Có nỗi đau lớn hơn cả thua trận!

Có nỗi đau lớn hơn cả thua trận!
Cả mấy chục PV tham dự cuộc họp báo sau trận VN - Thái Lan đều có một nỗi đau khác ngoài chuyện đội nhà thua trận, đó là phải nghe những lời “sửa lưng” chính xác của HLV đội khách - ông Chanvit...
Có nỗi đau lớn hơn cả thua trận! ảnh 1
Một pha vào bóng rợn người của Văn Biển - Ảnh: S.H.

Đội nhà thua trận đã là quá đau rồi! Các phóng viên còn đau hơn nữa khi ông Chanvit nói: “Không hiểu tại sao đội tuyển của các bạn lại quá căng thẳng khi đá với chúng tôi. Các bạn không thể nào tìm được chiến thắng trong bóng đá nếu không chịu đá bóng mà chỉ lo chơi boxing!"

Ông Chanvit  nói tiếp: "Tôi thật sự không hiểu tại sao số 3 (Huy Hoàng), số 7 (Như Thành), số 11 (Hồng Minh) toàn nhăm nhăm tính chuyện loại Sarayoot (9), Kiatisak (13), Thonglao (7) ra khỏi cuộc chơi?”.

Sự khao khát chiến thắng đã khiến nhiều tuyển thủ VN nóng đầu, suy nghĩ lệch lạc. Họ nghĩ rằng chọn lối chơi rắn sẽ khiến đối thủ chùn chân. Người khởi xướng lối đá “thiếu đầu óc” này chính là trung vệ Huy Hoàng.

Trong lúc các hậu vệ đối phương đều tìm cách giải vây bóng đến đồng đội, thì Hoàng bất chấp, cứ thấy bóng là lao đến tung chân đằng đằng sát khí.

Mặc dù lối chơi này đạt được “một” là loại chân sút Sarayoot ra khỏi vòng chiến, nhưng đã thiệt “hai” là quả phạt dẫn đến bàn mở tỉ số của Thonglao và bàn thua thứ hai ở phút 80 (Hoàng với Thành hùng hổ lao vào bóng, nhưng hụt, giúp Pipat hưởng lợi).

Trọn ngày 25-1, một không khí hết sức trầm lắng đã bao trùm lấy đội tuyển VN tại khách sạn La Thành. Ông Riedl cho toàn đội nghỉ tập trọn ngày để hôm nay 26-1 lên đường sang Bangkok đá trận lượt về.

HLV Riedl đã tỏ ra buông xuôi khi không cần rút kinh nghiệm sau trận đấu như thường lệ. Xem ra trận lượt về đã được xem là trận cầu thủ tục đối với các thành viên đội tuyển VN.

Lối chơi triệt hạ đối phương này đã không được chính khán giả nhà chấp nhận. Gần cuối trận, nhiều khán giả ngồi quanh chúng tôi trên sân Mỹ Đình đã tức giận với hai cú tấn công liên tiếp của Hồng Minh vào chân Thonglao, đặc biệt cú thứ hai.

Sau trận đấu, nhiều quan chức liên đoàn đã thú nhận: “Nếu đúng luật là trọng tài phải rút thẻ đỏ”. Triệt hạ đôi chân của nhau trong bóng đá là điều phi thể thao.

Nhưng lối chơi rắn quá mức đó chưa đem lại sự xấu hổ cho người hâm mộ bằng việc bỏ lơ lúc đối thủ có người nằm sân. Đầu trận, khi Công Vinh nằm sân, ngay lập tức các cầu thủ Thái Lan đã đưa bóng ra khỏi biên ngay.

Trong khi đó, đối thủ có hai tình huống bị nằm sân, các cầu thủ của chúng ta vẫn... say sưa tấn công. Nhìn cái cảnh Kiatisak đứng giữa sân lắc đầu, và sau đó chạy đến kêu với trọng tài, chúng tôi cảm thấy thẹn thay!

Ở tình huống thứ hai vào gần cuối trận, sau khi các cầu thủ Thái quyết liệt cướp bóng và phá ra biên để bác sĩ vào chăm sóc cho đồng đội, ông Riedl đã chạy ra sát đường biên để nhắc nhở các cầu thủ phải fair-play hơn. Và đến lúc ấy, Bảo Khanh mới “ngộ” ra và chủ động đá bóng hết sân để trả cho đội khách.

Trong thể thao, chiến thắng là điều cần thiết. Nhưng có cái còn lớn hơn cả chiến thắng, đó là tinh thần thượng võ. Đau làm sao, chúng ta đã không có được cả hai điều đó trong đêm 24-1 lạnh lẽo...

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.