‘Có một Công Phượng không chỉ biết vẽ vời’

HLV Quốc Tuấn tỏ ra mát tay từ ngày được đôn lên thấy chỗ Guillaume Graechen. Ảnh: Đức Đồng.
HLV Quốc Tuấn tỏ ra mát tay từ ngày được đôn lên thấy chỗ Guillaume Graechen. Ảnh: Đức Đồng.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng màn trình diễn trong trận chung kết thắng U19 Hàn Quốc chứng tỏ tiền đạo đội trưởng U21 HAGL đã trở thành một cầu thủ đẳng cấp thật sự.

Từng thua U19 Hàn Quốc 0-1 ở trận ra quân vòng bảng, nhưng khi tái ngộ trong trận chung kết hôm nay 29/11, U21 HAGL đã đòi lại cả vốn lẫn lãi. Công Phượng một lần nữa rực sáng với cú đúp bàn thắng, cùng hàng loạt pha xử lý kỹ thuật làm nức lòng hơn 20.000 CĐV có mặt tại sân Thống Nhất.

“Công Phượng đã thi đấu với quyết tâm cao. Cậu ấy khao khát ghi bàn, cống hiến những pha bóng đẹp, để chứng tỏ với tất cả rằng đây không phải là một Công Phượng chỉ biết cầm bóng và loay hoay vẽ vời, mà là một Công Phượng có trình độ, đẳng cấp thật sự”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói.

Nhà cầm quân của U21 HAGL sau đó chỉ rõ những nét tiến bộ của Công Phượng tại giải lần này so với khi thi đấu ở V-League mùa vừa qua: “Cậu ấy đã cải thiện rõ rệt về thể lực. Như các bạn đã thấy, thi đấu với các cầu thủ Hàn Quốc có thể hình, thể lực tốt hơn hẳn nhưng Công Phượng vẫn rất tích cực tranh chấp, tì đè, không ngán ngại các pha va chạm nảy lửa và thực hiện hàng loạt màn bứt tốc. Cách chơi của cậu ấy cũng hợp lý hơn nhiều so với trước đây”.

‘Có một Công Phượng không chỉ biết vẽ vời’ ảnh 1

CĐV chung vui cùng các cầu thủ U21 HAGL. Ảnh: Đức Đồng.

Đề cao Công Phượng, nhưng ông Tuấn cũng không quên động viên một học trò khác thi đấu nổi bật khác – tiền vệ trung tâm Nguyễn Tuấn Anh. “Công Phượng thâu tóm các giải thưởng cá nhân tại giải năm nay, còn Tuấn Anh thì không được giải nào. Nhưng tôi cho rằng trong chức vô địch lần này của U21 HAGL, Tuấn Anh trận nào cũng xứng đáng được trao giải xuất sắc”, ông nói.

Nhà cầm quân này sau đó chia sẻ rằng kết quả trận đấu không nằm ngoài dự đoán của ông, dù U19 Hàn Quốc là đội duy nhất toàn thắng và không thủng lưới bàn nào cho đến trước trận chung kết: “Không phải đội thắng rồi tôi mới nói cho hay, nhưng từ trước trận, tôi đã có niềm tin rất lớn rằng U21 HAGL sẽ thắng. Trong hai ngày trước trận đấu, tôi nhận thấy các cầu thủ của tôi rất khao khát chiến thắng. Họ muốn có một màn trình diễn thật ấn tượng, để tri ân các CĐV đã ủng hộ mạnh mẽ từ đầu giải và xua đi những dị nghị về đội bóng”.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG