Cùng săn cú ăn ba

Niềm vui sẽ đến với các cầu thủ Inter? Ảnh: sky.it
Niềm vui sẽ đến với các cầu thủ Inter? Ảnh: sky.it
TP - Trận chung kết Champions League đêm nay gữa Bayern Munich và Inter Milan đã vượt ra ngoài tầm vóc của một trận bóng đá với vô vàn tình tiết đan xen vào nhau, hứa hẹn một đêm đầy hấp dẫn cho dù điều gì xảy ra trên sân bóng.
Niềm vui sẽ đến với các cầu thủ Inter? Ảnh: sky.it
Niềm vui sẽ đến với các cầu thủ Inter? Ảnh: sky.it.

Trận chung kết đầu tiên được tổ chức vào đêm thứ bảy trong lịch sử Champions League mang lại cơ hội lớn cho cả hai đội trong cuộc săn lùng cú ăn ba, đồng thời cũng có tính quyết định tới việc liệu Đức hay Italia sẽ có bốn đại diện tham dự vòng loại từ 2011.

Theo quy định về hệ số của UEFA, nếu Bayern giành chiến thắng hoặc chỉ cần cầm hòa sau 120 phút thi đấu, Đức sẽ có bốn đại diện được tham dự Champions League mùa tới, với suất thứ tư được lấy từ chính một đại diện của Italia. Trong khi đó, để giữ được bốn đại diện cho Italia, Inter cần giành chiến thắng trong vòng 120 phút.

Tương lai của “Người đặc biệt”, Mourinho, từng học hỏi được một phần kỹ năng huấn luyện từ HLV Bayern, Louis van Gaal, khi họ cùng làm việc tại Barcelona, cũng sẽ được quyết định sau trận đấu này khi mà chiến lược gia này có ý định ra đi để đến với Real Madrid.

Nếu ông ra đi sau khi đưa Inter, từng vô địch năm 1964 và 1965, tới trận chung kết đầu tiên của họ kể từ năm 1972, đó sẽ là cuộc chia tay vì những cuộc đụng độ nảy lửa với báo giới và hệ thống bóng đá hơn là vì những xung đột với CĐV hay cầu thủ của ông. “Tôi yêu tất cả mọi người, từ đầu tới cuối họ luôn cống hiến hết mình, đã sống sót trong một mùa giải không thể tin nổi khi phải thi đấu với cường độ ba ngày một trận”, Mourinho phát biểu trên Reuters.

Nhiều khả năng HLV Mourinho sẽ sử dụng đội hình chiến thuật 4-2-3-1 đã được thử nghiệm cho trận chung kết, với Goran Pandev, Wesley Snaijder và Samuel Eto’o được đặt phía sau và quanh trung phong Diego Milito. Cả bốn tiền đạo này cũng được sử dụng trong hai chiến thắng trước Chelsea ở vòng knockout đầu tiên và trận thắng 3-1 trước Barcelona ở lượt đi vòng bán kết.

Ở hàng tiền vệ, đội trưởng Javier Zanetti có thể sẽ được đẩy từ hàng thủ lên để thay thế vị trí của Thiago Motta bị treo giò, để lại vị trí hậu vệ trái cho Cristian Chivu. Trận chung kết này đánh dấu trận đấu thứ 700 của Zanetti cho Inter trên mọi mặt trận sau 15 năm thi đấu, và anh sẽ là đối trọng ngăn chặn khả năng ghi bàn đa dạng của Arjen Robben.

Đội hình bốn tiền đạo sẽ cho phép Inter tấn công thẳng vào trái tim hàng thủ Bayern, đã để lọt lướt tới tám bàn ở vòng knockout so với chỉ ba bàn của Inter.

Phía bên kia chiến tuyến, Bayern sẽ không có được ngôi sao sáng giá nhất, Franck Ribery, sau khi đơn kháng án mức phạt treo giò trận chung kết của anh không được chấp nhận. Và đây cũng là sự vắng mặt duy nhất trong đội quân của HLV Van Gaal. Rất có thể chân sút Hamit Altintop sẽ thay thế vai trò của cầu thủ người Pháp ở trận đấu này, song anh lại thiếu sự sáng tạo với những đường lên bóng từ hai cánh như Ribery.

Điểm mạnh của đội bóng từng bốn lần vô địch Champions League nằm ở thủ môn 35 tuổi Hans-Joerg Butt với lối chơi chính xác và lạnh lùng, là cầu thủ chạy cánh Arjen Robben. Điểm độc đáo của cầu thủ này là anh có thể quyết định số phận trận đấu chỉ với một phút lóe sáng, như đã từng làm khi loại M.U. Trên hàng công, sự phối hợp giữa Thomas Mueller và Ivica Olic đã tạo nên một sức tấn công mạnh mẽ.

Tuy vậy, việc Mario Gomez và Miroslav Klose sa sút phong độ, Bayern có rất ít lựa chọn khi cần thay đổi phương án tấn công.

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich: 22-Hans-Joerg Butt; 21-Philipp Lahm, 5-Daniel van Buyten, 6-Martin Demichelis, 26-Diego Contento; 8-Hamit Altintop, 17-Mark van Bommel, 31-Bastian Schweinsteiger, 10-Arjen Robben; 11-Ivica Olic, 25-Thomas Mueller.

Inter Milan: 12-Julio Cesar; 13-Maicon, 25-Walter Samuel, 6-Lucio, 4-Javier Zanetti; 19-Esteban Cambiasso, 5-Dejan Stankovic; 10-Wesley Sneijder; 9-Samuel Eto’o, 22-Diego Milito, 27-Goran Pandev

351,5 triệu euro cho cơn sốt đêm thứ bảy

Trận chung kết Champions League tại Madrid sẽ mang lại nguồn thu 351,5 triệu euro cho nền kinh tế châu Âu đang sa sút, do hàng trăm ngàn CĐV đổ tới thủ đô Tây Ban Nha dịp cuối tuần.

Theo nghiên cứu của MasterCard, một trong những nhà tài trợ của giải, hơn 120.000 người sẽ đổ về Madrid để chứng kiến cơ hội hoàn tất cú ăn ba của một trong hai đội bóng khi mà lịch thi đấu được đổi từ thứ tư sang thứ bảy.

Năm ngoái, trận chung kết giữa Manchester United và Barcelona ở Rome đã tạo nên nguồn thu tới 313 triệu euro. Người giành chiến thắng ở trận chung kết sẽ bỏ túi hơn 120 triệu euro từ giá trị đội bóng, vé, giải thưởng, hợp đồng tài trợ và bản quyền truyền hình, còn người thua cũng kiếm được 70 triệu euro.

Về phần mình, thành Madrid sẽ thu lợi 50 triệu euro, nhiều hơn chút đỉnh so với thành Rome mùa trước. Lượng khán giả theo dõi trận đấu qua truyền hình ước tính lên tới 170 triệu người, vượt xa con số năm trước, tất cả được tạo ra nhờ hai khuôn mặt mới, Bayern Munich và Inter Milan, chứ không phải những bộ mặt “cũ rích” đến từ Anh và Tây Ban Nha suốt mấy năm qua.

MỚI - NÓNG