Chuyện ít biết về cầu thủ 4 lần cứu sống đồng nghiệp

Chuyện ít biết về cầu thủ 4 lần cứu sống đồng nghiệp
Không nổi danh nhờ thành tích ghi bàn, song tiền đạo Francis Kone người Togo đang khiến cả thế giới quần đùi áo số ngưỡng mộ. Kone đã 4 lần chiến thắng tử thần trong cuộc chiến giành lại mạng sống cho đồng nghiệp, sau khi họ thập tử nhất sinh vì va chạm mạnh.

4 “bàn thắng” trước tử thần

Suốt những ngày qua, dư luận tại Czech vẫn chưa hết xôn xao về chuyện Kone giành lại mạng sống cho thủ thành Martin Berkovic của CLB Bohemians 1905, sau khi Berkovic có hiện tượng nuốt lưỡi. Số là trong cuộc so tài giữa Bohemians 1905 và CLB Slovacko của Kone thuộc giải VĐQG Czech, Berkovic va chạm cực mạnh với một hậu vệ đội nhà và bất tỉnh. May nhờ Kone kịp thời đưa tay vào miệng móc lưỡi của Berkovic trước khi đội ngũ y tế vào sân mà thủ thành này thoát khỏi lưỡi hái tử thần. 

Mọi người sẽ bớt ngạc nhiên hơn về khả năng sơ cứu người thuần thục như bác sỹ chuyên nghiệp của Kone, nếu biết rằng đây đã là ca thứ 4 anh cứu sống đồng nghiệp trong những tình cảnh thập tử nhất sinh như thế này.

Tiền đạo 26 tuổi người Togo chia sẻ trên tờ The Guardian rằng lần đầu tiên anh cứu người khi mới 18 tuổi. Đó là hồi Kone sang Thái Lan tìm cơ hội khoác áo CLB Rayong. Anh kể: “Tai nạn xảy ra trong phòng gym của đội bóng. Một cầu thủ bất tỉnh sau khi ngã đập đầu xuống đất. Tôi phải nhanh tay kéo lưỡi của anh ấy từ cổ họng ra. Và cũng giống như trường hợp tôi vừa làm với thủ thành Berkovic, tôi đã bị cắn rất đau”.

Chuyện ít biết về cầu thủ 4 lần cứu sống đồng nghiệp ảnh 1 Trong 8 năm, Francis Kone cứu mạng 4 cầu thủ.

Kone kể tiếp: “Lần thứ 2 là khi tôi trở về châu Phi thi đấu cho ĐT Togo. Tôi được một người bạn mời góp mặt vào một trận cầu biểu diễn trước khi quay lại CLB chủ quản Al-Mussanah của mình ở Oman. Một cầu thủ ngã đập gáy xuống đất sau tình huống va chạm với thủ môn. Lần ấy, tôi phải rất vất vả để có thể kéo lưỡi của anh này ra. Người anh ấy cứng đờ và anh ấy bất tỉnh hoàn toàn. May có mấy người xung quanh kịp xúm vào giữ anh ấy giúp tôi trong lúc tôi đưa 2 ngón tay vào kéo lưỡi. Lần thứ 3 xảy ra cũng ở châu Phi cách đây 2 năm”. 

Vâng lời mẹ dạy

Kone đã khoác áo ĐT Togo. Nhưng anh sinh ra và lớn lên tại Bờ Biển Ngà. Cha mẹ anh vẫn đang sinh sống tại Bờ Biển Ngà. Kone chưa hề trải qua quá đào tạo chính quy nào về y tế cả. Song anh được thân mẫu Akoudi Yawavi Victorine giảng giải qua về kỹ thuật sơ cứu người. Quan trọng nữa, mẹ Kone dạy anh luôn sẵn sàng tinh thần cứu người khi cần. Không bao giờ được trốn tránh trước những tình huống nguy nan. Người xung quanh nếu lỡ gặp nạn thập tử nhất sinh thì càng phải bình tĩnh giúp đỡ.

Chuyện ít biết về cầu thủ 4 lần cứu sống đồng nghiệp ảnh 2 Khoảnh khắc Kone giúp thủ thành Berkovic khỏi nuốt lưỡi.

“Sau lần thứ nhất cứu đồng nghiệp thoát chết, thú thật là tôi không dám báo lại với mẹ tôi. Tôi sợ làm bà hoang mang”, Kone chia sẻ, “Đến lần thứ 2, tôi mới dám thông báo cho mẹ tôi. Bà bảo tôi không ai dám chắc những trường hợp tương tự có thể xảy ra tiếp hay không. Vì thế bà nhắc tôi phải hết sức cẩn thận và luôn sẵn sàng tinh thần đối mặt với những trường hợp như thế”.

Giấc mơ của Kone là một ngày nào đó sẽ được sang Anh chơi bóng. Tuy nhiên Kone chỉ ngại nguy cơ bị phân biệt chủng tộc nếu thi đấu trên xứ sương mù. Song sau khi biết anh là người hùng từng cứu mạng 4 đồng nghiệp, chắc chẳng ai nỡ lòng nào làm gì để anh phải buồn.

Những chú ý khi cầu thủ bất tỉnh

Chấn thương vùng đầu có thể dẫn tới 2 nguy cơ. Một là nạn nhân bất tỉnh, hệ thống cơ không hoạt động nữa, lưỡi bị thụt vào trong gây nghẹt thở. Hai là nạn nhân lên cơn co giật và cắn lưỡi. Các bác sĩ khuyên thực hiện 3 bước để giảm tổn thương cho nạn nhân:

- Thông đường thở bằng cách ngửa đầu nạn nhân ra sau, dùng tay nâng cằm, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp mạnh miệng của nạn nhân.

- Kéo mạnh hàm dưới về phía dưới, banh rộng miệng nạn nhân.

- Dùng tay còn lại kẹp lưỡi nạn nhân bằng 2 ngón, kéo về phía trước trong khi chờ nhân viên y tế đến.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG