Công Phượng và Daniel Peter Desilva: Tỏa sáng và chìm lỉm

Daniel Peter Desilva và Công Phượng
Daniel Peter Desilva và Công Phượng
TP - Trong một trận đấu, có sự tỏa sáng của Công Phượng (10) của U19 Việt Nam và sự chìm lỉm của Daniel Peter Desilva (14) của U19 Australia.

Một chiến thắng xứng đáng cho U19 Việt Nam, trong một trận đấu có may mắn đi kèm, cộng với những điểm yếu đã được che lấp bằng bàn thắng tuyệt đẹp của Công Phượng.

Bàn thắng duy nhất chỉ là sản phẩm của phút xuất thần cá nhân chứ không phải là một sự dàn xếp bài bản.

U19 Australia đã không gặp may trong một trận đấu vô cùng khó khăn của mình. Khá nhiều cơ hội đã được U19 Australia tạo ra, trong đó có tình huống bóng đã chạm cột dọc bật ra. Nhưng cuối cùng U19 Australia vẫn thất bại.

Có 2 hình ảnh trái ngược của U19 Việt Nam trong trận đấu với U19 Australia. Đó là hình ảnh ấn tượng của hàng tấn công, nhưng ngược lại là một hình ảnh chệch choạc của hàng thủ.

Cũng có 2 hình ảnh trái ngược nơi hai đội bóng. Đó là sự tỏa sáng của Công Phượng (10) của U19 Việt Nam và sự chìm lỉm của Daniel Peter Desilva (14) của U19 Australia.

Trước trận đấu, giới chuyên môn nhắc nhiều đến Daniel Peter Desilva, cầu thủ được mệnh danh là Messi nước Úc. Daniel Peter Desilva là “Thần đồng” trị giá 2,5 triệu USD của U19 Australia. Tuy nhiên, trên sân Mỹ Đình, tiền vệ Desilva đã bị phủ bóng bởi Công Phượng.

Trong suốt trận đấu mà bình luận viên truyền hình chỉ nhắc đến Desilva (14-Australia) ở phút 18 khi anh có pha đột phá trong vòng 16m50 nhưng hàng thủ của U19 Việt Nam kịp áp sát và ngăn chặn.

Khán giả Việt Nam thắc mắc, không rõ vì sao Daniel Peter Desilva lại được AS Roma mua đến tận 2,5 triệu USD dù trên sân cầu thủ này không hề cho thấy anh nổi trội hơn tiền đạo cánh trái Quang Hải (Hà Nội T&T) cũng là cầu thủ 17 tuổi của U19 VN.

Theo trưởng đoàn U19 Australia - Simon Roberts cho biết, Daniel Peter Desilva chỉ là một cá nhân trong đội bóng bằng lối chơi tập thể, nên không có ngôi sao trong đội.

Công Phượng thì nhận được không ít lời ngợi khen sau bàn thắng vào lưới đội U19 Australia. HLV đội U19 Australia Paul Okon nói: “Tôi đặc biệt ấn tượng với cầu thủ số 10 (Công Phượng). Anh ấy là mẫu cầu thủ tuyệt vời có thể tạo ra những khác biệt cho trận đấu”.

Nhắc đến Công Phượng là người hâm mộ nhắc đến tiền đạo có kỹ thuật bậc nhất U19 và có thể xem là cầu thủ sở hữu lối đá hoa mỹ nhất không chỉ của U19 mà còn của cả bóng đá Việt Nam.

Tuy điểm yếu lớn nhất của Công Phượng cũng chính là khả năng dứt điểm và thiếu hiệu quả ở những pha xử lý bóng cuối cùng. Công Phượng có thể khiến người xem ồ lên thích thú với những pha đi bóng lắt léo nhưng cũng khiến không ít người xuýt xoa tiếc nuối bởi những pha dứt điểm không đủ tầm. Nhưng Công Phượng là tiền đạo quý hiếm của U19 Việt Nam.

Theo HLV người Pháp HLV Guillaume Graechen, Công Phượng đang thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của mình và đó là một trong những lý do HLV Guillaume Graechen chọn tiền đạo mang áo số 10 này làm thủ quân tuyển U19 Việt Nam.

Chưa bao giờ một đội tuyển trẻ thi đấu mà SVĐ quốc gia Mỹ Đình lại sống trong bầu không khí sôi động, hào hứng đến vậy. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với bóng đá Australia. Nhưng giờ đây, người Australia đã nhìn bóng đá trẻ Việt Nam với con mắt khác. 

MỚI - NÓNG