“Con bạc triệu đô” Rooney giúp M.U đè bẹp Arsenal

“Con bạc triệu đô” Rooney giúp M.U đè bẹp Arsenal
TP - Rooney đã giúp M.U có một lễ kỷ niệm hoành tráng nhân 50 năm ngày họ giành được ngôi vô địch đầu tiên vào năm 1956 khi ghi được bàn thứ 17 của anh mùa này giúp M.U vượt lên ở phút 54.
“Con bạc triệu đô” Rooney giúp M.U đè bẹp Arsenal ảnh 1
Vượt qua scandal cá cược, Wayne Rooney giúp M.U tiếp tục bám đuổi Chelsea bằng thắng lợi 2-0 trước Arsenal

Chẳng rõ báo chí xứ sở sương mù nhằm mục đích gì mà ngay trước thềm cuộc thư hùng đáng chú ý nhất vòng 33 giải Ngoại hạng Anh giữa M.U và Arsenal đã nã một phát “đại bác” vào thần đồng bóng đá Anh Wayne Rooney của M.U với tiết lộ “cậu bé” vướng vào khoản nợ ngập đầu lên tới 700.000 bảng (hơn 1 triệu USD) vì tham gia các trò cá cược.

Để bảo vệ học trò trước trận đấu tối quan trọng, Sir Alex Ferguson ngay lập tức đăng đàn phản bác với quan điểm những món cờ bạc, cá cược một lúc nào đó sẽ đến làm quen với các chàng trai.

 “Chúng tôi đã có kinh nghiệm về cá cược, bài bạc với huyền thoại George Best, với Paul Gascoigne, với David Beckham. Chúng tôi hiểu rõ Rooney nên những tố cáo này thật lố bịch”, Sir Alex kết luận.

Yên tâm với sự bảo vệ của ông thầy dày dạn kinh nghiệm cùng tuyên bố “FA không cản trở bất kỳ cá nhân nào đặt cược vào các vòng đua ngựa hay bất kỳ hình thức cá cược nào khác vào các môn thể thao họ không tham gia” của người phát ngôn FA Adrian Bevington, “thần đồng” Wayne Rooney đã có một màn trình diễn chói sáng giúp M.U có trận thắng thứ 9 liên tiếp trước kỳ phùng địch thủ Arsenal.

Trước khi cuộc thư hùng này diễn ra 2 tiếng đồng hồ, ĐKVĐ Chelsea đã gây áp lực mạnh mẽ về tâm lý lên các học trò HLV Ferguson bằng trận thắng oanh liệt 4-1 trước West Ham dù chỉ chơi với 10 người từ đầu hiệp 1.

Với trận thắng của Chelsea, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu đoàn quân của ông già người Scotland Ferguson không có đủ 3 điểm trong cuộc thư hùng với khẩu đại bác Arsenal để duy trì khoảng cách 7 điểm với nhà ĐKVĐ trong cuộc chạy đua đến ngôi cao khi giải chỉ còn 5 vòng đấu.

Và Rooney đã giúp M.U có một lễ kỷ niệm hoành tráng nhân 50 năm ngày họ giành được ngôi vô địch đầu tiên vào năm 1956 khi ghi được bàn thứ 17 của anh mùa này giúp M.U vượt lên ở phút 54.

Với động tác khống chế tuyệt vời sau đường chuyền của Mikael Silvestre, tiền đạo trẻ này đã đưa bóng vào đúng quỹ đạo nhả đạn từ cự ly 12m và tân thủ môn số 1 ĐT Đức Jen Lemann không biết làm gì hơn là vào lưới nhặt bóng.

Trước đó, Rooney đáng ra phải được hưởng quả phạt 11m trong hiệp 1 khi pha dứt điểm hiểm hóc của anh buộc Kolo Toure dùng tay đẩy bóng bật cột nhưng “tài nghệ” của Toure đã qua mắt được trọng tài Graham Paul.

12 phút trước khi dứt trận, lại là Rooney kiến tạo đường chuyền dọn cỗ giúp ngôi sao người Hàn Quốc Park Ji Sung hoàn thành chuỗi 9 trận thắng liên tiếp của Quỷ đỏ trước 70.908 khán giả nhà, một kỷ lục mới trên sân Old Trafford so với kỷ lục 70.504 người được lập năm 1920.

“Một màn trình diễn kỹ thuật tấn công tuyệt vời”, ông chủ Quỷ đỏ hồ hởi phát biểu sau trận đấu, “Arsenal đang đạt phong độ cực tốt trên đấu trường châu Âu và chúng tôi phải kiểm chứng phong độ đó của họ.

Chúng tôi quyết định chơi tấn công và màn trình diễn của chúng tôi đã kết thúc hoàn hảo. Nếu tiếp tục kéo dài chuỗi chiến thắng này Quỷ đỏ sẽ có cơ hội tuyệt vời để lật đổ the Blues”.

Ngài Ferguson cũng không quên “ve vuốt” kẻ ngã ngựa Arsenal với nhận xét “Cuộc đối đầu giữa 2 đội hàng đầu thế giới đã tạo nên trận cầu có chất lượng hàng đầu thế giới. Arsenal rất xuất sắc nhưng các cầu thủ trẻ của chúng tôi còn xuất sắc hơn”.

Về phía kẻ bại trận, ông thầy Wenger nhận định những cơ hội bị bỏ lỡ cùng thể lực bị bào mòn qua những trận đấu căng thẳng liên tiếp gần đây đã đẩy Arsenal vào thế bại trận.

“Chúng tôi có cơ hội nhưng không tận dụng được và phải trả giá. Các cầu thủ của tôi đã tỏ ra quá tải ở nửa cuối trận và đó là lý do tôi cho rằng M.U xứng đáng giành chiến thắng”, HLV Arsene Wenger kết luận.

MỚI - NÓNG