Vòng 1/8 Cúp QG - Nhựa Hoa Sen 2010 chiều nay (21-2):

Còn đội hạng nhất nào ở lại?

Còn đội hạng nhất nào ở lại?
TP - Sau hai trận đấu sớm của vòng 1/8 diễn ra chiều 19-2, đội hạng nhất TP Cần Thơ đã nói lời chia tay Cúp QG. Trong 6 trận chiều nay với 3 đội hạng nhất tham chiến, đội nào sẽ đi tiếp?

Trước hết, Đồng Nai Berjaya dù tiếp CS Đồng Tháp trên sân nhà Biên Hòa, nhưng họ là đội ít hy vọng đi tiếp nhất khi đang xếp thứ 7 tại giải hạng nhất. Đối thủ Đồng Tháp vẫn được đánh giá cao hơn về nhiều mặt, nhất là khi có sự trở lại của thủ môn QG Tấn Trường.

Tương tự là Viettel khi phải làm khách trên sân Vinh trước SLNA. Có thể, các cầu thủ trẻ của Viettel chỉ đặt cửa vào yếu tố tinh thần mà thôi.

Nhưng Hà Nội ACB làm khách trên sân Thiên Trường của Megastar Nam Định thì lại khác. Tập trung khá sớm từ mùng 3 Tết, đội bóng của bầu Kiên tỏ ra rất quyết tâm ở mùa bóng này, nhất là sau khi đã loại đối thủ đồng hương nặng ký Hà Nội T&T ra khỏi mặt trận Cúp QG thì không lý gì họ sẽ chùn chân trước đội bóng trẻ thành Nam.

Ngoài ra, một chiến thắng tiếp theo ở mặt trận Cúp QG cũng giúp Hà Nội ACB thêm hưng phấn để nuôi tham vọng vô địch giải hạng nhất. Dĩ nhiên là khi chơi trên sân Thiên Trường không hề dễ dàng, nhưng Thành Lương và các vệ tinh vẫn được hy vọng là đại diện hạng nhất có mặt ở tứ kết Cúp QG nhất.

Tiêu điểm trên sân Long An

Tại Hà Nội, nhà cựu vô địch Cúp QG Hòa Phát Hà Nội (2006) cũng rất muốn chứng tỏ tham vọng một lần nữa chạm tay vào chiếc cúp QG sau khi HLV Nguyễn Thành Vinh trở lại.

Trong lúc đội khách XM Hải Phòng với dàn sao chất lượng nhưng vẫn chưa giải quyết được bài toán sử dụng nên đây là một trận khó dự đoán.

Tương tự là Vissai Ninh Bình khi tiếp LS Thanh Hóa ngay trên sân nhà. Có lẽ chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng nào thể hiện tham vọng lớn hơn.

Cặp đấu giữa chủ nhà ĐT Long An và đội khách HAGL được coi là hấp dẫn nhất dù cả hai đều qua thời hoàng kim thua ai cũng được chứ không chịu thua nhau.

Sau khởi đầu quá thất vọng, khó khăn có vẻ vẫn ở phía đội khách khi HAGL vừa giải quyết mối quan hệ giữa HLV Kiatisuk và tiền vệ Lee Nguyễn bằng liệu pháp hy sinh ngôi sao tấn công người Mỹ gốc Việt.

Nhưng ngoài chuyện duyên nợ thì giờ đây, cả ĐTLA lẫn HAGL đều cần những cú hích tích cực đầu năm mới, bởi không chỉ HAGL mà chủ nhà ĐTLA cũng đang có khởi đầu khá thất vọng tại V-League 2010.

Một năm trước, cũng ở vòng này, việc HAGL giành chiến thắng trước ĐTLA trên sân Pleiku ít nhiều giúp đội bóng phối núi tìm lại sự tự tin sau khởi đầu đáng thất vọng ở V-League. Nay, vẫn người xưa nhưng cảnh không còn cũ, liệu HAGL sẽ khắc chế được kỳ phùng địch thủ ngay trên sân khách?

Đó cũng là điều giúp vòng 1/8 Cúp QG trở nên hấp dẫn và đáng xem. Ngoài ra, các trận đấu sớm vòng 1/8 Cúp QG cũng giúp làng bóng đá Việt Nam nóng trở lại khi có một sự khác biệt với mọi năm là chống được sức ỳ sau khi nghỉ Tết.

Sáu trận còn lại của vòng 1/8 giải bóng đá Cúp Quốc gia diễn ra chiều nay gồm: SLNA - Viettel (16h30 sân Vinh), Hoà Phát HN - XM Hải Phòng (15h30 sân Hàng Đẫy), Megastar Nam Định - Hà Nội ACB (15h30 sân Thiên Trường), Vissai Ninh Bình - LS Thanh Hoá (17h sân Ninh Bình), Đồng Nai Ber - TĐCS Đồng Tháp (15h30 sân Biên Hòa) và ĐTLA - HAGL (16h sân Long An, VTV3 tường thuật trực tiếp).
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.