Con số 7 'quỷ ám' và thất bại của M.U ở FA Cup

Di Maria mang áo số 7 và nhận thẻ đỏ ở phút 77.
Di Maria mang áo số 7 và nhận thẻ đỏ ở phút 77.
TPO - M.U từng tôn sùng chiếc áo đấu số 7, nhưng rạng sáng nay trước Arsenal, họ chỉ ước số áo này chưa hề tồn tại. Mọi thứ liên quan đến con số 7 đều có những tác động nhất định khiến “Quỷ đỏ” thua tủi hổ “Pháo thủ” 1-2.

Trong quá khứ, những con số 7 luôn khiến người M.U tự hào. Có ít nhất 3 huyền thoại của CLB gắn liền với số áo này, bao gồm George Best, David Beckham và Cristiano Ronaldo. Thế nên mới có chuyện, năm nào lãnh đạo CLB cũng chi ra những khoản tiền rất lớn để mang về một ngôi sao có thể "mặc vừa" áo số 7. Hè năm ngoái, họ phá kỷ lục chuyển nhượng của Premier League để chiêu mộ Angel di Maria từ Real Madrid và trao cho anh số áo này.

Thế nhưng rạng sáng nay, chiếc áo số 7 đã trở thành nỗi ám ảnh thực sự với các CĐV M.U và tất nhiên, không ít người đã phải than lên rằng, giá như con số ấy không tồn tại hôm nay. Hãy xem con số 7 đã trở thành ác mộng với M.U như thế nào. Trước trận đấu thuộc vòng 6 FA với Arsenal, M.U trải qua 7 năm liền không thua trước đối thủ thành London tại sân Old Trafford.

Nhưng 90 phút khép lại, “Quỷ đỏ” thúc thủ với tỷ số 1-2 và người kết liễu họ không ai khác chính là Danny Welbeck, “đứa con” đã bị họ ruồng rẫy hơn nửa năm trước. Với pha ghi bàn ấn định tỷ số, Welbeck là cầu thủ thứ 7 gia nhập Arsenal và rồi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ M.U. Một sự trả thù ngọt ngào.

Không chỉ thua trận, M.U còn phải nhận tới 7 thẻ vàng ở trận này. Một bằng chứng cho thấy, các ngôi sao “Quỷ đỏ” bế tắc như thế nào trước đối phương và chỉ còn biết trút giận bằng cách phạm lỗi (Arsenal chỉ nhận 2 thẻ vàng).

Trong 7 thẻ vàng mà M.U phải nhận ở trận này, 2 thuộc về Di Maria. 1 đến từ tình huống ăn vạ và 1 đến từ tình huống kéo áo trọng tài. Như một sự trùng hợp đến kỳ lạ, 2 thẻ vàng của tiền vệ người Argentina này đều diễn ra ở phút 77.

Mà Di Maria chính là người mặc áo số 7 ở M.U, được kỳ vọng có thể tiếp bước những George Best, David Beckham hay Cristiano Ronaldo. Thế nhưng không chỉ ở trận đấu với Arsenal rạng sáng này, mà rất nhiều trận gần đây, “bom tấn” trị giá 59,7 triệu bảng này đã gây thất vọng tràn trề.

Người ta không còn nhận ra một Di Maria từng là “Vua kiến tạo” mùa trước trong màu áo Real Madrid, thay vào đó là một ngôi sao thi đấu lóng ngóng, vội vàng và dễ mất bóng.

MỚI - NÓNG