‘Cục nợ đắt giá’ mang tên Torres

‘Cục nợ đắt giá’ mang tên Torres
TPO – Chuyển tới Chelsea với giá ‘khủng’ 50 triệu bảng nhưng những gì Torres thể hiện trong màu áo mới là một nỗi thất vọng lớn lao. El Nino xứng đáng với biệt danh mới mà các fan của The Blues dành tặng: ‘cục nợ đắt giá’.
Torres đã tịt ngòi 9 trận khi khoác áo Chelsea
Torres đã tịt ngòi 9 trận khi khoác áo Chelsea.

Trước khi chuyển tới Chelsea, Torres đang là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Anh đã ghi được 65 bàn trong 102 trận khoác áo Liverpool. El Nino cũng là sự lựa chọn hàng đầu tại ĐTQG vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha với bản năng sát thủ và những tố chất cần thiết của một chân sút đẳng cấp: tốc độ, sự càn lướt, nhạy cảm ghi bàn và hay tỏa sáng ở những trận đánh lớn.

Tuy nhiên, khi khoác lên người màu áo xanh, Torres chỉ mang đến những tiếng thở dài ngao ngán từ trên khán đài của các CĐV, từ băng ghế chỉ đạo của Ancelotti và từ phía ông chủ Abramovich, người quyết định vụ đầu tư này.

Những số liệu thống kê đã chứng minh rằng Torres là chân sút tệ nhất trong vòng 15 năm trở lại đây của Chelsea sau chín trận đấu. Anh chỉ có 17 cú sút về phía khung thành, thực hiện được 159 đường chuyền, không một đường kiến tạo và tất nhiên, không bàn thắng.

Tệ hại hơn khi sự xuất hiện của Torres khiến Ancelotti buộc phải hi sinh những phương án tấn công yêu thích của mình. Chẳng ai mua một chân sút lên tới 50 triệu bảng rồi lại để ngồi ghế dự bị thế nên Torres phải được ra sân và như thế bộ đôi Drogba-Anelka phải bị chia rẽ. Voi rừng đã phải hi sinh vị trí của mình trong suốt thời gian ba tháng trở lại đây. Ở trận đấu với M.U tại tứ kết lượt đi Champions League, Drogba đã trở lại nhưng đến lượt Anelka phải ngồi ghế dự bị. Hệ quả của điều này là hàng công rất mạnh mẽ của The Blues chỉ có ba bàn trong 10 trận gần đây còn Torres đã tịt ngòi trong suốt chín trận.

'Chỉ số' của Torres sụt thê thảm khi rời Liverpool tới Chelsea
'Chỉ số' của Torres sụt thê thảm khi rời Liverpool tới Chelsea.

Torres đang được ví với Shevchenko, tiền đạo từng giành danh hiệu quả bóng vàng châu Âu năm 2004. Sheva cũng được Abramovich đưa về Stamford Bridge vì danh tiếng lẫy lừng và vì anh là đồng hương của ngài Chủ tịch nhiều tham vọng. Thế nhưng những gì mà chân sút người Ukraina thể hiện trong màu áo Chelsea chỉ là nỗi thất vọng. Trị giá đến 30 triệu bảng nhưng Sheva chỉ ghi được chín bàn trong hai mùa giải và người ta ước tính rằng mỗi bàn thắng của cầu thủ này ‘có giá’ đến 3 triệu bảng.

Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng Fernando Torres là một tiền đạo đẳng cấp. Ở trận đấu với M.U vừa qua nếu cú đánh đầu lái bóng không bị Van der Sar xuất thần cản phá hay cú volley không tìm đúng cột dọc thì El Nino đã có bàn thắng giải tỏa. Đã có những tiền lệ trong quá khứ khích lệ Torres không nên quá bi quan. Henry khi chuyển từ Juventus tới Arsenal cũng trải qua chuỗi chín trận không ghi nổi bàn thắng. Thế nhưng, tiền đạo người Pháp về sau lại là một tượng đài ở Arsenal khi là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Pháo thủ. Một ví dụ khác là Dennis Bergkamp khi tiền đạo người Hà Lan này cũng mất bảy trận mới ghi bàn đầu tiên cho Arsenal nhưng về sau được bình chọn là một trong những huyền thoại của đội bóng.

Torres đã xuống đến đáy của sự thất vọng và anh cần những nỗ lực cực lớn để tái thể hiện lại hình ảnh một chân sút hàng đầu. Nếu không, cứ thể hiện một hình ảnh chập chờn như thế này Torres sẽ chẳng khác gì một bản sao của Shevchenko. Một ‘cục nợ đắt giá’ mà Chelsea phải gánh chịu!

Theo Viết
MỚI - NÓNG