Cổ động viên Inter vui mừng vì "tống cổ" được Ibra

Cổ động viên Inter vui mừng vì "tống cổ" được Ibra
TPO - Khi những cản trở cuối cùng của việc trao đổi Eto’o - Ibra giữa Barca và Inter Milan được tháo gỡ, khi “báo đen” và “rắn chuông” chỉ còn chờ ngày ra mắt đội bóng mới thì cũng là lúc cổ động viên Inter hài lòng.
Cổ động viên Inter vui mừng vì "tống cổ" được Ibra ảnh 1
Ibra ra đi khiến cổ động viên Inter vui mừng ra mặt

Trái với sự tiếc nuối mà các cổ động viên Milan dành cho Kaka, cổ động viên Inter hài lòng khi thấy Ibra, ngôi sao hàng đầu của họ ra đi.

Trở lại với thương vụ kép Eto’o - Ibra, xuất phát từ việc cả hai chân sút hàng đầu này đều không còn thiết tha với đội bóng cũ, Barca và Inter thừa gió bẻ măng để mang về cầu thủ mà mình mong muốn. Vì vậy, các cuộc thương thảo giữa đôi bên diễn ra khá chóng vánh, chỉ trong khoảng bốn ngày.

Khó khăn nhất chính là yêu sách lương của hai “ông cậu” Eto’o và Ibra. Trong khi tiền đạo người Cameroon yêu cầu mức lương 11 triệu euro/năm, kèm khoản tiền đền bù lên tới năm triệu euro do vẫn còn hợp đồng một năm với Barca, thì tiền đạo người Thụy Điển thậm chí còn đòi hỏi cao hơn, 13 triệu euro/năm.

Tất nhiên, cả Barca và Inter đều dư kinh nghiệm để phong tỏa những đòi hỏi tiền bạc của các siêu sao. Theo nguồn tin mới nhất, mức lương cuối cùng giành cho Eto’o là 10,5 triệu euro/năm với bản hợp đồng 5 năm, trong khi Ibra vẫn giữ mức thu nhập sau thuế tương đương thời còn ở Inter.

Trong khi Ibra có thể nở mũi với phát biểu của chủ tịch Barca Laporta rằng, “tôi lấy làm tiếc khi không mua Ibra sớm hơn”, thì đông đảo cổ động viên Inter lại khiến anh chàng này tẽn tò.

Với họ, Inter tống cổ được tiền đạo này là một quyết định vô cùng sáng suốt (nên nhớ Ibra là Vua phá lưới Serie A mùa giải 2008 - 2009, có công khá lớn trong chức vô địch quốc gia lần thứ tư liên tiếp của đội chủ sân Meazza).

Một cổ động viên Damiano cho rằng, việc Ibra rời khỏi Inter là thắng lợi của Chủ tịch Moratti. Một người hâm mộ khác tên Francesco cũng đồng tình với quan điểm này.

Lý do là khi Ibra ra đi, cũng có nghĩa người đại diện của cầu thủ này là Mino Raiola (đồng thời là người đại diện của Maxwell) sẽ không còn khả năng gây ảnh hưởng lên nhà đương kim vô địch nữa.

“Từ nay, tôi sẽ không còn phải nghe tới câu chuyện về Raiola. Ibra ra đi, đó là tín hiệu yên bình cho đội bóng" - Francesco nói.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG