Cuộc chiến trụ hạng trở về vạch xuất phát

Cuộc chiến trụ hạng trở về vạch xuất phát
TP - Chiều qua, Đồng Nai lần đầu tiên thất thủ trên sân nhà, còn Vicem Hải Phòng thua liên tiếp trận thứ 2.

> Trước vòng 11 V-League: Chung kết cuối bảng lượt đi
> Vòng 10 V.League: Mưa bàn thắng

Suileman - người hùng của K.KG. Ảnh: vnexpress
Suileman - người hùng của K.KG. Ảnh: vnexpress.

Dù Đồng Nai đang bay cao với mạch bất bại trên sân nhà, nhưng chiều qua họ đã nếm thất bại đầu tiên trước đối thủ cùng cảnh ngộ Kienlongbank Kiên Giang (K.KG) khiến cho cuộc chiến trụ hạng trở về vạch xuất phát.

Ở lượt trận thứ 10, khi K.KG bất ngờ với cú lội ngược dòng tuyệt vời, thắng ngược Becamex Bình Dương, sau khi đã bị dẫn trước ngay đầu hiệp 1, thì Đồng Nai cũng bất ngờ không kém khi tìm được 1 điểm trên chảo lửa thành Vinh.

Nhưng trở về trên sân Biên Hòa, Đồng Nai đã thua trận đầu tiên. Thứ vũ khí chiến thắng là khán giả nhà mà nhiều đội không có và nó giải thích cho chuỗi thành tích tuyệt vời của họ đã bị chặn lại. Không khó để nhận ra điều làm nên chiến thắng của đội bóng miền Đông Nam Bộ phụ thuộc trực tiếp vào ngoại binh và ngoại binh nhập tịch. Nhưng chiều nay, ngoại binh của Đồng Nai đã không lên tiếng.

Phút thứ 6, Suileman bất ngờ mở tỷ số cho đội khách K.KG. Sau khi có bàn dẫn trước, các cầu thủ K.KG chơi như lên đồng, còn HLV Trần Bình Sự thì không ngớt xua quân tràn lên hòng mong có bàn gỡ. Và điều đó rồi cũng đến, phút 29, Đặng Văn Thành cân bằng tỷ số 1-1 cho chủ nhà Đồng Nai.

Vào hiệp 2, lại Suileman nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Lần này, chủ nhà Đồng Nai đã không thể lội ngược dòng. Với 12 điểm/10 lượt trận (còn một trận chưa đấu), Đồng Nai đang xếp giữa bảng xếp hạng, trên K.KG 1 điểm.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, HLV Hoàng Anh Tuấn của Vicem Hải Phòng (V.HP) đã liên tục thất bại trước những cộng sự cũ trong BHL ĐTQG. Tuần trước, họ thua Hà Nội T&T của HLV Phan Thanh Hùng trên sân nhà và giờ đây, lại thua Vissai Ninh Bình (V.NB) của HLV Nguyễn Văn Sỹ trên sân khách.

Chủ nhà V.NB nhập cuộc rất tốt và có bàn thắng sớm. Phút thứ 5, Đinh Văn Ta đá nối từ quả đá của Timothy khiến thủ môn Xuân Việt ói ra, mở tỷ số cho V.NB.

Chủ nhà sau đó hưng phấn và liên tục có những pha áp đảo khung thành V.HP. Nhưng đội khách dần lấy lại thế trận và đã có bàn thắng gỡ hòa. Phút 24, từ quả sút xa bóng chạm xà ngang bật ra, Antonio Carlos nhanh chân ở tư thế đệm bóng cận thành san bằng tỷ số 1-1 cho V.HP.

Vào hiệp 2 thế trận cân bằng, nhưng nửa cuối hiệp 2, chủ nhà V.NB đã vùng lên và liên tục mở những đợt tấn công về phía đội khách. Chỉ trong vòng 5 phút họ đã có 2 bàn thắng. Phút 79, Timothy kết thúc ngay trên vạch 16m50 hạ thủ môn Đậu Ngọc Tân. Phút 84, từ đường chuyền của Moussa, Mai Tiến Thành đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1 cho chủ nhà. Phút bù giờ của trận đấu, Giberto chớp thời cơ đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội khách V.HP và đây cũng là tỷ số của trận đấu.

Thắng trận này, V.NB vươn lên xếp thứ 7, soán vị trí của Đồng Nai, còn V.HP đã chưa chắc giữ được vị trí thứ ba do đội đứng thứ 4 Hà Nội T&T được dự báo là cầm chắc chiến thắng trước ĐTLA trong ngày mai.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG