Chuyện Tết bộn lì xì của nhà Lâm thủ môn

Đặng Văn Lâm trong buổi gặp mặt với Đại sứ Konstantin Vnukov và các cán bộ sứ quán CHLB Nga tại Việt Nam
Đặng Văn Lâm trong buổi gặp mặt với Đại sứ Konstantin Vnukov và các cán bộ sứ quán CHLB Nga tại Việt Nam
TP - Tết vừa qua nhận được nhiều quà, tiền thưởng, đón đợi tương lai đầy hứa hẹn, Đặng Văn Lâm đã tìm mọi cách chia sẻ bù đắp cho gia đình. Lâm gửi lì xì “nhiều bất ngờ” cho cả nhà, riêng quà cho bố là một chiếc xế hộp mới trị giá 45 nghìn đô.

Di chuyển sang Bangkok gia nhập Muathong United vào trưa 30 Tết, cộng với rắc rối bị hacker chiếm tài khoản Facebook mất hơn hai ngày nên Lâm thủ môn không cập nhật chia sẻ gì nhiều với người hâm mộ. Trò chuyện với Nghệ sĩ (NS) Đặng Văn Sơn, bố của Lâm, ông cho biết: “Tâm trạng của Lâm đang rất thoải mái. Điều kiện ăn ở, tập luyện tuyệt vời”.

Lâm không muốn khoe, bố vui quá để lộ

“Tết này lẽ ra tôi định về Hà Nội, nhưng Lâm lại bay đi Thái nên đành hoãn lại. Cả nhà ăn Tết cùng Lâm qua điện thoại. Xem ảnh, đọc các dòng tin mới về Lâm là có cái Tết viên mãn lắm rồi”, NS Đặng Sơn chia sẻ.

Hôm 11/2, Lâm nhận nhà là một villa 2 tầng, có ba phòng ngủ, bếp, phòng khách, vườn hoa. Từ nhà đến sân tập của Muathong United chỉ 5 phút ô tô. Mấy hôm sau tân thủ môn cũng đi nhận ô tô  luôn. Cả gia đình  ở Moskva rộn ràng với kế hoạch hè tới sẽ bay sang đoàn tụ tại ngôi nhà mới của Lâm. Bà Olga Jukova, mẹ Lâm nói: “Dù bị hội chứng sợ đi máy bay nhưng tôi sẵn sàng chịu đựng căng thẳng 10 tiếng để gặp con trai”.

Hồi Tết Dương lịch, Lâm đã gửi mừng tuổi mẹ, em trai, em gái mỗi người 1.000 USD. Vì tôi là bạn cũ  nên bà Olga chia sẻ thật lòng: “Gia đình chúng tôi từng rất khó khăn để nuôi được các con. Vợ chồng tôi giờ có một phần nhà ngoại ô cho thuê nhưng hiện tại tôi vẫn nhận dạy tiếng Nga cho một vài cháu người Việt để có thêm thu nhập”. Bà Olga rất cảm động khi lần đầu tiên trong đời được tặng một khoản lớn như vậy. Bà bảo: “Lâm đã hỗ trợ tài chính cho mẹ chứ không gọi đó là mừng tuổi”. Tết Nguyên đán này Lâm dành 45 nghìn USD để đổi xe mới cho bố. Chiếc xe nhà đang dùng hiện tại là Volkswagen Passat hai bố con từng cùng đi mua năm 2006, giờ đã khá xập xệ. Dù rất bận Lâm vẫn bỏ ra 3 ngày tra mạng để tìm mẫu xe. “Lần này nó chọn Volkswagen Tiguan màu đen, bố chỉ việc đến hãng đặt tiền. Vài tuần nữa sẽ nhận xe”, NS Đặng Sơn hồ hởi kể.

Trong lúc trò chuyện thỉnh thoảng ông Đặng Sơn lại bảo: “Lâm nó không thích khoe đâu nhưng nhà tôi ở bên này nếp sống sinh hoạt bình thường, giản dị thấy con tự nhiên nổi tiếng, có mức lương, thu nhập, bổng lộc cao hơn hẳn (8 năm vừa qua) thì bất ngờ, tò mò lắm, mong muốn bạn bè cùng chia vui”.

