Vòng 7 V-League 2014

Công Vinh im tiếng, SLNA thắng nhọc

Dù rất nỗ lực, Công Vinh vẫn chưa có được pha lập công thứ hai ở mùa giải này. ảnh: VSI
Dù rất nỗ lực, Công Vinh vẫn chưa có được pha lập công thứ hai ở mùa giải này. ảnh: VSI
TP - Đội bóng xứ Nghệ chỉ giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước tân binh Hùng Vương An Giang. Tiền đạo Lê Công Vinh gây thất vọng khi tiếp tục không lập công cho đội nhà.

Qua 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, Công Vinh mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Lần lập công duy nhất của Công Vinh là ở trận đấu của SLNA với QNK Quảng Nam, thuộc lượt trận thứ 2. Kể từ đó đến nay, chân sút đã có 99 bàn thắng ở V.League bất ngờ “im tiếng”.

Sức ép từ chiếc băng đội trưởng cùng cơ hội đạt mốc 100 bàn thắng tại V-League có vẻ như ít nhiều đã khiến Công Vinh căng thẳng. Anh vẫn thi đấu năng nổ nhưng không còn tạo được đột biến. Trước sự băn khoăn của dư luận, TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh vừa qua đã phải lên tiếng trấn an Công Vinh. Ông Thanh cho rằng Công Vinh ở mùa giải năm nay không nhận được sự hỗ trợ cần thiết của các đồng đội, đặc biệt là các ngoại binh.

Theo ông Thanh, việc các ngoại binh chất lượng cao như Kevin hay Hector đầu quân cho đội bóng khác, cùng việc những người thay thế không có trình độ chuyên môn tương tự đã khiến Công Vinh trở nên lẻ loi, bị các hậu vệ đối phương “chăm sóc” kỹ hơn.

Ở trận đấu với Hùng Vương An Giang chiều qua, tình hình không được cải thiện là bao khi Công Vinh vẫn tiếp tục tỏ ra kém duyên trước khung thành đội khách. Anh đã có cơ hội ghi bàn để giải cơn “khát” nhưng không tận dụng thành công.

Thi đấu trên sân nhà, SLNA chơi ép sân trước Hùng Vương An Giang và tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, đội chủ sân Vinh phải chờ đến phút 58 mới có được bàn mở tỷ số nhờ công của ngoại binh Emile. SLNA có vẻ như đã gặp may khi ở tình huống ghi bàn, các hình ảnh quay chậm cho thấy chân sút của SLNA dường như đã rơi vào tư thế việt vị.

Trọng tài Phùng Quốc Quân mặc dù vậy vẫn quyết định công nhận bàn thắng của đội chủ nhà. Chiến thắng tối thiểu trước Hùng Vương An Giang đã giúp đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng tạm thời qua được thời điểm khó khăn với 3 thất bại liên tiếp trước đó. Với 9 điểm sau 6 trận đấu, SLNA tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Thanh Hóa (16 điểm) 7 điểm.

Đà Nẵng gây sốc

Thất bại 1-2 của á quân SHB Đà Nẵng trước Hải Phòng là kết quả gây bất ngờ nhất ở lượt trận diễn ra chiều qua. Dù vừa bị Than Quảng Ninh cầm hòa tại sân nhà Chi Lăng, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn được đánh giá cao hơn trong chuyến làm khách tới Lạch Tray của Hải Phòng.

Đội bóng đất Cảng ở mùa giải năm nay liên tục rơi vào tình cảnh bất ổn về nội bộ, với đỉnh điểm là sự ra đi ngay đầu năm 2014 của HLV Hoàng Anh Tuấn. Thay cho ông Tuấn, trợ lý Dylan Kerr, người được biết đến nhiều hơn với cương vị phụ trách đào tạo trẻ ở Khánh Hòa trước kia, lên nắm quyền dẫn dắt đội bóng.

Ở trận đấu còn lại, hai đội B.Bình Dương và HA.GL đã níu chân nhau bằng trận hòa 1-1 trên sân Pleiku. Huỳnh Kesley Alves ghi bàn cho B.Bình Dương ở phút 50 trước khi Hoàng Thiên cân bằng tỷ số 1-1 cho HA.GL ở phút 69.

Thực tế, SHB Đà Nẵng sớm thể hiện ưu thế về thực lực và vươn lên dẫn trước ở phút 35 sau pha ghi bàn bằng đầu của ngoại binh B. Mamic. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không tồn tại được lâu.

Chỉ 5 phút sau đó, trung vệ Hải Lâm phạm lỗi với Fagan trong vòng cấm và đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m. Lucas đã không phạm sai lầm nào, thực hiện thành công quả penalty giúp Hải Phòng cân bằng tỷ số. Đây chưa phải cú sốc duy nhất đối với HLV Lê Huỳnh Đức. Phút 90+3, Văn Học thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật, ghi bàn giúp Hải Phòng vươn lên dẫn 2-1.

Quãng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để SHB Đà Nẵng tìm được bàn gỡ hòa. SHB Đà Nẵng chấp nhận trắng tay rời Lạch Tray. Kết quả này khiến cho SHB Đà Nẵng (9 điểm) bị đội đầu bảng Thanh Hóa bỏ xa tới 7 điểm dù đã thi đấu hơn đối thủ 1 trận.

MỚI - NÓNG