Trước trận tứ kết lượt về cúp C2 châu Á:

Cơ hội lịch sử cho Becamex Bình Dương

Cơ hội lịch sử cho Becamex Bình Dương
TP - Tiếp đón CLB Chonburi (Thái Lan) trong khuôn khổ trận lượt về tứ kết Cúp C2 châu Á vào tối nay (30/9) trên sân nhà Gò Đậu, Becamex Bình Dương (B.BD) đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên của VN đặt chân vào bán kết giải đấu cấp châu lục.
Cơ hội lịch sử cho Becamex Bình Dương ảnh 1
Ảnh T.Vũ 

Trong buổi họp báo trước trận đấu vào trưa qua (29/9) tại Bình Dương, HLV Mai Đức Chung của B.BD vẫn tỏ ra rất tôn trọng đối thủ và vẫn cho rằng Chonburi là đội bóng mạnh và đang duy trì được phong độ khi đang thi đấu ở giải vô địch Thai – League.

Hậu vệ đội trưởng Quang Thanh thì mạnh dạn hơn khi anh nói sẽ cùng đồng đội quyết tâm để B.BD trở thành đội bóng đầu tiên của VN vào sâu nhất ở một giải đấu cấp châu lục.

Phát biểu trước trận đấu:

HLV Mai Đức Chung:

Trận lượt về này sẽ khác trận lượt đi, cụ thể như thế nào thì hãy chờ đến giờ bóng lăn. Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này.

Dù lãnh đạo không giao chỉ tiêu trong trận này, nhưng riêng bản thân tôi đặt ra mục tiêu và quyết tâm giành thắng lợi. Dĩ nhiên là không hề có tư tưởng quá đặt nặng vấn đề để cầu thủ không bị tâm lý và đá thật thoải mái.

Tôi hiểu sự kỳ vọng của khán giả nhà là rất lớn nên sẽ cố gắng không để họ thất vọng.

HLV Kiatisuk:

Thực sự là tôi rất bất ngờ với màn trình diễn của Bình Dương ở trận lượt đi. Sẽ không dễ dàng với chúng tôi ở trận lượt về này, nhưng cơ hội vẫn còn với Chonburi FC.

Chúng tôi sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất để cố gắng giành thắng lợi trận này, trong đó có thay đổi vài vị trí nhưng cơ bản vẫn là đội hình cũ.

Tuy được khán giả VN rất mến mộ nhưng vì màu cờ sắc áo của đội nên tôi phải quyết tâm giành thắng lợi. Bản thân tôi là HLV mới nên cũng cần phải khẳng định mình.

Trong lúc đó HLV Kiatisuk – người rất quen thuộc với bóng đá VN và từng nhiều lần đối đầu với B.BD trong cả hai vai trò cầu thủ và cả HLV trong màu áo HAGL thì cho rằng, ở lượt đi đội của ông đã đánh mất lợi thế khi để B.BD cầm hòa. Nhưng các cầu thủ Chonburi sẽ nỗ lực hết sức để giành quyền vào bán kết ngay trên sân của Bình Dương.

Chonburi từng thua B.BD khi họ sang VN dự Giải Bóng đá quốc tế Truyền hình Bình Dương 2007. Nhưng giờ đây, hai đội đều có rất nhiều thay đổi, nhất là sự xáo trộn khá lớn về nhân sự.

Chonburi có nhiều cầu thủ đã hoặc đang là tuyển thủ quốc gia Thái Lan và các ngoại binh như: Thủ môn Kosin, Surat Sukha, Suri Sukka, Natapong, Atit, tiền vệ Micheal Burns (tuyển thủ U21 Xứ Wales), trung vệ kỳ cựu Nhật Bản Yoshiaki Maruyama, hai tiền đạo từng chơi bóng ở VN là Mohammed Kone (khoác áo Cần Thơ và HAGL) và Ekaphan (Nam Định).

Trận hòa 2-2 ở lượt đi cho thấy Chonburi tấn công khá tốt và rất nhạy bén trong việc chớp thời cơ ghi bàn với sự phát động của cặp tiền vệ Surat và Arthit từ tuyến giữa. Nhưng ngược lại họ có vấn đề ở hàng thủ khi cặp trung vệ bọc lót không tốt và thủ môn Kosin vẫn cho thấy anh chưa có phong độ cao.

Trước đây, ở các trận chung kết AFF cup chính Konsin đã phải nhiều lần vào lưới nhặt bóng trước các chân sút VN. Gần đây nhất là Quang Thanh và Vũ Phong đã làm được điều đó ở trận lượt đi.

Bình Dương thì ngược lại, do V-League đã kết thúc nên cầu thủ đã lâu không có cảm giác thi đấu thực sự, bù lại họ toàn tâm toàn ý tập trung cho giải đấu còn lại này. Hai bàn thua ở trận lượt đi trên đất Thái cũng cho thấy hàng thủ của Bình Dương chưa thật sự tỉnh táo.

Việc vắng Kesley cho thấy không ảnh hưởng gì đến sức công phá của đội bóng đất Thủ khi hai ngoại binh mới gia nhập đội là trung vệ Osita và tiền đạo Molina đã tỏ ra khá hòa nhập trong trận lượt đi.

Thêm vào đó, hàng đợt tấn công và một số cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ ở trận lượt đi và một trận hòa trên thế thắng chứng tỏ sức tấn công của Bình Dương sẽ dồn dập hơn khi về trên sân nhà.

Nếu thắng được sức ép tinh thần trên sân nhà thì Bình Dương có nhiều cơ hội lập kỷ lục là một CLB của VN lọt vào bán kết một giải đấu cấp châu lục.

MỚI - NÓNG