Tại cuộc gặp mặt sáng 29 Tết với Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V. Vnukov, ngoài lời chúc mừng, bằng khen vì thành tích trong thể thao, Đặng Văn Lâm nhận được một phong bao lì xì. Cả Lâm và các thành viên trong gia đình đều giật mình khi biết trong phong bao là 10.000 USD (230 triệu VNĐ). Em gái Thanh Giang liên tục giục bố cho về Việt Nam để hưởng vui cùng anh trai. Cô bé  12 tuổi ngây thơ nói: “Con về có khi cũng được phỏng vấn ấy bố nhỉ”.

Trong tất cả các món quà nhận từ cậu con trai hiếu thuận, có một thứ khiến bố mẹ Lâm rưng rưng cảm động, đó là bức thư được viết trên văn bản có hình quốc huy nước Liên bang Nga. Trong thư  Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V. Vnukov viết: Ông bà Đặng Văn Sơn và Jukova Olga Vasilevna kính mến!  Tôi xin chân thành cảm ơn và bày tỏ thán phục sâu sắc đến sự dạy dỗ Đặng Lev Sonovich, người đã đạt được những thành tích tuyệt vời, chiến thắng đối thủ xứng tầm. Chiến thắng của con trai ông bà là niềm vui chung của chúng ta. Chúc ông bà sức khỏe dồi dào cùng những điều tốt đẹp nhất!

Trở thành công dân quốc tế

Đọc lá thư cảm ơn của Đại sứ Nga, chợt thấy Tây họ thật khéo trong việc làm một cái kết vừa có hậu, vừa khẳng định tính tự tôn dân tộc. Hôm tài khoản Facebook của Lâm Tây bị hacker chiếm, anh báo luôn cho Sứ quán Nga. Người của sứ quán hứa sẽ làm hết sức có thể để bảo vệ công dân của mình, may là sau hơn hai ngày tài khoản đã được hacker tự động trả lại.

Sau giải đấu AFC, rất nhiều tờ báo thể thao lớn của Nga phỏng vấn viết bài về Đặng Văn Lâm. Hầu như các tác giả đều chú trọng giai đoạn học bắt bóng tại Spartak và Dinamo Moskva (để quảng bá thương hiệu) và dành thời lượng đáng kể khai thác “giai đoạn Lào” của Lâm thủ môn. Độc giả quốc tế thích thú khi hành trình trắc trở của “gấu Nga” tại quê nội được bù đắp bằng đoạn kết gần như cổ tích. Trên báo Nga, Lâm khẳng định: “Tôi là người Nga, dòng máu Nga chảy trong tôi”. Ở Việt Nam, Lâm đã có 8 năm để chứng minh  tình yêu đặc biệt với đất nước của cha. Theo NS Đặng Sơn, trong Lâm pha trộn văn hóa của hai dân tộc và tính siêng năng, kỷ luật sẽ giúp Lâm trở thành công dân quốc tế.

Lâm kể với bố rằng, thời tiết ở Thái nóng quanh năm nhưng các cầu thủ chỉ tập vào chiều tối nên rất mát. Muathong United nhà giàu nên không sợ tốn điện chiếu sáng. Sau mỗi buổi tập, các cầu thủ được mát-xa bài bản. Một chút trở ngại thôi “Ẩm thực Thái khá cay, Lâm phải tự nấu ăn”.

Điều tân thủ môn thích nhất ở môi trường chơi bóng mới là được tự do bày tỏ ý kiến, không phải lo giữ kẽ “thấp thỏm sợ bị soi là chảnh, hỗn”. Cầu thủ ngoại ở Thái đa số sử dụng tiếng Anh. Nhờ có gần một năm “cọ sát” ở Lào mà nay Lâm dễ dàng tiếp cận với tiếng Thái. “Thế mới biết mọi thử thách trong đời đều được lập trình và hữu ích vào một lúc nào đó”, NS Đặng Sơn cười bày tỏ. 

Chuyện Tết bộn lì xì của nhà Lâm thủ môn ảnh 1 Đặng Văn Lâm bên chiếc xe Volkswagen Passat cũ ở sân nhà
Chuyện Tết bộn lì xì của nhà Lâm thủ môn ảnh 2 Tân thủ môn của Muathong United trong ngày ra mắt CLB
Chuyện Tết bộn lì xì của nhà Lâm thủ môn ảnh 3 Thư cảm ơn của Đại sứ Nga tại Việt Nam gửi phụ huynh Đặng Văn Lâm
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.