Con trai lập đại công, bố Văn Hậu nói lời mộc mạc

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bố, mẹ trong một trận đấu của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Hoàng Long
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bố, mẹ trong một trận đấu của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chứng kiến con trai và các đồng đội đánh bại Indonesia để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 30, ông Đoàn Văn Thắng-bố của cầu thủ Đoàn Văn Hậu thốt lên: "Tôi không thể diễn tả được cảm xúc sung sướng lúc này!". 

Ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 tối qua, cú đúp của Đoàn Văn Hậu và pha lập công của Hùng Dũng đã giúp U23 Việt Nam thắng đậm Indonesia 3-0, để lên ngôi vô địch.

Trao đổi với Tiền Phong sau khi kết thúc trận chung kết, ông Đoàn Văn Thắng, bố của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, vui mừng cho biết: Ông và vợ là bà Nguyễn Thị Nụ đang cùng các hàng xóm ăn mừng chiến thắng của con trai và đồng đội ở nhà tại thôn Minh Khai (xã Hồng Minh, huyện Hưng hà, tỉnh Thái Bình)

"Gần 30 người hàng xóm ở trong thôn đến nhà cùng xem bóng đá. Sau trận đấu, gia đình tôi và mọi người cùng ăn mừng chiến thắng.

Sau khi có tiền thưởng, không chỉ xây sửa nhà cho bố mẹ, cháu Hậu còn mua tới 3 cái ti vi treo trong phòng khách để cả gia đình và hàng xóm tập trung xem đá bóng mỗi lần đội tuyển Việt Nam và cháu thi đấu. Mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Hạt dù đã gần 80 tuổi nhưng trận nào có Hậu đá đều thức xem đến cùng để cổ vũ cho cháu", ông Thắng khoe.

Con trai lập đại công, bố Văn Hậu nói lời mộc mạc ảnh 1 Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bố, mẹ trong một trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Long

Ở trận chung kết tối qua, Đoàn Văn Hậu đã lập cú đúp. Hỏi về cảm xúc khi chứng kiến con ghi bàn thắng giúp đội nhà hạ Indonesia để giành HCV SEA Games, ông Thắng mộc mạc bày tỏ: "Tôi không thể diễn tả được cảm xúc sung sướng đó! Kết quả quá tuyệt vời. Hậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mừng vì con trai "hoàn thành nhiệm vụ được giao phó", ông Thắng cũng có chút buồn vì gia đình không được đón con về quê ăn mừng như những lần trước. "Ngay sau khi kết thúc SEA Games, Hậu sẽ bay thẳng từ Philippines sang Hà Lan để trở về với CLB. Vì vậy chúng tôi sẽ không được gặp cháu để chúc mừng". 

Con trai lập đại công, bố Văn Hậu nói lời mộc mạc ảnh 2 Ông Đoàn Văn Thắng vẫn cần mẫn với công việc của người nông dân - Ảnh: Hoàng Long

Qua báo Tiền Phong, ông Đoàn Văn Thắng gửi lời chúc mừng đến con trai và mong rằng Đoàn Văn Hậu sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với công lao đào tạo và sự tin tưởng của các HLV. Ông Thắng cũng gửi lời cảm ơn đến đội tuyển, đặc biệt là những cổ động viên đã luôn tin tưởng, cổ vũ cho con trai ông, tạo động lực to lớn để Hậu luôn tự tin, thi đấu với khả năng cao nhất trên sân cỏ.

Nói thêm về con trai, ông Đoàn Văn Thắng cho biết, dù đã giành rất nhiều huy chương, danh hiệu, nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn giữ nguyên tính hiền lành, có đôi phần nhút nhát như thời còn ở nhà với bố mẹ. "Được thưởng một đồng cũng gọi điện về khoe. Đi thi đấu ở nước ngoài nhưng điện về liên tục. Lần nào cũng hỏi bố mẹ, bà nội có thiếu thốn gì không để con mua, để con gửi tiền về".

Ông  Vũ Hữu Hỷ, Chủ tịch UBND xã Hồng Minh (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cho biết: "Gia đình cháu Hậu nề nếp lắm. Giờ cháu thi đấu thành công, gửi tiền về chăm lo cho bà, bố mẹ chẳng thiếu gì. Thế nhưng anh Thắng, chị Nụ vẫn chăm chỉ việc đồng áng, sống với xóm làng rất hoà thuận, đầm ấm".

MỚI - NÓNG