu thủ đã có vợ và ba con bị tố cáo là cưỡng     hiếp một phụ nữ 36 tuổi người Malawi, anh này đã được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh là 82.000 USD. 

Gillespie, 29 tuổi đã bị tố cáo là ghì một phụ nữ vào tường và sàm sỡ cô ta trong khi đó Sinclair đã cố gắng ôm một phụ nữ khác. Hai cầu thủ này đã phải đóng tiền bảo lãnh là 82.000 bảng và chờ ngày xét xử. Ngoài ra CLB Leicester City bị phạt 33.000 bảng.

Khác với các ngôi sao khác, thủ thành nổi tiếng Oliver Kahn của CLB lừng danh Bayern Munich (Đức) tuy có gương mặt không điển trai nhưng anh lại được mệnh danh là “người hùng diệt gái” ở Đức. Mặc dù tướng mạo có vẻ dữ dằn nhưng Kahn lại là một người ăn nói rất hoa mỹ và hài hước, chính vì vậy mà chỉ một tuần sau khi đến một nhà hàng ở Munich, thủ thành này đã làm cô gái bồi bàn xinh đẹp ở đây chết mê chết mệt và kết quả là anh đã cho “ra lò” một cậu con trai mặc dù đã có vợ con.

MỚI - NÓNG