Cristiano Ronaldo: Có một Ronaldo khác

Cristiano Ronaldo: Có một Ronaldo khác
Một con người sinh ra ở tầng lớp dưới, hào phóng, chăm chỉ làm việc như Ronaldo không phải là người ngông cuồng. Những gì Ronaldo làm ầm ĩ thời gian qua chỉ là sự bồng bột của những người trẻ...
Cristiano Ronaldo: Có một Ronaldo khác ảnh 1
Ronaldo trong vòng tay của mẹ, bà Dolores, khi cùng M.U ăn mừng chức vô địch Premier League 2008-2009. Ảnh: Reuters

Trong đêm Ronaldo được tiết lộ trở thành người mới của Real Madrid, anh ăn chơi cùng Paris Hilton trong một hộp đêm ở Los Angeles với hóa đơn đồ uống lên đến 15.000 bảng Anh.

Liệu ông chủ tịch Perez của Real có đồng ý trả 80 triệu bảng để mua một cầu thủ khi thế giới đang trong cơn suy thoái và chứng kiến những sự ngông cuồng của anh ta?

Câu trả lời là không. Tỷ phú trong ngành xây dựng Perez là một người giản dị, không uống rượu. Vợ ông, Maria, từng nói: “Tật xấu duy nhất của ông ấy là Real Madrid”.

Sự ngông cuồng của Ronaldo thể hiện khi anh ta phát biểu tại lễ trao giải Quả bóng Vàng năm ngoái: “Tôi phải đứng ở vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba trong cuộc bầu chọn này”. Ý Ronaldo cho rằng không ai xứng đáng được bầu chọn, ngoài anh.

Sự ngông cuồng của anh còn thể hiện trên sân bóng với những pha ngã rất kịch, đưa đối thủ vào rắc rối. Anh có biệt danh “Đèn xi-nhan” khi chạy 60m để mách với trọng tài việc Rooney chơi xấu với Carvalho trong trận Anh-BĐN tại World Cup 2006.

Báo chí không bao giờ hết chủ đề với Ronaldo qua những chuyện tình chớp nhoáng của anh, qua những người phụ nữ từng lên giường với anh. Hoặc qua cả chuyện tình dục tập thể của anh cùng Nani, Anderson với một số cô gái.    

Đầu tháng này, hình Ronaldo được đưa lên báo khi anh đội chiếc mũ lưỡi trai màu hồng, cài bông hoa hồng bên tai, áo polo bó sát và quần còn bó sát hơn. Ronaldo còn là biểu tượng tính dục số 1 của giới gay.

Liệu Real Madrid sáng suốt khi mua cầu thủ có giá mà quy đổi ra vàng là gấp 50 lần trọng lượng cơ thể 83 kg của anh ta? Anh ta xứng đáng được nhận 183.000 bảng/tuần và lên đến 556.000 bảng/tuần vào năm cuối hợp đồng? Anh ta được hưởng nhiều như vậy để đổi lại là mang những phiền toái đến CLB?

Không hẳn. Để hiểu Ronaldo, cần trở lại thời thơ ấu của anh ở Madeira, một hòn đảo của BĐN, gần châu Phi hơn châu Âu. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro là con út trong gia đình. Ông Dinis vì ngưỡng mộ Tổng thống Mỹ Ronald Reegan nên mới đặt tên con là Ronaldo.

Gia đình gặp khó khăn, ông Dinis chán đời chìm vào rượu còn bà Dolores thì có lúc phải rời gia đình đến Pháp để ở đợ nhưng Ronaldo không vì thế mà hỏng, trở thành đứa trẻ hư. “Nó không có sở thích nào, không thích xem truyền hình, nó chỉ có trái bóng, mỗi ngày nó tập bóng 6 giờ đồng hồ”, Elma, chị Ronaldo nhớ lại

Di cư vì lý do kinh tế là đặc trưng của người Madeira. Ronaldo phải làm điều đó rất sớm, từ năm 11 tuổi, khi anh được mời đến học viện đào tạo của Sporting Lisbon.

Để có cậu bé này, Sporting chỉ phải trả 350 bảng cộng với 2 bộ đồ bóng đá cho Nacional Madeira, CLB cũ của Ronaldo. Ở thủ đô, Ronaldo nhớ nhà, bị cô lập: “Nó thường khóc trên điện thoại, chúng tôi cũng vậy, vì nó còn quá bé”, Elma kể lại.

Giọng thổ âm Madeira nặng của Ronaldo khiến anh cảm thấy mình như chuyển đến một quốc gia khác khi đến Lisbon. Một lần, ức chế vì những lời châm biếm, Ronaldo đã ném chiếc ghế về phía thầy giáo. Chỉ khi bà Dolores đến sống với con ở Lisbon, Ronaldo mới bình ổn.

Anh tỏ ra rất hào phóng với người thân. Anh mua cho mẹ ngôi nhà nhìn ra biển lớn nhất Madeira, mở cho bà chị Elma một chuỗi cửa hàng bán đồ CR7, giúp đỡ bà chị Catia phát triển sự nghiệp của một ngôi sao nhạc pop. Và giúp đỡ ông anh trai Hugo thoát khỏi thân phận của một kẻ nghiện hút. Anh chỉ ân hận là chưa giúp gì nhiều cho cha mình. Ông Dinis chết ở tuổi 51 vì nghiện rượu, khi đó Ronaldo 20 tuổi.

Một con người sinh ra ở tầng lớp dưới, hào phóng, chăm chỉ làm việc như Ronaldo không phải là người ngông cuồng. Những gì Ronaldo làm ầm ĩ thời gian qua chỉ là sự bồng bột thông thường của những người trẻ, anh sẽ chín chắn theo thời gian.

Nếu anh quá hỏng thì các nhãn hàng như Coca Cola, Nike, PlayStation, Extra Joss, Fuji, Castrol, Pepe Jeans và ngân hàng BĐN đã không đến với anh, Real của ông chủ tịch khắc khổ Perez không đến với anh.

Real sở hữu anh không chỉ là sở hữu một tài năng bóng đá, mà còn sở hữu một nhãn hiệu. Họ có 50% bản quyền hình ảnh của Ronaldo trong tương lai.

Nhãn hiệu CR9 và chiếc áo đấu Real số 9 của Ronaldo sẽ trở thành mặt hàng bán chạy. Đêm thứ hai là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, Ronaldo đã ít chơi hơn, về đúng giờ, anh đang gột sạch mình để tham gia vào cỗ máy kiếm tiền của Real.

Theo Đinh Hiệp
Thanh niên

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.