Chuyện làm đẹp của CR7

Chuyện làm đẹp của CR7
TP - Phía sau những hào quang mà trái bóng tròn đem lại, Christiano Ronaldo - mà các fan vẫn gọi là CR7 - cũng được xếp hạng một trong những anh chàng điệu đà nhất làng túc cầu thế giới.
Chuyện làm đẹp của CR7 ảnh 1
Christiano Ronaldo

Không chỉ khiến các hậu vệ đối thủ khó chịu với những đường bóng lắt léo, CR7 còn có một vũ khí lợi hại khác đủ để khiến bất cứ ai đeo bám mình phải khốn khổ: Mùi nước hoa nồng nặc trên người.

Chính John Terry, hậu vệ đội trưởng Chelsea đã không ít lần thù oán CR7 về cái mùi tổng hợp từ nước hoa và mồ hôi mang tính chất khủng bố ấy.

Mái tóc cũng được CR7 đặc biệt chăm sóc kỹ lưỡng. Mỗi khi ra sân, cầu thủ này dùng một lượng lớn keo theo lối “đổ” lên đầu để bảo vệ kiểu tóc không bị xô lệch trong quá trình chạy nhảy. Và dù có bị chê cười thế nào, CR7 vẫn không ngừng công cuộc làm đẹp với những kiểu tóc mới của mình, với hy vọng chúng được thẳng hàng ngay ngắn và đẹp đẽ.

Trên thực tế, những chuyện làm đẹp của CR7 là cả một câu chuyện dài mà hàm răng là một ví dụ. Tờ The Sun từng cho hay, tiền đạo này đã tốn tới 6.000 bảng, để đưa “góc con người” của mình “vào khuôn khổ”. Điều này đã được chính khổ chủ thừa nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn một tờ báo tại quê nhà Bồ Đào Nha.

Trước năm 2003, khi mới tới MU, CR7 còn phải đeo nẹp răng và mỗi từ vàng ngọc mà anh thốt ra đều nghe rất… xủng xoẻng. Nhưng nẹp răng không ăn thua với một người đã trưởng thành và vì vậy, CR7 quyết định chỉnh hình, xử lý nghiêm trị hàm răng bất quy tắc. Sau những cuộc chỉnh hình kéo dài và tốn kém (tổng cộng chừng 6.000 bảng) được thực hiện bởi các nha sĩ hàng đầu nước Anh, giờ đây CR7 có thể tự tin với nụ cười của mình.

Có thể nói, được sở hữu nụ cười mê hồn mà chỉ tốn 6.000 bảng là không thấm tháp gì với mức thu nhập 7,3 triệu bảng/năm. Nhưng nếu so với CR7 thuở cơ hàn còn thi đấu cho Lisbon, thì 6.000 bảng là không hề nhỏ chút nào.

Không thể rời bỏ mỹ phẩm

Chuyện làm đẹp của CR7 ảnh 2

Trên thực tế, CR7 có thói quen khó bỏ là tốn cả giờ vào việc lựa chọn mỹ phẩm. Nói theo ngôn ngữ của chính cầu thủ này thì “cuộc sống của tôi không thể tách rời các sản phẩm làm đẹp. Tôi không phủ nhận rằng tôi thực sự hài lòng với ngoại hình của mình hiện nay nhưng làm đẹp mình hơn là điều mà tôi cũng ưa thích”.

Vậy trên thực tế CR7 yêu vẻ ngoại hình của mình đến cỡ nào. Hãy nghe cô bạn gái cũ của anh, người mẫu ngực trần Nereida kể: “Phòng anh ta chỗ nào cũng treo gương. Đơn giản bởi anh ta muốn thưởng lãm vẻ đẹp của mình khi đứng bất kỳ góc nào trong phòng. Anh ta đặc biệt muốn ngắm nhìn mình trong gương”.

Chính đồng đội của CR7 tại MU cũng tiết lộ, trong phòng thay đồ của MU, chỉ CR7 mới có gương. “Bất luận là trước hay sau trận đấu, cậu ta đều ngó mình trong gương một lượt”. Kể cả khi MU vừa giành chức vô địch và các đồng đội đang ăn mừng chiến thắng, CR7 cũng kiếm cớ để chui tọt vào phòng thay đồ, “tút lại vẻ đẹp trai” trước khi chạy lên sân ăn mừng tiếp.

Ngoài chuyện gương, lối “tự yêu vẻ đẹp bản thân bạn” còn thể hiện ở chữ CR7, viết tắt tên và áo số 7. Nereida từng tiết lộ trong phòng CR7 nơi nảo nơi nao cũng có gắn “từ khóa” này.

Mỗi khi viết lên tường một dòng CR7 là khuôn mặt anh ta đầy hồ hởi hứng khởi. Có lẽ cũng chẳng ai còn lạ chuyện này khi CR7 đã tốn thêm 15.000 bảng để nạm thêm logo CR7 ở thân chiếc xế hộp Bentley.

Bị chê thiếu nam tính vì không có lông ngực

Trong khi vô cùng yêu mái tóc của mình thì CR7 có vẻ đối xử hơi bất công với phần lông ngực khi thường xuyên cạo chúng cho quang đãng. Chưa hết, CR7 còn thường xuyên dùng thuốc diệt lông, kem dưỡng da toàn thân mỗi ngày hai lần.

Chẳng hiểu vì sao CR7 lại có lối làm đẹp này nhưng rõ ràng, anh bị phê phán hơn là ca ngợi bởi một bộ ngực vạm vỡ nhưng trống trơn. Cây bút Caroline Crowe của The Sun từng bình luận: “Lông ngực chính là điểm khác biệt giữa một cậu bé và một người đàn ông. Việc Ronaldo cạo lông ngực khiến anh ta trông chẳng cuốn hút chút nào”.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG