Cô gái vàng điền kinh và mối tình 'chí chóe'

Quách Thị Lan (trái) và Nguyễn Thị Huyền trên đường chạy 400m nữ. Ảnh: VSI
Quách Thị Lan (trái) và Nguyễn Thị Huyền trên đường chạy 400m nữ. Ảnh: VSI
TP - Tính đến ngày 12/6, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền đã giành tới 3 HCV ở các cự li khác nhau. Và ít ai biết được cô gái vàng điền kinh Việt Nam này còn có “nửa kia” luôn ở bên cạnh, cùng cô chinh phục những đỉnh cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Giành HCV cự li 400m tự do với thành tích 52 giây, đây là chiếc HCV thứ 3 của Nguyễn Thị Huyền tại SEA Games 28, sau 2 chiếc HCV ở các nội dung 400m vượt rào và 4x400m tiếp sức. Đây là thành tích vô cùng ấn tượng của Nguyễn Thị Huyền trong bối cảnh cô phải tập “chay” ở nhà trước thềm SEA Games 28 chứ không được đi tập huấn nước ngoài như các đồng đội khác.

Kết thúc phần thi của mình, Nguyễn Thị Huyền không về ngay mà nán lại cổ vũ cho 2 VĐV Quách Công Lịch và Lương Văn Thao ở chung kết 400m nam. Quách Công Lịch chính là “người ấy” của Huyền. Từ lâu, Quách Công Lịch và Nguyễn Thị Huyền được coi là cặp đôi đẹp ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn). 

Nảy nở trong quá trình tập luyện điền kinh, tình yêu giữa Quách Công Lịch và Nguyễn Thị Huyền còn được vun vén qua “trung gian” đặc biệt, Quách Thị Lan, em gái Quách Công Lịch và cũng chính là đồng đội của Nguyễn Thị Huyền ở các cự li 400m.

Tuổi trẻ, yêu đương nồng nàn nhưng cũng lắm phen giận hờn, trách móc. Không ít lần giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, một phần do các chuyến tập huấn xa nhà của 1 hoặc cả 2 người. Cô em gái Quách Thị Lan lâu lâu lại phải đóng vai làm cầu nối, dàn hoà cho cả 2. Qua thời gian, Lịch và Huyền ngày càng trở nên gắn bó. Mối tình của 2 người được bạn bè miêu tả là “suốt ngày chí choé”. Bị bạn bè trêu chọc như vậy nhưng Nguyễn Thị Huyền rất hạnh phúc. 

Trước ngày lên đường tham dự SEA Games, cả 2 động viên nhau để cùng thi đấu, toả sáng. Nguyễn Thị Huyền đã rất xuất sắc khi giành 3 HCV. Là gương mặt triển vọng của điền kinh Việt Nam, Quách Công Lịch kém may mắn hơn khi phải đối đầu với đối thủ quá mạnh. Ở cự li 400m rào nam, anh chỉ về nhì khi không thể đánh bại được VĐV nhập tịch Eric Cray của Phillipines. Tới phần thi chung kết cự li 400m tự do diễn ra hôm qua, Công Lịch lần thứ 2 chỉ giành HCB. Thành tích của anh là 46 giây 02, chỉ thua 0,02 giây so với người về nhất, VĐV Kunanon Sukkaew của Thái Lan (46 giây).

Phía trước Quách Công Lịch và Nguyễn Thị Huyền vẫn còn nhiều thời gian để rèn luyện. Hy vọng tình yêu sẽ là động lực để cả 2 vươn tới các đỉnh cao mới, đem vinh quang về cho điền kinh Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.