Costacurta từ giã sân cỏ

Costacurta từ giã sân cỏ
Trong trận đấu ở Serie A, AC Milan gặp Udinese (và thua 2-3 do xếp đá toàn các cầu thủ vô danh để dành quân cho trận chung kết Cup C1), lão tướng Alessandro Costacurta, một trong những huyền thoại của AC Milan và bóng đá Ý đã nói lời chia tay sân cỏ.
Costacurta từ giã sân cỏ ảnh 1
Alessandro Costacurta và con trai

Những tràng pháo tay không ngớt từ các khán đài khi anh rời sân để nhường lại chỗ cho tiền vệ trẻ Davide Di Genaro, như một sự chuyện giao giữa 2 thế hệ.

Các CĐV hát vang tên anh, những người đồng đội cùng ra sân với chiếc áo số 5 mà anh đang mặc.

Sau 22 năm gắn bó với 663 trận cùng Milan, bắt đầu từ mùa giải 1985/86 (được Monza ở Serie C mượn mùa 1986/87), Alessandro Costacurta, hay vẫn thường được các đồng đội cũng như các CĐV gọi với cái tên thân mật Billy, đã chính thức nói lời chia tay với sân cỏ.

Milan mất đi một thủ lĩnh, bóng đá Italia và Thế giới mất đi một trong những ngôi sao sáng nhất. Trên khán đài San Siro xuất hiện một dòng chữ rất to, "Billy, grazie per tutti!" (Billy, cảm ơn anh vì tất cả). Chỉ cần như thế cũng đủ biết được tình cảm các CĐV đã dành cho anh.

Trong trận đấu cuối cùng của mình, Billy đã thay mặt các đồng đội lãnh trách nhiệm thực hiện quả phạt 11m, và anh đã thành công để có được bàn thắng thứ 3 trong sự nghiệp tại Serie A của mình.

Costacurta từ giã sân cỏ ảnh 2
Alessandro Costacurta thực hiện thành công quả phạt đền

Billy đã chia tay sân cỏ, nhưng anh sẽ cùng Milan đến Athens vào ngày 23/5 tới, cho trận chung kết với Liverpool. 13 năm trước, Milan đã vượt qua Barca cũng tại Athens nhưng Billy không thể ra sân vì bị treo giò.

Lần này, anh cũng không ra sân vì phải nhường chỗ cho những đồng đội trẻ hơn, và Milan của anh sẽ lại thắng?

Theo VietNamNet

MỚI - NÓNG