Công Phượng: Từ cậu bé chăn trâu tới 'hot boy' làng bóng

Công Phượng "selfie" với bạn
Công Phượng "selfie" với bạn
Tính đến thời điểm này, Công Phượng vẫn là từ khóa “hot” nhất trên Google lẫn các trang mạng xã hội, trong khi nhiều fan từ Nam chí Bắc luôn muốn bắt tay, xin chữ ký, “selfie” với Công Phượng bằng xương, bằng thịt…

Cậu bé rụt rè thành chàng lãng tử

Từ lúc gia nhập Học viện HA.GL-Arsenal-JMG, Công Phượng luôn là đứa trẻ ít nói, chỉ thích quan sát và học hỏi. Càng lớn, dù rụt rè với giới truyền thông, nhưng cậu lại là một cây cười của toàn đội mỗi khi du đấu ở nước ngoài hay sinh hoạt, học hành ở Pleiku. Theo dòng chảy cuộc sống, mọi thứ dần đổi thay. Gần đây, Công Phương nổi như cồn không chỉ trên sân bóng mà còn trong giới showbiz. Tiêu điểm là cú khóa môi của cậu với ca sĩ Hòa Minzy - gây xôn xao cộng đồng mạng.

Từ nghi án tình cảm với ca sĩ này, dư luận lại “tám” đến chuyện Công Phượng thân mật hot girl Phương Anh, nữ sinh cùng trường. Hay câu hỏi hình xăm trên ngón tay của Công Phương với dòng chữ “HPTD” mà nhiều người đoan chắc là chữ viết tắt của người đẹp có nickname Thoại Di - nữ sinh viên năm 2 đang học tại Vinh (Nghệ An), cùng quê Đô Lương với Công Phượng. Trang cá nhân của Thoại Di có rất nhiều hình ảnh thân mật trên mức tình bạn giữa cô và Công Phượng.

Cậu bé chăn trâu thành ngôi sao

Xuất thân từ gia đình nghèo, thời ấu thơ Công Phượng vẫn phụ gia đình đi chăn trâu hay phụ mẹ các việc nhẹ trong gia đình. Bóng đá đã đem lại cho Công Phượng tất cả. Từ một cậu bé chân đất chăn trâu từng bị SLNA chê vì còi cọc rồi trúng tuyển và ăn học bóng đá bài bản ở Học viện HA.GL-Arsenal-JMG, sau 7 năm thành tài chắc không đến nỗi bất thường. Giờ Công Phượng ra đường không có 2m đường đi, trên sân cỏ lại không có nửa mét vẫy vùng.

Từ khi chinh chiến khắp các đấu trường U.19 Đông Nam Á đến châu Á, Công Phượng và đồng đội chưa từng lên ngôi vô địch, trừ một lần đăng quang giải quốc tế U.21 Báo Thanh Niên nhưng đi đâu cũng được khen ngợi như những người hùng.

Trở thành người của công chúng (celeb), Công Phượng dần mất đi những nụ cười hồn hậu, vô tư của cậu bé chăn trâu thuở nào - chỉ cần có trái bóng rơm chơi là sướng. Cậu buộc phải luôn gìn giữ lời ăn tiếng nói và từng động tác, phong thái chuẩn mực cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời.

“Vua bán áo đấu”

Chỉ sau thời gian ngắn, hơn 1.000 áo đấu của Công Phượng, Tuấn Anh được tiêu thụ sạch. V.League mới chỉ trải qua vài vòng đấu, nhưng có thể Công Phượng dễ thành "vua bán áo” trong giới cầu thủ. Hiện tại, 600 áo đấu in tên, cùng số áo 44 của Công Phượng ở mùa bóng năm nay đã được bán sạch. Với giá 200.000 đồng/áo, Công Phượng đã mang về cho CLB HA.GL 120 triệu đồng. Áo đấu của HA.GL được nhập từ Malaysia về, có thiết kế khá đẹp nhưng mức giá không quá cao. HA.GL đang thiết kế, bán các đồ lưu niệm, vật phẩm liên quan đến đội bóng như khăn, móc khóa… để tăng nguồn thu - cách làm bình thường của bóng đá chuyên nghiệp. Mức giá của những món đồ này chưa được công bố nhưng nhiều khả năng sẽ không quá cao để người hâm mộ dễ dàng chọn lựa.

CLB Nga làm clip riêng

Không biết có phải vì những màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển U.19 Việt Nam trong thời gian gần đây, với dấu ấn là ngôi vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, kênh youtube của CLB CSKA Moscow (Nga) vừa đăng tải một đoạn clip giới thiệu về tài năng của những ngôi sao bóng đá thế giới mới nổi trong năm 2014. Điều thú vị là trong đó có video giới thiệu những pha bóng kỹ thuật, đẹp mắt của 2 ngôi sao đội tuyển U.19 Việt Nam- Công Phượng và Tuấn Anh, trong hơn 1 năm qua.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG