Chuyện tình yêu trong làng thể thao

Chuyện tình yêu trong làng thể thao
TP - Cuối tuần qua, làng taekwondo Việt Nam đón nhận một tin vui: Sau gần 8 năm trời ròng rã yêu nhau, hai VĐV rất nổi tiếng Hồ Nhất Thống và Huyền Diệu tổ chức lễ thành hôn.

Đúng là cả Huyền Diệu và Hồ Nhất Thống đều từng là VĐV xuất sắc của đội tuyển taekwondo Việt Nam. Huyền Diệu từng ba lần đoạt HCV SEA Games còn Hồ Nhất Thống từng đoạt HCV ASIAD. Thế nhưng điều đặc biệt ở chỗ, Hồ Nhất Thống chính là người thầy kèm cặp Huyền Diệu gần 10 năm trời để cô chinh phục những đỉnh cao của thể thao.

Khi được hỏi, nữ võ sỹ Huyền Diệu - nay đã thành trợ lý HLV - nói rằng: “Mình nhận lời yêu anh Thống vì anh thật lòng, con nhà võ nhưng lại lành như đất, ít nói lại... giỏi việc nhà. Vì anh Thống cùng trong nghề nên dễ thông cảm với nỗi vất vả và công việc của nhau hơn”. Chuyện tình của Diệu và Thống nhiều năm nay được coi là một trong những chuyện tình đẹp nhất của làng võ.

Không được êm đềm như bộ đôi Huyền Diệu - Nhất Thống, thể thao Việt Nam cũng đã chứng kiến những chuyện tình giữa thầy và trò nhưng phải trải qua rất nhiều sóng gió họ mới đến được với nhau.

Cách đây hơn 10 năm, khi HLV bơi lội Đỗ Trọng Thịnh tuyên bố yêu và lấy người học trò là kình ngư Nguyễn Kiều Oanh thì ai cũng bàn ra tán vào và họ chịu sự phản đối dữ dội của hai gia đình.

Chuyện là thầy Thịnh hơn trò Oanh những 14 tuổi và khi họ muốn công khai mối quan hệ thì Kiều Oanh mới chỉ là cô gái 18 tuổi. Thế rồi phải vượt qua nhiều sóng gió họ mới đến được với nhau. Kết quả của mối tình này là hai cậu con trai xinh xắn, ngoan ngoãn.

Cũng là thầy trò “phải lòng nhau” có trường hợp HLV cờ vua Bảo Tài và cô học trò rất xinh đẹp Thuận Hóa. Sự cảm thông lẫn nhau, hết lòng vì công việc, cùng chung niềm đam mê thể thao đã gắn kết họ lại, tạo nên một mái ấm hạnh phúc.

Còn ở môn wushu, không ai là không biết đến chuyện tình của HLV thái cực Anh Minh và cô gái vàng Mai Phương. Họ đã yêu nhau rồi lập gia đình ngay sau ASIAD 15 và hiện giờ đã có con. Việc Mai Phương lập gia đình rồi chuẩn bị làm mẹ cũng khiến đội tuyển wushu Việt Nam mất một hy vọng vàng nhưng ai cũng ủng hộ bởi hạnh phúc là do mỗi người chọn. Vì thế, dù rất tiếc nhưng các HLV vẫn thông cảm và chia sẻ cho Mai Phương.

Chuyện tình yêu trong làng thể thao ảnh 1
Anh Quân - Đàm Thị Nga

Từ đồng đội nên duyên

Những tháng ngày cùng ở chung một đội, cùng đi tập huấn, nhiều VĐV đã nhận ra “một nửa” của mình chẳng ở đâu xa lạ mà chính là những đồng đội của mình.

Đó là trường hợp của xạ thủ Đàm Thị Nga - từng giành HCV SEA Games. Đằng sau thành công của Nga luôn có hình ảnh của người yêu và là ông xã của Nga hiện nay.

Hơn chục năm gắn bó với môn thể thao nổi tiếng “khô khan”, bắn súng đưa Nga đến với người đồng đội Dương Anh Quân. Do phải thường xuyên xa nhà, tập trung cùng đội tuyển tại Trung tâm HLTTQG I (Nhổn), họ càng cảm thấy gần gũi, đồng cảm và hiểu rõ hơn về “một nửa” của mình.

Trong suốt thời gian yêu nhau, Quân luôn thể hiện mình là một chỗ dựa tinh thần vững chắc tiếp sức cho Nga tại những giải đấu trong nước và quốc tế. Về nước sau SEA Games 23, Nga - Quân lên xe hoa. Mới đây, Nga cho biết là tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái là một công chúa rất xinh đẹp.

Cựu vô địch SEA Games môn điền kinh Nguyễn Thị Tĩnh cũng “vướng” vào tình cảm của một người đồng đội trong đội điền kinh là Nguyễn Văn Phúc. Họ ngỏ lời với nhau khi cả hai cùng tập huấn tại Trung Quốc.

Con đường thành công của Nguyễn Thị Tĩnh thật sự không “tĩnh” chút nào mà đầy sóng gió nhưng cô có Phúc bên cạnh, luôn động viên, an ủi. Bây giờ khi Tĩnh giã từ đường chạy, họ đã cùng về một nhà.

Cuộc sống còn rất nhiều khó khăn nhưng hạnh phúc vẫn mỉm cười với đôi bạn trẻ khi có chàng hoàng tử Nguyễn Văn Quảng Trị kháu khỉnh ra đời. Cả Tĩnh và Phúc đều cười mà nói rằng: Đó chính là tấm huy chương cao nhất mà bọn em cùng giành được.

Ở đội tuyển điền kinh, chuyện tình Duy Bằng - Ngọc Tâm đã quá nổi tiếng nhưng cũng có một mối tình khác rất đẹp là nữ VĐV nhảy cao Bùi Thị Nhung và VĐV marathone Chí Đông.

Không giống như đồng đội Bằng - Tâm, chuyện của Nhung được giữ rất kín. Song như người ta nói, “có hai điều không thể giấu được là say rượu và đang yêu”, chuyện của Nhung và Chí Đông được các thầy rất ủng hộ.

Được biết, quen nhau từ 2001 nhưng phải tới khi cùng dự ASIAD 15 ở Qatar, Chí Đông mới có dịp bày tỏ tình cảm bằng những cử chỉ quan tâm rất thầm lặng như chăm chút giày thi đấu, chuẩn bị khăn, áo khoác chống lạnh cho người đẹp...

Và lấy hết “can đảm”, Chí Đông đã chính thức tỏ tình trong lễ Valentine 2007. Yêu nhau, cả hai đã hứa với nhau càng phải cố gắng phấn đấu để thi đấu tốt hơn ở SEA Games 24 cuối năm nay. Mục tiêu của Nhung là bảo vệ thành công chiếc HCV nhảy cao nữ và Đông cũng phải có huy chương ở cự ly sở trường là 5.000, 10.000m hoặc marathon.

Chuyện tình yêu trong làng thể thao ảnh 2
Chí Anh - Khánh Thi

Cũng hướng tới SEA Games 24 còn có bộ đôi khiêu vũ thể thao Chí Anh - Khánh Thi, họ nói rằng “sinh ra để cho nhau”, cùng học ở nước ngoài, cùng yêu khiêu vũ chính là những động lực gắn kết họ lại.

Theo đôi nhảy đẹp nhất Việt Nam này, “nếu không có tình yêu thì chắc điệu nhảy của chúng tôi không “phiêu” và nồng nàn như vậy, nhất là những điệu nhảy lãng mạn và bay bổng như điệu rumba. Nhiều lúc mệt mỏi rã rời sau giờ làm thêm, không có tình yêu, chúng tôi đã đầu hàng từ lâu rồi”.

Những VĐV tưởng chừng khô khan nhưng chuyện tình của họ lại thật sự lãng mạn. Nghề VĐV nhiều vất vả và có những đặc trưng riêng, khi yêu nhau và lấy nhau, họ có được lợi thế là dễ thông cảm với nhau hơn. Sự đồng cảm ấy chính là chất men xúc tác để mỗi người tìm được con đường thành công cho riêng mình.

Mảnh đất tình yêu

Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn, Hà Nội) là nơi chứng kiến nhiều mối tình đẹp của VĐV. Đó là nơi mà cựu tuyển thủ bóng đá quốc gia Trương Việt Hoàng tìm thấy một nửa của mình khi anh đang cô đơn: Nữ tuyển thủ bắn súng Lệ Quyên. Bây giờ thì họ đã có một nhóc con đẹp như tranh.

Đó cũng là nơi mà chàng thủ môn Mạnh Dũng của HPHN phải lòng tuyển thủ bóng rổ Nguyễn Thị Thu. Đó cũng là nơi mà cựu tuyển thủ điền kinh Nguyễn Vân Anh gặp được HLV Steve Darby hay cô gái phiên dịch đội bóng đá nữ Thùy Linh gặp được anh chàng Serene của đội Công an TPHCM thuở nào...

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.