Confederations Cup: Brazil đại thắng Nhật Bản ngày ra quân

Confederations Cup: Brazil đại thắng Nhật Bản ngày ra quân
TPO -Bàn thắng sớm của Neymar châm ngòi cho màn trình diễn của chủ nhà Brazil trong trận mở màn Confederations Cup. Một kết quả không thể đẹp hơn cho Brazil ở cuộc tổng duyệt cho World Cup.

Confederations Cup: Brazil đại thắng Nhật Bản ngày ra quân

Đêm nay khai mạc Confederations Cup: Brazil đã sẵn sàng

TPO -Bàn thắng sớm của Neymar châm ngòi cho màn trình diễn của chủ nhà Brazil trong trận mở màn Confederations Cup. Một kết quả không thể đẹp hơn cho Brazil ở cuộc tổng duyệt cho World Cup.

Neymar mở tỷ số cho Brazil ngay phút thứ 3
Neymar mở tỷ số cho Brazil ngay phút thứ 3.
 

Hết trận. Ba bàn thắng của Neymar, Paulinho và Jo đã mang lại chiến thắng đậm đà cho Brazil.

Và sự nhẫn nại của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 90+1 của Jo.  Từ đường chuyền dọn cỗ của Oscar, cầu thủ Brazil cuối cùng được tung vào sân đã có bàn thắng đầu tiên của anh trong sự nghiệp cho Brazil.

Trời đổ mưa vào cuối trận song khán giả vẫn dính chặt trên ghế quyết không rời sân.

Jo ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển Brazil
Jo ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển Brazil.

Phút 88, Nhật Bản cũng đưa ra sự thay đổi cuối cùng với việc Keisuke Honda nhường chỗ cho Takashi Inui.

Các cầu thủ Brazil có trận mở màn khá thành công, đủ làm hài lòng hơn 64.000 khán giả có mặt trên sân. Trong khi đó, dù rất cố gắng nhưng Nhật Bản không thể đối chọi được với một Brazil có ưu thế về nhiều mặt.

Phút 81, cầu thủ thứ ba của Brazil rời sân là Fred và Jo được tung vào thay thế.

Dấu hiệu mệt mỏi cũng xuất hiện với các cầu thủ Nhật Bản khi mà họ gặp khó khăn trước những cầu thủ mới vào sân đang tràn đầy sinh lực của Brazil

Phía Nhật Bản cũng có sự thay đổi người thứ hai. Yasuhito Endo rời sân nhường chỗ cho Hajime Hosogal.

Tới lượt Hernanes vào sân thay Hulk chỉ một phút sau đó.

Phút 74. HLV Scolaria quyết định cho học trò cưng Neymar rời sân nghỉ dưỡng sức, vào sân thay thế vị trí của anh là Lucas. Với thế trận vượt trội cùng tỷ số có lợi, HLV Scolari không muốn mạo hiểm với Neymar khi chân sút này đã vài lần cần tới sự chăm sóc của bác sỹ trong trận đấu.

Phút 71. Honda thực hiện quả đá phạt vào sâu hàng thủ Brazil. Trái bóng phá ra tới vị trí của cầu thủ vào sân trong hiệp 2 Maeda nhưng pha dứt điểm của anh sau đó không thắng được thủ thành Julio Cesar.

Trong khi đó, các cầu thủ của ông Scolari khá thoải mái trong việc trình diễn kỹ thuật. Và ngôi sao trẻ Neymar là nghệ sỹ chính của trận đấu với những pha xử lý đầy ngẫu hứng của mình.

CĐV Brazil hào hứng với trận đấu
CĐV Brazil hào hứng với trận đấu.

Phút 63. Endo có pha phòng ngự rất tốt khi can thiệp kịp thời một pha phản công nhanh của Brazil. Các cầu thủ Nhật Bản gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi khi thường bị mất bóng chỉ sau 2-3 đường chuyền.

Phút 57, Hulk có đường chuyền không tốt cho Neymar phóng xuống bên cánh trái và để Yoshida dễ dàng cắt được đường bóng nếu chuẩn xác sẽ tạo cơ hội tốt cho Neymar.

Với dàn cầu thủ đẳng cấp, không khó để Brazil làm chủ thế trận. Tuy nhiên, dù mới chỉ hơn 50 phút trôi qua, những dấu hiệu mệt mỏi đã đến với các cầu thủ Brazil. Meymar đã hai lần bị Uchida bắt kịp trong những pha đi điều mà hẳn cả CĐV Brazil lẫn Barcelona không hề muốn thấy.

Phút 51, Nhật Bản thay người. Hiroshi Kiyotake rời sân nhường chỗ cho Ryoichi Maeda

Có được sự khởi đầu khá tốt trong hiệp hai, nhưng khi mà chưa tìm kiếm được bàn gỡ, Nhật Bản lại hứng chịu bàn thua thứ hai.

Sau bàn thua, Nhật Bản cũng tạo ra cơ hội cho riêng mình. Đường chuyền bên cánh phải vượt qua David Luiz tìm đến Okazaki nhưng nỗ lực dứt điểm của tiền đạo Nhật Bản không thành công.

Nhưng chỉ 1 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho Brazil. Từ bên cánh phải, Dani Alves có đường chuyền chuẩn xác cho Paulinho và cầu thủ này tung pha dứt điểm qua hai tay thủ môn Kawashima. Một sai lầm của thủ thành Nhật Bản đã phải trả giá đắt.

