Chuyện tình như phim của sao Barca với cô bồi bàn

Rakitic hạnh phúc bên cô vợ Raquel.
Rakitic hạnh phúc bên cô vợ Raquel.
TPO - Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Raquel Mauri, tiền vệ Ivan Rakitic đã nói với lòng mình rằng, đó sẽ là mẹ của các con anh. Cầu thủ của Barcelona lên kế hoạch tiếp cận cô bồi bàn người Tây Ban Nha và rồi đưa nàng về dinh vào năm 2013.

Vào rạng sáng mai, Barcelona sẽ có trận lượt về tứ kết Champions League trên sân nhà với PSG. Trong bối cảnh mà Andres Iniesta dính chấn thương, còn Xavi có dấu hiệu tuổi tác, Ivan Rakitic sẽ tiếp tục được HLV Luis Enrique tin tưởng giao nhiệm vụ. Sẽ là không quá khi nói rằng, kể từ khi tới sân Nou Camp, Rakitic đã trở thành một trong những cái tên nổi tiếng nhất của bóng đá Croatia.

Không chỉ thành công trong nghiệp cầu thủ, cuộc sống gia đình của Rakitic cũng rất viên mãn. Anh đã có vợ và một cô con gái xinh xắn. Khi nói về vợ mình - Raquel Mauri, trong mắt của tiền vệ 27 tuổi này luôn ánh lên vẻ tự hào và hạnh phúc. Chuyện tình của họ là một câu chuyện thú vị như trên phim, thậm chí có thể viết kịch bản gửi các đạo diễn ở Hollywood!
“Ngay trong lần đầu tiên gặp Raquel, tôi đã quả quyết với anh trai của mình rằng: “Em sẽ cưới cô ấy”, Rakitic chia sẻ khi kể về tình yêu sét đánh của mình trên tờ Sport. “Tôi không bao giờ quên hôm ấy, một ngày cuối tháng 1/2011. Tôi vừa đặt chân đến Seville. Cảm giác bỡ ngỡ khi vừa chuyển tới đây để đầu quân cho Sevilla khiến tôi không sao ngủ được”.
“Lúc ấy đã là 0h. Không ngủ được, tôi liền rủ anh trai mình đi uống cafe. Chúng tôi chọn một quán còn sáng đèn trên phố. Vào quán, tôi đã ngẩn ngơ cả chục giây vì cô phục vụ bàn. Mải dán mắt vào cô ấy, tôi chẳng còn để ý quán đẹp xấu thế nào, khách còn đông hay vắng. Thậm chí tôi cũng quên luôn mình đã định gọi món đồ uống gì”, Rakitic kể tiếp.
“Lúc cô ấy hỏi xem tôi muốn uống gì, tôi mới giật mình, luống cuống gọi… một lon Fanta. Rồi ngượng nghịu nói câu cảm ơn với cô ấy. Anh trai tôi tủm tỉm cười trước cái vẻ ngây vì tình của tôi. Nhưng tôi thì quả quyết, với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, rằng cô ấy sau này sẽ là vợ của tôi, sẽ là dâu nhà tôi. Tôi sẽ cưới cô ấy”, ngôi sao của Barcelona nói thêm.
Sau buổi gặp gỡ hôm ấy, cứ rảnh rỗi là Rakitic lại đến quán cafe để được ngắm "người trong mộng". Phải mất 7 tháng sau, anh mới thuyết phục được cô bồi bàn đi chơi với mình. Tới tháng 4/2013, hai người nên duyên vợ chồng và vào tháng 7/2013, họ hạnh phúc đón chào bé gái đầu lòng Althea chào đời. Cho đến giờ, Rakitic vẫn thường cảm ơn Chúa vì đã mang Raquel Mauri và cả bé Althea đến với cuộc đời anh. Anh luôn tin mình là người đàn ông hạnh phúc nhất!
MỚI - NÓNG