Chuyện phá kỷ lục ở Olympic: 3 ngày, 7 KLTG, và hơn thế nữa

Chuyện phá kỷ lục ở Olympic: 3 ngày, 7 KLTG, và hơn thế nữa
Sau Olympic Bắc Kinh 2008, người ta đã dự đoán rằng sẽ khó có thể có kỳ Thế vận hội nào nhiều kỷ lục thế giới như tại đây, đặc biệt là ở môn bơi lội. Tuy vậy, chỉ mới bước sang ngày thi đấu thứ ba, London đã chứng kiến 7 KLTG bị xô đổ, và 3 trong số đó xuất hiện tại trung tâm bơi lội Aquatics.

Chuyện phá kỷ lục ở Olympic: 3 ngày, 7 KLTG, và hơn thế nữa

> Tây Ban Nha vỡ mộng Olympic

> Thể thao Việt Nam nguy cơ trắng tay

 

Sau Olympic Bắc Kinh 2008, người ta đã dự đoán rằng sẽ khó có thể có kỳ Thế vận hội nào nhiều kỷ lục thế giới như tại đây, đặc biệt là ở môn bơi lội. Tuy vậy, chỉ mới bước sang ngày thi đấu thứ ba, London đã chứng kiến 7 KLTG bị xô đổ, và 3 trong số đó xuất hiện tại trung tâm bơi lội Aquatics.

Nhiều kỉ lục Olympic đã bị phá trên đường đua xanh
Nhiều kỉ lục Olympic đã bị phá trên đường đua xanh. Ảnh: Getty
 

VĐV người Mỹ Rebecca Soni tỏ ra không mấy ngạc nhiên về sự kiện này. “Hãy nhớ rằng đây là Olympic. Bốn năm qua tất cả các VĐV đều ra sức tập luyện để chào đón nó. Càng ngày người ta càng phải nhanh chóng hơn. Tôi không bao giờ nghĩ thể thao sẽ giậm chân tại chỗ hay kém đi. Nó phải thăng hoa và phát triển mỗi ngày.”

Người đầu tiên lập KLTG ở kỳ TVH này, thật bất ngờ, lại là cung thủ khiếm thị Im Dong-hyun của đoàn Hàn Quốc với 699 điểm sau 72 loạt bắn và anh nhanh chóng trở thành một thần tượng mới của giới trẻ xứ kim chi.

Ở nội dung đồng đội, Hàn Quốc cũng lập kỷ lục 2087 điểm sau thành tích tổng của Im Dong-hyun và hai đồng hương Kim Bub-Min, Oh Jin-hyek. Sang ngày thứ hai, đến lượt bộ đôi Eric Murray/Hamish Bond (New Zealand) lập KLTG ở môn rowing (6 phút 08 giây 50) và Chinsanlo (Kazakhstan) đạt mốc 131 kg ở nội dung cử đẩy của hạng cân 53 kg nữ.

Nhưng ấn tượng nhất vẫn là những cột mốc bị xô đổ trên đường đua xanh. VĐV trẻ Ye Shiwen của Trung Quốc là người đầu tiên lập kỷ lục thế giới hôm thứ Bảy với thành tích 4 phút 28.43 giây ở nội dung 400 mét hỗn hợp, phá vỡ kỷ lục trước đó của VĐV người Úc Stephanie Rice 4 năm trước ( 4 phút 29.45 giây).

Thậm chí, trong 50m cuối, Ye còn nhanh hơn cả đồng nghiệp nam Ryan Lochte, người đã giành HCV ở nội dung 400m hỗn hợp. Hôm Chủ Nhật, tới lượt VĐV người Mỹ Dana Vollmer trở thành người phụ nữ đầu tiên phá kỷ lục 56 giây tại nội dung bơi bướm 100 mét với thành tích 55.98 giây.

Ngay sau đó, VĐV người Nam Phi Camerron van der Burgh thì ghi dấu ấn với kỷ lục thế giới 58,46 giây để giành HCV trong nội dung 100 mét bơi ếch.

Không cần trang phục công nghệ, vẫn ok

Cả Vollmer và van der Burgh đều phá vỡ kỷ lục tại Rome 2009 trong giải vô địch thế giới. Nhưng đó là thời điểm lên ngôi của bộ thi đấu quen thuộc theo thiết kế áo liền quần (jumpsuit).

Còn bây giờ, chính xác là theo quy định mới từ năm 2010, các VĐV nữ phải mặc trong những bộ liền quần trên đầu gối còn VĐV nam thì ở trần nửa trên cơ thể.

Thiết kế trang phục thi đấu mới khiến cho các VĐV thấy thoải mái hơn trong đó có Vollmer. “Tôi cảm thấy mình tự tin và khỏe khoắn hơn. Trang phục này khiến cho các VĐV cảm thấy được nguồn năng lượng dồi dào và khoe được những đường nét đẹp trên cơ thể họ.” Cô phát biểu.

Vollmer cho biết cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái trong những bộ đồ bơi kín mít che toàn bộ đôi chân của mình.

Và cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi những thành tích đáng kể cô đạt được không ở vào thời điểm làn sóng doping trở thành bóng ma đen tối của thể thao. “Tôi mừng vì tất cả những thứ đó đều đã không còn nữa", cô nói thêm".

Ở nội dung đồng đội, đoàn Pháp cũng đã gây bất ngờ trong ngày thi đấu hôm qua khi vận động viên Camille Muffat là người về nhất ở chung kết nội dung 400m bơi tự do nữ, đồng thời lập kỷ lục Olympic mới với thành tích 4:01.45 (4 phút 1 giây 45).

Muffat đã vượt qua hai ứng cử viên nặng ký là Allison Schmitt của Mỹ và nhà vô địch Olympic 2008 tại nội dung này, Rebecca Adlington của nước chủ nhà. Hay như một bất ngờ gây tiếc nuối khác là trường hợp của siêu kình ngư Michael Phepls với vị trí thứ 4 ở nội dung 400 mét hỗn hợp nam, qua đó để mất HCV vào tay Ryan Lochte.

Rõ ràng rằng bơi lội vẫn luôn là một trong số các môn thể thao gây được nhiều sự chú ý và có được nhiều kỷ lục thế giới nhất trong bất kỳ Olympíc nào.

Ngay cả khi không được đánh giá cao về chất lượng sánh bằng với Olympic Bắc Kinh 4 năm trước, giải đấu năm nay đã chứng minh được điều ngược lại.

Không chỉ có những VĐV tới với con đường chinh phục đỉnh cao Olympic trong những hoàn cảnh hết sức đặc biệt mà còn có cả những khoảnh khắc thăng hoa, những kỳ tích mới do chính con người lập nên và rồi bứt phá hơn thế dù chặng đường phía trước vẫn còn đang rất dài.

Theo Yến Nhi
Thể Thao Văn Hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG