Côn đồ sân cỏ hiền như thỏ ở nhà

Côn đồ sân cỏ hiền như thỏ ở nhà
Trong các vụ bạo hành gia đình nổi tiếng mà các danh thủ gây ra, hầu hết trong số họ có lý lịch “sạch” trên sân bóng. Trong khi đó, những gã côn đồ nổi tiếng của sân cỏ lại thường có một gia đình hạnh phúc.
Trên sân cỏ De Jong (áo cam) được mệnh danh là 'quái thú' còn ngoài đời anh hiền như...thỏ
Trên sân cỏ De Jong (áo cam) được mệnh danh là 'quái thú' còn ngoài đời anh hiền như...thỏ.

Việc một cầu thủ của Stoke City phạm tội giết người có thể tạo ra nhiều liên tưởng: phong cách chơi bóng của CLB này vốn vẫn luôn mang tiếng bạo lực nhất Premiership, và bị HLV Arsene Wenger của Arsenal gọi là “CLB bóng bầu dục” (môn thể thao mà các cầu thủ lao vào vật nhau để giành bóng). Phải chăng chính triết lý bóng đá của Stoke City đã tạo ra tính cách hung hăng trong đầu các cầu thủ?

Năm 1986, cựu tuyển thủ Scotland David Smith, nhà vô địch Cúp C2 năm 1972 phải ra tòa vì biến vợ thành bao cát trước mặt con gái, sau đó tiếp tục tấn công cảnh sát khi họ đến hiện trường.

Tại phiên tòa, một chi tiết đặc biệt được luật sư đưa ra: trong suốt sự nghiệp cầu thủ, dù là trong màu áo Aberdeen, Rangers hay đội tuyển Scotland, tiền vệ Smith chưa bao giờ nhận một thẻ phạt nào!

Đó cũng là một trong những lý do khiến ông này được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất Scotland” năm 1972.

Trong các vụ bạo hành gia đình nổi tiếng mà các danh thủ gây ra, hầu hết trong số họ có lý lịch “sạch” trên sân bóng. Trong khi đó, những gã côn đồ nổi tiếng của sân cỏ lại thường có một gia đình hạnh phúc.

Vinnie Jones là một trong những cầu thủ “cục súc” nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Anh này thậm chí từng phát hành một video hướng dẫn các cầu thủ trẻ làm thế nào để trở thành một “tiều phu” trên sân cỏ, kết quả là bị phạt 20.000 bảng, treo giò 6 tháng và bị loại khỏi đội tuyển vì tội “đem tiếng xấu đến cho bóng đá”.

Vinnie Jones cũng nổi tiếng vì màn “bóp trứng” của Paul Gasoigne, là cầu thủ đang giữ kỷ lục nhận thẻ phạt nhanh nhất lịch sử bóng đá sau khi lĩnh thẻ vàng có... 3 giây sau khi trận đấu giữa Chelsea và Sheffield United bắt đầu.

Nhưng Vinnie Jones lại có một gia đình đáng mơ ước: anh cưới vợ từ năm 1994 và sống hạnh phúc từ đó đến nay. Anh còn nuôi con riêng của vợ đến khi trưởng thành.

Cũng tương tự là Nigel de Jong, chủ nhân của cú song phi nổi tiếng vào ngực Alonso ở trận chung kết World Cup 2010. Anh này chưa bao giờ có điều tiếng gì với cô vợ Winonah và 2 đứa con, vì đơn giản mỗi khi về nhà, lại cắm mặt vào iPhone để... chơi điện tử.

Theo Bóng Đá Cuộc Sống

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG