Còn tránh một suất xuống hạng!

Còn tránh một suất xuống hạng!
TP - Chiều qua, vòng 20 giải VĐQG Eximbank 2012 đã diễn ra 2 trận đấu sớm. Hà Nội T&T giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp SHB Đà Nẵng. Còn trên sân Nha Trang, K.Khánh Hòa thắp lên hy vọng trụ hạng đồng thời đẩy đội bóng đất Cảng tiến gần hơn tới giải hạng Nhất mùa tới.

> Thứ Bảy gay cấn

Cặp đấu Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng, 2 đội bóng của nhà bầu Hiển là trận chung kết sớm của V-League 2012, bởi kẻ chiến thắng gần như chắc chắn một mình một ngựa băng về ngôi vô địch.

SHB Đà Nẵng không có sự phục vụ của Gaston Merlo - người đã đóng góp gần nửa tổng bàn thắng cho đội nhà và thứ bóng đá tấn công của đội bóng bên bờ sông Hàn mất đi sự biến hóa, sắc sảo mang tính đột biến. Vì vậy, trong suốt trận, nhìn chung chủ nhà nhỉnh hơn về thế trận.

Phút thứ 64, Hà Nội T&T mở được tỷ số trận đấu với pha dứt điểm cận thành của Văn Quyết sau đường chuyền bằng đầu của Gonzalo. Phút thứ 90+2, hy vọng có điểm của đội khách đã chính thức bị dập tắt sau khi Samson ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà. Phút thứ 90+3, đội khách rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau khi Thanh Hưng sút thành công quả penalty.

Hà Nội T&T củng cố ngôi đầu bảng, hơn chính SHB Đà Nẵng 4 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Trên sân Nha Trang, may mắn cho K.Khánh Hòa khi họ đang rơi vào sự sa sút phong độ và niềm tin thì V.Hải Phòng là đối thủ vừa miếng nhất để đội chủ nhà lấy lại thăng bằng.

Đội khách khó lòng giành chiến thắng, vì trận này dù có sự trở lại của HLV Lê Thụy Hải trên băng ghế chỉ đạo, nhưng lại mất đến 4 cầu thủ vì án kỷ luật và thẻ đỏ.

Chủ nhà tràn lên tấn công từ đầu. Nhưng lần lượt các cơ hội ăn bàn lại trôi qua trước mũi giầy của những cầu thủ tấn công như Hữu Phát, Agostinho, Tấn Tài, Perreira, Ngọc Điểu… Mãi đến phút 77, nhận bóng của đồng đội trong vòng cấm V.Hải Phòng, Agostinho quay người đá chân phải vào góc xa, không cho thủ môn Xuân Việt cơ hội cản phá, ấn định tỷ số 1-0 cho chủ nhà.

Thua tiếp trận này, V.Hải Phòng coi như đã chắc suất xuống hạng. Chiếc vé xuống hạng còn lại sẽ là sự tranh đua rất gay cấn cho những đội ngấp nghé vòng bảng tử thần.

Các đội bóng cùng nhóm tử thần như CS Đồng Tháp, K.Kiên Giang… sẽ rất âu lo khi K.Khánh Hòa giờ chỉ kém CS.Đồng Tháp lẫn K.Kiên Giang 1 điểm. Vì vậy các trận đấu ở khu vực cuối bảng hôm nay sẽ rất gay cấn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG