Chuyện tình yêu đẹp như mơ của Messi

Chuyện tình yêu đẹp như mơ của Messi
Không nhan sắc lộng lẫy, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt nhưng vì sao Antonella Roccuzzo - cô nàng vẫn bị các người đẹp ở xứ Đấu bò đố kỵ gọi là “gái nhà quê” lại có thể trói chân được siêu sao sân cỏ số 1 thế giới, Lionel Messi?

Chuyện tình yêu đẹp như mơ của Messi

> Khi Ronaldo và Messi là người ngoài hành tinh

> Messi cùng Ronaldo nổ súng, Siêu kinh điển hòa kịch tính

Không nhan sắc lộng lẫy, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt nhưng vì sao Antonella Roccuzzo - cô nàng vẫn bị các người đẹp ở xứ Đấu bò đố kỵ gọi là “gái nhà quê” lại có thể trói chân được siêu sao sân cỏ số 1 thế giới, Lionel Messi?

Chuyện tình yêu đẹp như mơ của Messi ảnh 1
 

Ông xe tơ, bà kết tóc

Giai anh hùng luôn gắn liền với gái thuyền quyên, nên trước khi hẹn hò với Antonella Roccuzzo, Lionel Messi từng bị đồn thổi quan hệ với rất nhiều kiều nữ đình đám, trong đó phải kể đến hai “quả bom sex” xứ Tango là Luciana Salazar và Pamela David.

Nhưng theo bạn bè của Lionel Messi thì ngôi sao Barcelona chỉ biết Luciana hay Pamela qua những cuốn tạp chí như Playboy chứ chưa từng gặp mặt các mỹ nhân này. Còn mối tình đầu của Messi là Macarena Lemos ở thành phố Rosario, quê hương của Messi.

Chuyện tình yêu đẹp như mơ của Messi ảnh 2
 

Messi và Macarena phải lòng nhau khi ngôi sao Argentina về quê dưỡng thương vào năm 2006. Thời điểm ấy, ngôi sao Barca 18 tuổi còn Macarena mới bước vào tuổi 15.

Nhưng mối tình của Messi và cô gái chưa đủ tuổi thành niên ở quê anh ít ai biết đến, bởi nó chỉ tồn tại được vài tháng vì sự xuất hiện của một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ đó là ai? Đừng nghĩ vội tới Antonella! Đầu năm 2011, Macarena mới tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Telenoche rằng, người đàn bà “chia oanh rẽ yến” lại là bà Teresa, thân mẫu của ngôi sao Barcelona. Theo Macarena, cô buộc phải chia tay Messi, sau khi suýt bị bà Teresa cho... “ăn” chảo vào mặt vì cái tội mới “nứt mắt ra” đã ve vãn con giai bà.

Hai năm sau khi chia tay mối tình thơ dại Macarena, trái tim của người hùng Messi mới lại rung động. Lần này là Antonella Roccuzzo, CĐV của Newell’s Old Boys - đội bóng đầu tiên mà Messi khởi nghiệp trước khi đến lò La Masia của Barcelona.

Messi không lạ gì Antonella, vì cô là em họ của Lucas Scaglia - người bạn thân của anh ở thành phố Rosario và vì hai gia đình Messi và Roccuzzo là chỗ thân tình, nên cặp đôi này biết nhau từ hồi 5 tuổi.

Gia đình Messi và Roccuzzo thân tình thế nào? Người dân ở cái thành phố nhỏ Rosario từng đồn thổi um lên rằng, ông Jose Roccuzzo - bố của Antonella là một thương gia có tiếng ở Rosario. Thời trai trẻ, ông và bà Teresa, thân mẫu của Messi có “hẹn ước” nhưng rốt cuộc lại chẳng nên “cơm cháo” gì. Không có duyên số, nhưng ông Roccuzzo và bà Teresa vẫn xem nhau như những người bạn và nguyện sẽ là những “ông tơ, bà nguyệt” cho con cái họ sau này. Hóa ra, Antonella và Messi là một cặp “thanh mai, trúc mã”?

Ai sướng hơn Antonella?

Khác với Cris Ronaldo, Leo Messi không thích chơi siêu xe. Nhưng trong garage của Messi vẫn có những con xế khiến bất cứ dân chơi xe nào cũng phải nể như Ferrari Spider, Lamborghini Aventador, Koenigsegg CCX, Rolls Royce Phantom, Aston Martin DB9, Mercedes-Benz C220 CDI hay Maserati GranCabrio.

Trên tờ Paparazzi, Lucas Scaglia từng khẳng định, Messi coi những chiếc siêu xe như Ferrari chẳng bằng con chó labradore mang tên Dragon Man của mình.

