Clip: Sắm "giày vàng" cho Messi

Clip: Sắm "giày vàng" cho Messi
TPO - Messi có 45 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó, 32 bàn tại La Liga. Gần như chắc chắn, anh giành danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới ở giải đấu quốc nội) và Chiếc giày vàng cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại các giải vô địch quốc gia trên toàn châu Âu.

Chỉ có thể sử dụng hai từ hoàn hảo để mô tả về những điều Messi làm được ở mùa giải này. 32 bàn tại La Liga và 45 bàn trên mọi mặt trận là thành tích vô tiền khoáng hậu của tiền đạo người Argentina. Nhưng, dường như anh chưa muốn ngừng lại….

Những người khó tính hẳn sẽ lên tiếng chê bai Messi khi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009 “mất điện” hoàn toàn trong hai trận bán kết Champions League với Inter. Nhưng, dường như đó chỉ là vết xước nhỏ trên tấm vương miện hoàn hảo của vị thủ lĩnh, người đang chuẩn bị cùng binh đoàn Catalan tái chiếm ngôi vương tại xứ sở bò tót thêm lần nữa.

Cái dớp Quả bóng vàng mùa giải trước thường không tỏa sáng trong năm tiếp theo từng khiến nhiều ngôi sao phải khốn đốn. Roberto Baggio năm 1993, Ronaldinho mùa giải 2006, Kaka năm 2007… đều là nạn nhân của lời nguyền này.

Ronaldo giành Quả bóng vàng năm 2008 sau một mùa giải thăng hoa cùng MU với 42 bàn trên mọi mặt trận nhưng cũng không thể tái hiện hình ảnh cực kì xuất sắc ấy khi khoác áo Real Madrid ở mùa giải này, dù anh vẫn là một trong những người chơi tốt nhất trong dàn sao Galacticos 2.0 ở Bernabeu.

Mọi con mắt đều đổ dồn vào Messi khi anh bước lên đỉnh vinh quang với cú ăn sáu cùng Barcelona và thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân ở mùa giải thần thánh 2009.

Đó là mùa giải mà Messi thực sự thăng hoa với 38 bàn trên mọi mặt trận, trong đó có 23 lần nổ súng tại đấu trường quốc nội. Đó là đỉnh cao chói lọi mà tiền đạo nhỏ con người Argentina đạt được trong sự nghiệp thi đấu của mình. Nhưng, anh không lập tức sa sút như những “Bóng Vàng” khác mà thậm chí còn có một mùa giải ấn tượng hơn.

Với nền tảng thể lực gần như còn nguyên vẹn, cộng với khát khao chinh phục, thậm chí còn mạnh mẽ hơn sau khi đã đoạt được tất cả. Messi đang trải qua những thời khắc thậm chí còn thăng hoa hơn so với chính mình cách đây một năm.

Nụ cười thường trực nở trên môi, Messi là nỗi ám ảnh của các hàng phòng ngự với những pha đi bóng đẹp như một nghệ sĩ đang trình diễn điệu múa ballet trên sân băng, những pha dứt điểm không mạnh mẽ nhưng đầy biến ảo, luôn biết đưa trái bóng vào lưới một cách dễ dàng nhất.

Tính đến thời điểm này, gần như chắc chắn, anh sẽ giành được danh hiệu PichichiChiếc giầy vàng cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại các giải vô địch quốc gia trên toàn châu Âu.

Nhưng, dường như, đó vẫn là chưa đủ đối với Messi, người luôn muốn xô đổ những kỉ lục và luôn tràn trề tham vọng làm nhiều hơn những gì đang có vào thời điểm hiện tại.

Trước Messi chỉ có Ro “béo”, tiền đạo từng được mệnh danh là người ngoài hành tinh, đạt tới con số 34 bàn tại La Liga vào mùa 1997 - 1998 và 47 bàn trong cả mùa. Ro “béo” cũng từng khoác áo Barcelona và trở thành một trong những huyền thoại tại đội bóng xứ Catalan này.

Để vượt qua người đàn anh nổi tiếng, Messi chỉ cần thêm hai bàn thắng nữa. Thế nhưng, trên tờ Sport, tiền đạo người Argentina nói, anh muốn lập nên một kỉ lục mới khi quyết tâm lập cú hattrick ở trận đấu với Valladolid ở vòng cuối cùng.

Đó cũng chính là trận đấu mà nếu giành chiến thắng, Barcelona sẽ chính thức trở thành nhà vô địch. Một kịch bản mà người hâm mộ đội bóng xứ Catalan nói chung và Messi nói riêng đang mường tượng ra: Messi lập hattrick hoặc hơn thế nữa, Barcelona lên ngôi vương trước hàng vạn khán giả nhà tại Nou Camp.

Ở trận lượt đi gặp Valladolid, Messi cũng ghi được một bàn và bỏ lỡ tới ba, bốn cơ hội. Nhưng, lần này sẽ khác khi sự quyết tâm đã được đẩy lên tận cùng.

Người ta vẫn nói: “Save the best for last” - những gì đẹp đẽ nhất được giữ đến sau cùng. Messi hẳn sẽ biết cách để thể hiện mình trong sự hân hoan đón chờ của rất rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới. Bởi vì, anh là một ngôi sao và trên hết đang đi trên con đường để trở nên vĩ đại…

Xem Messi "tung hoành" trên sân cỏ

MỚI - NÓNG