Clip: Inter thắng Milan dù đá với chín người

Clip: Inter thắng Milan dù đá với chín người
TPO - Thắng thuyết phục với tỷ số 2 - 0, dù bị đuổi tới hai cầu thủ trong trận derby thành Milan thứ 273 tại vòng 21 Serie A rạng sáng nay, Inter xây chắc ngôi đầu, với chín điểm cách biệt đối thủ AC Milan.

Khó có thể quên được vẻ mặt ngạo nghễ của HLV Jose Mourinho sau khi Ronaldinho đá hỏng quả phạt đền ở phút bù giờ thứ nhất, hình ảnh thể hiện sự bất lực của AC Milan khi không thể tìm kiếm bàn thắng dù được chơi hơn người trong gần 3/4 thời gian trận đấu.

Dù kiêu ngạo, nhưng nhà cầm quân người Bồ tỏ ra cao tay hơn đối thủ trẻ tuổi Leonardo trong trận đấu được coi là có tính chất quan trọng trong cuộc đua tới ngôi vô địch Serie A mùa này, dù Milan thắng tám trong chín trận gần đây, dù Inter đang có phong độ thất thường, cuối cùng họ vẫn khẳng định được sự thống trị tại đấu trường trong nước.

Đội hình ra sân

Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Santon; Zanetti, Cambiasso, Muntari; Sneijder, Milito, Pandev.

Milan: Dida; Abate, Thiago Silva, Favalli, Antonini; Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Beckham, Borriello, Ronaldinho. 

Bàn thắng: Milito (10'); Pandev (65') 

Tân binh Pandev ghi đậm dấu ấn trong trận derby thành Milan đầu tiên của anh, cựu tiền đạo Lazio chuyền bóng cho Milito ghi bàn mở tỷ số và ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha đá phạt đẹp mắt trong hiệp hai.

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu  với pha những pha tranh chấp bóng quyết liệt của cầu thủ hai bên.

Cơ hội đầu tiên dành cho chủ nhà, Sneijder tung cú vuốt bóng ngoài vòng cấm, bóng đi sạt góc cao bên trái khung thành Dida.

Tới phút thứ bảy, AC có pha tấn công đầu tiên, xuất phát từ cú gảy bóng của Ronaldinho xuống cánh trái cho Antonini tạt vào nhưng Borriello sút bóng thiếu chuẩn xác.

Ngay sau đó Inter có câu trả lời, Sneijder tung cú sút trong vòng cấm nhưng Dida kịp phản xạ. Nhưng Inter nhanh chóng có bàn mở tỷ số, từ đường chuyền vượt tuyến của Pandev, Milito khôn khéo băng xuống đối mặt Dida rồi tung cú sút chìm bên cánh trái tung lưới AC.

Những phút tiếp theo trận đấu diễn ra với thế trận vẫn nghiêng về Inter, nhưng kịch tính xảy ra khi phút 28, Sneijder, tiền vệ chơi hay nhất bên phía chủ nhà từ đầu trận phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp vì phản ứng thái quá trọng tài sau pha phạm lỗi của cầu thủ đội khách.

Thế trận dần nghiêng về AC sau khi được chơi hơn người, phút 30, Ronaldinho đột phá rồi bị ngã trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào của trọng tài được cất lên.

Bước sang hiệp hai, sức ép tiếp tục được dồn lên khung thành Inter, chỉ trong ít phút, các cầu thủ AC đã liên tiếp  tạo ra hai cú dứt điểm nguy hiểm, trong đó cú bắt volley của Ronaldinho đưa bóng đi rất căng nhưng sạt cột dọc bên phải.

Khi AC mê mải tấn công, Inter bất ngờ có pha phản công, từ một tình huống tương tự pha mở tỷ số, Milito băng xuống nhưng lần này cú sút của anh không đủ hiểm để thắng thủ thành Dida.

Phút 59, Borriello bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho AC, khi cú đánh đầu của anh sau đường tạt của David Beckham đưa bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc.

Inter tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phản công, phút 62, trong tình huống hai đánh ba, Milito và Pandev khéo léo phối hợp suýt có bàn nâng tỷ số, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo người Macedonia đưa bóng trúng cột dọc khung thành Milan.

Nhưng Pandev không bỏ lỡ cơ hội tiếp theo, từ pha đá phạt khoảng 25 mét, anh tung cú sút chân trái đưa bóng đi xoáy, căng vào góc phải khiến Dida chỉ có thể đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Tới phút bù giờ đầu tiên, Inter phải nhận thêm một thẻ đỏ nữa, lần này Lucio phải rời sân do dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, trọng tài cho AC hưởng quả phạt đền nhưng Ronaldinho đá hỏng, bỏ lỡ cơ hội làm nên bất ngờ khi trận đấu được bù tới năm phút.

Xem Clip

 

Mạnh Lực
Theo Youtube

MỚI - NÓNG