Có Đức, có cả Bồ

Có Đức, có cả Bồ
TP - Bảng đấu được mệnh danh là tử thần hóa ra chẳng kết thúc kịch tính như dự đoán.

> Các kịch bản khó lường có thể xảy ra ở bảng Tử thần

Đức quá mạnh để toàn thắng cả ba trận, Bồ Đào Nha với những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc nối bước, Đan Mạch bị loại trong sự tôn trọng của các đối thủ còn Hà Lan là nỗi thất vọng khôn nguôi.

Người Đức đã chơi rất ấn tượng ở vòng bảng. Ảnh: Getty Images
Người Đức đã chơi rất ấn tượng ở vòng bảng. Ảnh: Getty Images.

Người Hà Lan đến giải trong sự ồn ào của một ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Nhưng cái dớp á quân World Cup luôn thất bại tại kỳ Euro kế tiếp đã đeo bám khiến họ không còn là chính mình.

Đó là cách lý giải có phần mê tín còn thực tế những gì mà thầy trò Bert van Marwijck thể hiện trên sân cho thấy: họ chỉ là tập thể có nhiều ngôi sao nhưng thiếu sự gắn kết và vô kỷ luật.

Kết cục: Hà Lan bị loại sau ba trận thua, chỉ ghi được 2 bàn thắng. Một cơn lốc màu da cam như người ta chờ đợi đã không xuất hiện. Họ lặng lẽ cuốn gói về nước trong nỗi buồn khôn nguôi với một kết quả hợp logic.

Ngược lại với Hà Lan là hình ảnh hiên ngang của những chú lính chì Đan Mạch. Họ đánh bại Hà Lan, suýt ngược dòng trước Bồ Đào Nha và kiên cường thi đấu với Đức ở lượt đấu cuối để tranh chấp vé đi tiếp. Chỉ một chút thiếu may mắn thầy trò Morten Olsen mới bị loại.

Nỗi buồn của các CĐV Hà Lan khi chứng kiến đội nhà thảm bại. Ảnh: Getty Images
Nỗi buồn của các CĐV Hà Lan khi chứng kiến đội nhà thảm bại. Ảnh: Getty Images.

Nếu được xếp vào một bảng đấu khác, chưa biết chừng đội bóng từ quê hương của nàng tiên cá sẽ có được một tấm vé vào vòng knock out.

Bồ Đào Nha đã hoàn toàn lột xác tại Euro 2012 lần này. Họ không còn là một chú hổ giấy, yếu đuối cả về bản lĩnh lẫn tinh thần thi đấu như ở các giải trước mà tỏ ra mạnh mẽ hơn nhiều.

Ra quân thất bại thiếu may mắn trước Đức nhưng người Bồ đã quật khởi để có được liên tiếp hai chiến thắng trước Đan Mạch và Hà Lan để giành một tấm vé vào chơi tứ kết.

Nếu ở các giải đấu trước, Ronaldo luôn là nỗi thất vọng khôn nguôi thì giờ đây tiền vệ đắt giá đã biết vượt cách tỏa sáng để không còn là “cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ”.

Đã có thời điểm, Ronaldo bị coi là thảm họa với những pha bỏ lỡ không thể tin nổi như trong trận gặp Đan Mạch hay những hục hặc với HLV làm nội bộ đội bóng nổi sóng.

Nhưng cuối cùng thì CR7 đã chứng minh được chân giá trị với hai pha lập công vào lưới Hà Lan để trở thành một trong những cầu thủ hiếm hoi ghi bàn ở cả 3 kỳ Euro liên tiếp.

Đáng nhận những lời ngợi khen hơn tất cả là Đức, đội toàn thắng cả 3 trận để đoạt ngôi đầu bảng. Đức của Joachim Loew đã kế thừa lối chơi tấn công tưng bừng mà người tiền nhiệm Jurgen Klinsmann xây dựng.

Nhưng dù vậy, những đặc trưng làm nên đẳng cấp của cỗ xe tăng vẫn không mất đi. Trong những thời điểm khó khăn, chẳng hạn như trận đầu tiên gặp Bồ, Đức vẫn chơi thực dụng, đầy bản lĩnh và thể hiện chất thép trong lối chơi.

Nhìn một cách tổng thể, Đức là đội toàn diện nhất cả về lối chơi, chất lượng nhân sự, tinh thần thi đấu. Họ giống như cỗ xe tăng băng băng về phía trước mà đối thủ nào đủ tầm cỡ ngăn chặn.

Bảng đấu tử thần đã kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc và chọn ra được hai đại diện xứng đáng nhất. Đức cặp với Bồ đi tiếp vào vòng tứ kết và không ngạc nhiên nếu đôi bạn này tiến sâu vào giải.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG