U19 VN đại bại trước U19 Nhật Bản:

Cú sốc đúng lúc!

 Nỗi buồn của thủ môn Lê Văn Trường sau thất bại 0-7 trước U19 Nhật Bản. Ảnh: VSI
Nỗi buồn của thủ môn Lê Văn Trường sau thất bại 0-7 trước U19 Nhật Bản. Ảnh: VSI
TP - Cùng thất bại trong ngày ra quân, nên 2 đội U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đã vào cuộc không khoan nhượng. Trong màn quyết đấu đó U19 Nhật Bản đã đại thắng với tỷ số 7-0.

Nhìn cách chơi của U19 Nhật Bản trước U19 Tottenham, có thể thấy, lối đá của họ khá giống với cách chơi của U19 Việt Nam, đó là sử dụng nhiều những đường bóng ngắn, tấn công trực diện vào trung lộ, tận dụng tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ. Nhưng đội U19 Nhật Bản có đẳng cấp và trình độ cao hơn đã giành chiến thắng tuyệt đối.

Ngoài một tập thể mạnh, U19 Nhật Bản còn có cả những cá nhân xuất sắc đứng trong đội hình. Những Kaneto Shota, Myaichi Tsuyoshi trên hàng công, Matsumoto ở tuyến giữa, hay trung vệ đội trưởng Miura ở tuyến dưới luôn đủ sức gây khó khăn cho các cầu thủ chủ nhà.

U19 Nhật Bản không những sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, có thể hình lý tưởng mà họ còn được trui rèn trong môi trường bóng đá đỉnh cao như J-League. Ở hàng phòng ngự, U19 Nhật Bản có một Uchiyama Yuki vô cùng chắc chắn bên cạnh thủ lĩnh Miura Genta. Trên hàng công, HLV Suzuki Masakazu có những Takumi, Takahiro hay Shota liên tục hoán đổi vị trí và vô cùng nhạy bén trước khung thành U19 Việt Nam.

“U19 VN chơi hai trận giống nhau, nhưng AS Roma bỏ tuyến giữa nên VN có cơ hội trình diễn lối đá đẹp, còn Nhật Bản thì pressing toàn sân nên VN không có cơ hội. U19 VN lại quá nôn nóng gỡ nên càng đá càng bế tắc”.

HLV U19 Nhật Bản Suzuki Masakazu

Hai tiền đạo của U19 Nhật Bản có kỹ thuật khéo léo, di chuyển thông minh cùng với tốc độ của mình đã khiến hàng phòng ngự của U19 Việt Nam luôn phải chống đỡ khá vất vả. Sự nguy hiểm của bộ đôi tiền đạo có trong tay của ông Koji càng trở nên lợi hại hơn với sự sáng tạo của Matsumoto ở tuyến giữa với những đường kiến tạo cực hay.

Khác với U19 AS Roma, U19 Nhật Bản đã không chơi bóng theo kiểu phòng ngự phản công mà chơi tấn công và đã áp đặt được thế trận lên U19 Việt Nam.

Mặc dù được nhắc đến khá nhiều trước giải đấu nhưng ở trận khai màn Minamino Takuki vẫn chưa tỏa sáng. Đối đầu với U19 Việt Nam, Minamino Takuki đã thể hiện được đẳng cấp của mình, có thể nói anh là cầu thủ chơi hay nhất trận với một cú đúp mở tỷ số cho U19 Nhật Bản.

HLV Guillaume Graechen đánh giá U19 Nhật Bản còn cao hơn cả U19 AS Roma, họ khá sắc bén. HLV Graechen Guillaume không hề giấu giếm ý định sẽ chơi thứ bóng đá giàu sức tấn công, bất chấp đối thủ đến từ nền bóng đá hàng đầu châu lục, nhưng ý đồ đó của ông đã bị phá sản bởi những bàn thua sớm.

Trận thua U19 Nhật Bản này sẽ là bài học đối với U19 Việt Nam. Bởi đối thủ là đội bóng có thực lực, đồng thời sẽ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch tại Vòng chung kết U19 châu Á sắp tới vào tháng 10 tại Myanmar.

Cách đây 8 tháng, ở trận khai mạc Sanix Cup 2013 tại Nhật Bản, U19 Việt Nam từng bị U17 Nhật Bản thắng với tỉ số 2-1 dù đa phần cầu thủ chúng ta nhỉnh hơn hẳn đối thủ về tuổi tác. Giờ thì U19 Việt Nam đã đại bại trước một U19 đàn anh của Nhật Bản.

U19 Việt Nam đã có một trận xem được trước U19 AS Roma và một trận thua toàn diện trước U19 Nhật Bản. U19 Việt Nam đá đẹp, chơi đẹp, và “chết” cũng đẹp. Vào ngày mai khi đương đầu với U19 Tottenham, một đội vượt trội về thể hình, thể lực chắc chắn sẽ rất khó khăn với U19 Việt Nam. Dù sao đối đầu với các đội mạnh ở giải U19 này cũng đã cho U19 Việt Nam những bài học quý giá.

Trận đấu trước đó, U19 AS Roma đã thắng U19 Totenham với tỷ số 2-1. Các bàn thắng của đội trẻ Ý do Verde Daniele (10) sút xa rất đẹp mắt và trung vệ Somma Michele (4) ghi, bàn thắng danh dự của đội trẻ đến từ nước Anh do Filip Lesniak (10) ghi.

MỚI - NÓNG