Vòng 17 Wake-up 247 V-League

CLB Hà Nội áp sát ngôi đầu

Quang Hải lập công giúp Hà Nội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng TPHCM ảnh: CTV
Quang Hải lập công giúp Hà Nội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng TPHCM ảnh: CTV
TP - Vòng 17 Wake-up 247 V-League diễn ra rất quyết liệt và có nhiều bàn thắng bởi cuộc đua vô địch và nhóm trụ hạng ở hai đầu BXH đã có những thay đổi: Hà Nội rút ngắn cách biệt với TPHCM, còn HAGL tạm thời bứt xa Khánh Hòa.

Trong cuộc đua đến ngôi vô địch, TPHCM, Hà Nội FC và Than Quảng Ninh đang tạm thời tạo nên cuộc đua tam mã và cả 3 đội đều phải làm khách. Đầu tiên là derby vùng Đông Bắc mà T.Quảng Ninh phải đến làm khách trên sân Lạch Tray.

Ngoài sân nhà, Hải Phòng còn gặp thuận lợi hơn khi đầy đủ lực lượng trong lúc T.Quảng Ninh không có sự phục vụ của tiền vệ đang có phong độ cao là Xuân Tú (bị treo giò). Đây là tổn thất không nhỏ với đội bóng đất Mỏ bởi hiện tại, Xuân Tú đang có được phong độ cực cao, trở thành trụ cột không thể thay thế trong lối chơi mà HLV Phan Thanh Hùng xây dựng.

Với lợi thế sân nhà, tinh thần lại đang lên rất cao, Hải Phòng vẫn trung thành với lối chơi phòng thủ phản công. Phút 38, Doãn Ngọc Tân mở tỷ số cho Hải Phòng. Phút bù giờ hiệp 1, Mạc Hồng Quân gỡ hòa cho T.Quảng Ninh bằng cú sút xa tuyệt đẹp. Phút 49, Giang Trần Quách Tân nâng tỷ số 2-1 cho Than Quảng Ninh từ quả phạt góc. Từ đó, Hải Phòng phải dâng lên tấn công và họ ghi thêm 2 bàn do công của Lynch và Hoàng Vissai để ấn định tỷ số 3-2 cho chủ nhà Hải Phòng. Cuối trận, T.Quảng Ninh còn bị mất người khi trung vệ Dương Thanh Hào bị thẻ đỏ rời sân.

Mọi sự chú ý hướng về cuộc đụng độ trên sân Thanh Hóa khi đoàn quân TPHCM của HLV Chung Hae-seong hành quân tới đây. Giới chuyên môn muốn biết thầy trò HLV Chung Hae-seong có là đội bóng thứ 5 trở thành “khắc tinh” của chủ nhà Thanh Hóa, qua đó khiến đối thủ Hà Nội phải tiếp tục bám đuổi hay không. TPHCM sớm vượt lên nhờ bàn thắng của Vũ Anh Tuấn ở phút thứ 2 nhưng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 3-3. 

Hòa trận này, đội đầu bảng TPHCM đang bị đặt vào thế nguy cơ bị san bằng cách biệt khi đánh rơi 2 điểm ở phút bù giờ. TPHCM đã sảy chân và ngôi đầu bảng của họ đã bị Hà Nội áp sát.
Cũng làm khách trên sân Thống Nhất nhưng Hà Nội được cho là dễ thở hơn so với TPHCM và T.Quảng Ninh khi nhà ĐKVĐ chỉ phải đối đầu với “người anh em” không quá tham vọng là Sài Gòn FC.

Họ ghi trước 2 bàn do công của Pape Omar và Văn Quyết. Sài Gòn gỡ lại 1 bàn do công của Geovane Silveira. Sài Gòn vùng lên trong hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng bàn gỡ chưa đến thì Pape Omar (lập cú đúp) đã kịp đánh đầu nâng tỷ số 3-1 và sau đó Quang Hải ấn định tỷ số 4-1 cho Hà Nội. Thắng trận, Hà Nội chỉ còn kém TPHCM 1 điểm.

Ở nhóm cuối bảng, HAGL đang trải qua chuỗi 7 trận đấu không biết thắng, thậm chí trong đó có đến 4 lần trắng tay rời sân. Trong chuỗi trận thất vọng vừa qua, HAGL chỉ ghi được 4 bàn/7 trận đấu. Nhưng trận này họ ghi đến 3 bàn do công của Văn Toàn, Tuấn Anh và Minh Vương để thắng 3-2. Ở trận lượt đi, HAGL thua tâm phục, khẩu phục 0-3 khi tới làm khách của SLNA.

Nhưng thành tích đối đầu SLNA khi HAGL được chơi trên sân nhà rất tốt. Lần này cũng vậy dù thắng sát nút 3-2. Thắng trận HAGL tạm thời bứt đi trước đội cuối bảng Khánh Hòa, đội có thất bại 0-2 trên sân Hàng Đẫy trước chủ nhà Viettel.

Quảng Nam có chuyến làm khách trên sân Gò Đậu của Becamex Bình Dương và họ đã có 1 điểm khi thủ hòa 1-1 với chủ nhà B.Bình Dương. Ngô Quang Huy mở tỷ số cho đội khách Quảng Nam và Wander san hòa 1-1 cho chủ nhà Bình Dương.

Trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng thắng DNH Nam Định 2-0. Hai bàn thắng do công của Michel và Đặng Anh Tuấn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.