Pha bóng nhân đôi cách biệt cho Brazil của Paulinho
Pha bóng nhân đôi cách biệt cho Brazil của Paulinho.

Ngay đầu hiệp 2, Nhật Bản đã có cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Cesar. Nagamoto thoát xuống rất nhanh bên cánh trái nhưng đáng tiếc đường chuyền vào trong của anh lại không tìm được đến vị trí của Okazaki.

Hiệp một kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ chủ nhà Brazil nhờ bàn mở tỷ số từ rất sớm của Neymar.

Phút 45. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu dành cho Makoto với pha phạm lỗi với Neymar.

Phút 43, từ rìa vòng cấm, Fred lại thử thách thủ môn Kawashima khiến thủ môn này phải vất vả cản phá.

Phút 41, pha dứt điểm của Hulk đưa bóng ăn vào cạnh gôn. Sau khi vượt qua Nagamoto với pha đi bóng từ bên cách, Hulk tung cú dứt điểm căng vào góc gần khung thành Kawashima nhưng đi chệch trong gang tấc.

Tới lượt các cầu thủ chủ nhà Brazil thể hiện sức mạnh. Liên tục bóng tìm đến những địa chỉ trên hàng công như Neymar, Hulk song hàng thủ Nhật Bản tỏ ra rất tập trung và không cho đối thủ nhiều cơ hội dứt điểm.

Phút 33. Thêm một đường bóng tìm đến Okazaki và Luis Gostavo đánh đầu cản phá kịp lúc. Các cầu thủ Nhật Bản đang gia tăng sức tấn công về phía khung thành thủ môn Cesar.

Chỉ một phút sau, thiếu chút nữa trận đấu đã trở về vạch xuất phát. Marcelo kịp dâng lên thật nhanh và vừa đủ để đưa Okazaki vào thế việt vị. Nếu không, với đường chuyền sắc lẹm của Nagatoma xuyên thủng hàng thủ Brazil, không khó để Okazaki có bàn quân bình tỷ số.

Phút 29. Konno có pha can thiệp kịp thời trong tình huống tổ chức tấn công của Brazil. Marcelo căng ngang bóng vào trước khung thành Kawashima khi Fred đã chờ sẵn. Nếu không có sự can thiệp của Konno, chân sút người Brazil khó mà bỏ lỡ cơ hội ở khoảng cách rất gần.

Trong những phút vừa qua, các cầu thủ Nhật Bản cầm bóng khá tốt. Mặc dù không phải những đợt tấn công nào của họ cũng gây nguy hiểm song vẫn có đường nét nhất định. Kagawa đang thể hiện tốt vai trò nhạc trưởng của mình với khả năng điều bóng hợp lý và tinh tế. Tiền vệ của Manchester United rõ ràng là cầu thủ chủ chốt ở tuyến tiền vệ của Nhật Bản.

Phút 21, liên tiếp những pha uy hiếp của các chân sút chủ nhà. Tiền đạo đang chơi cho Zenit, Hulk, tung cú sút cực mạnh nhưng không thắng được Kawashima. Pha bóng bật ra tìm đến vị trí của Paulinho nhưng Yoshida đã can thiệp kịp lúc.

Phút 18, tiền vệ Honda của Nhật tìm kiếm vận may một lần nữa với pha dứt điểm hơi nhẹ. Tuy nhiên thủ môn Julio Cesar lại có pha xử lý không thật tốt.

Phút 16, khán giả chủ nhà tỏ ra lo lắng khi chứng kiến Neymar rời sân để chăm sóc bàn chân bị đau. Những dấu hiệu không tốt cho Brazil.

Neymar đưa Brazil vượt lên từ rất sớm
Neymar đưa Brazil vượt lên từ rất sớm.

Màn trình diễn đôi công đẹp mắt từ hai đội. Với những nhân tố có khả năng kỹ thuật cá nhân tốt, hai đội liên tục triển khai tấn công về phía khung thành của nhau. Nếu như Brazil có Neymar thì Kagawa và Kiyotake cũng đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Nhật Bản.

Phút thứ 7, đội khách đáp lễ bằng màn thử thách tài nghệ của thủ môn Cesar. Honda có cú sút phạt từ xa khác nguy hiểm. Ngay sau đó, Brazil thiếu chút nữa có bàn nhân đôi cách biệt khi Kagawa để mất bóng. Nếu như không có pha can thiệp kịp thời của Yoshida khi cắt đường chuyền của Fred, rất có thể lưới của họ lại rung lên lần nữa.

Vàoooooooo.Ngay phút thứ 3 của trận đấu. Neymar đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Từ đường chuyển của Fred, ngôi sao mới gia nhập Barcelona đã tung cú dứt điểm từ rìa vòng cấm tung nóc lưới đội khách.

Một màn khởi đầu Confederations Cup vô cùng hấp dẫn.

Đội hình Nhật Bản: Kawashima; Uchida, Yoshida, Konno, Nagatomo; Endo, Hasebe; Kioytake, Honda, Kagawa; Okazaki.

Đội hình Brazil: Julio Cesar; Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Paulinho, Luiz Gustavo; Hulk, Oscar, Neymar; Fred.

Hoàng Dương

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).