Chuyện tướng, chuyện ghế

Chuyện tướng, chuyện ghế
TP - Có vẻ như phong trào thay tướng mới lắng dịu ở giải hạng Nhất nay đã lan ra ở những đội V-League. Sau HLV Đặng Trần Chỉnh của TMN.CSG tới Quang Hải của TCDK.SLNA, người ta đang nhắc tới HLV Vương Tiến Dũng.
Chuyện tướng, chuyện ghế ảnh 1

HLV Vương Tiến Dũng.
Ảnh: Phạm Yên

Chuyện này có thể sẽ xảy ra nếu HPHN không vượt qua được Bình Dương trong trận đấu chiều nay.

Nếu vì những vấn đề chuyên môn hay năng lực của HLV thì không có gì đáng nói nhưng ở đây, việc thay HLV như thay áo, tạo ra một trào lưu lại cho thấy những vấn đề khác. Đó là thực trạng các “lãnh đạo đá bóng” cũng như phận mỏng như cánh chuồn ở các HLV nội.

Chẳng hạn như việc V.Hải Phòng thay ông Kleber bằng HLV Luis Alberto và có ngay một chiến thắng cỡ 7 “sao” trước Quảng Nam. Phải chăng, ông Alberto khi từ Brazil sang Việt Nam có mang theo cây đũa thần khiến V.Hải Phòng lột xác?

Thực chất sự thay đổi ở đây là tâm lý cầu thủ chứ không phải sự xuất sắc của Alberto và người ta ngầm hiểu rằng chính ông Kleber đã bị các học trò của mình đá… rụng.

Chuyện Văn Sỹ Hùng phải rời ghế HLV trưởng V.Ninh Bình không hẳn do năng lực chuyên môn khi mà cầu thủ quan trọng nhất là Carlos Rodrigues sau khi từ ĐT.LA chuyển sang đã tăng tới...16kg và chấn thương liên miên.

Trong khi đó cầu thủ nội nổi tiếng nhất của V.Ninh Bình chỉ là Trương Văn Tâm. Với một đội bóng như thế, thất bại đâu phải là chuyện lạ. Nhưng các ông chủ cứ muốn thay HLV và coi đó như một giải pháp nhất thời để “đổi vận” đội bóng.

Một HLV gạo cội của bóng đá Việt Nam đã từng tâm sự rất thật rằng: “Lẽ ra các lãnh đội nên tạo điều kiện cho các HLV thay vì cứ nhăm nhe sa thải họ và coi đó như phương cách để cải thiện tình hình đội bóng. Chính điều này khiến các HLV chọn phương án cầu toàn, không dám thử nghiệm và nó sẽ có hại cho cả CLB về sau này”.

Cựu HLV Đặng Trần Chỉnh của TMN.CSG đã từng có câu nói rất hay rằng: “Ghế HLV có bốn chân thì cầu thủ giữ ba”. Ông Chỉnh nói đúng, nhưng chiếc chân ghế còn lại thì ai giữ? Từ chuyện của Văn Sỹ Hùng, Kleber, đến Quang Hải đã cho thấy một vế khác: “Chiếc chân ghế còn lại do lãnh đạo giữ”. Khổ thay, cái chân ấy lại là cái chân quyết định nhất.

Trong bối cảnh tướng rụng như... sung này, người ta không còn nhìn cầu thủ để đoán mệnh thầy nữa mà nhìn lãnh đạo. Bởi thế cái ghế của HLV Vương Tiến Dũng của HPHN hay Hoàng Văn Phúc của HN.ACB xem chừng đã bắt đầu lung lay, từ cái chân ghế ...lãnh đạo.

MỚI - NÓNG