Nhưng có người phụ nữ nào không thích nhà đẹp, xe sang. Thế nên, “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” người Argentina mới rước đầy siêu xe về nhà chỉ để chiều lòng cô bồ Antonella của anh.

Chuyện tình yêu đẹp như mơ của Messi ảnh 3
 

Messi và Antonella sống trong một biệt thự bề thế ở Esplugues de Llobregat, ngoại ô Barcelona. Theo Mundo Deportivo, Messi rất khoái căn biệt thự ở Esplugues de Llobregat, vì nó yên tĩnh, an ninh tốt lại chỉ mất có 20 phút đi xe hơi là có thể đến Nou Camp nên anh chấp nhận chi ra ngót 2 triệu euro để tậu nó vào mùa Hè năm 2008.

Nhưng Antonella vẫn không hài lòng lắm về cái tổ ấm ở De Llobregat, khi mà báo chí xứ Đấu bò khen ngợi mãi cái tư dinh hoành tráng trị giá hơn 8 triệu euro của Cristiano Ronaldo ở La Finca. Vậy nên, khi dính bầu với Messi, lấy cớ “vì tương lai con em của chúng ta”, Antonella vòi vĩnh ngay ngôi nhà xịn hơn nữa.

Tờ AS thống kê, tổng thu nhập mỗi năm của siêu sao Barcelona lên tới 18 triệu euro/mùa, tức chỉ sau Samuel Eto’o (20 triệu) ở Anzhi nên Ronaldo thì đã là cái... quái gì! Nhà có điều kiện, Messi cho người tới ngay khu quý tộc Bisbe Catala tậu ngay một biệt thự 400m2 với phòng ốc hiện đại cùng các tiện ích khác như vườn, bể bơi, phòng chiếu phim...

Ai khổ bằng bồ Messi

Lionel Messi ít chơi bời, hiền như cục đất, suốt ngày chỉ biết đến Barcelona và Antonella. Người ta cho rằng, Antonella thua xa Irina Shayk - cô siêu mẫu người Nga của Cristiano Ronaldo về nhan sắc. Nhưng được cái, Messi hơn đứt Ronaldo về khoản chiều chuộng bạn gái.

Song cái gì cũng có hai mặt của nó. Lucas Scaglia cho biết, Messi tuy hiền lành nhưng cục tính, đôi khi hơi độc đoán, gia trưởng và nếu Antonella... “lệch sóng” thì hoặc cô nàng “vỡ mồm” hoặc đồ đạc trong nhà phải vỡ vài thứ.

Chuyện tình yêu đẹp như mơ của Messi ảnh 4
 

Trước mỗi trận El Clasico, bên cạnh việc so sánh Messi và Ronaldo trên sân cỏ (dĩ nhiên) thì giới truyền thông cũng đưa cả Antonella và Irina lên bàn cân. CR7 và Leo thì kẻ 8 lạng, người nửa cân. Nhưng Antonella - một nàng WAG vô công rỗi nghề sao đọ nổi siêu mẫu đồ lót nổi tiếng người Nga?

Những lúc như thế, Antonella cũng tủi thân mà nghĩ tới những lời mời chụp hình mát mẻ của những tạp chí dành cho giới mày râu nổi tiếng ở châu Âu cho “bằng chị, bằng em”, dù Antonella thừa biết, giới truyền thông cần cô vì cái danh của “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” chứ không phải cái thân thể của cô hấp dẫn như Irina Shayk.

Tuy nhiên, cấm! Messi không đời nào chấp nhận nàng WAG của mình lên tạp chí khoe xác thịt cho đàn ông toàn thế giới ngắm nghía suýt xoa. Điều này thì trái ngược với Ronaldo. CR7 từng nói: “Luôn tôn trọng nghề nghiệp và sở thích của bạn gái”.

Nhưng không chỉ cấm Antonella “lõa lồ” trên tạp chí, Messi còn cấm tiệt cô nàng ăn mặc mát mẻ theo kiểu khoe đùi, lộ ngực hay hở mông mà cứ phải chân phương một tí, kín đáo một chút. Bởi thế cho nên, dù đã là “bà Hoàng” ở Barcelona, Antonella vẫn không khác mấy so với thời mới tới Tây Ban Nha từ quê hương Rosario xa xôi, để rồi trong tương quan so sánh với kiều nữ nước Nga của Ronaldo, nàng WAG của Messi mãi mãi mang cái tiếng là “con bé nhà quê”...

Ở những trận đấu quan trọng tầm như El Clasico, Antonella buộc phải có mặt trên khán đài cùng hội WAGs của Barcelona, chứ không có chuyện như cô nàng Irina, kiếu bận vì nay phải quảng cáo cho hãng đồ lót này, mai phải sải bước trên sàn catwalk kia...

Trường Thanh
Theo BĐCS

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG