Cuộc diễu hành 5 giờ và niềm hạnh phúc bất tận của U23 Việt Nam

Nhà báo Lê Xuân Sơn- TBT báo Tiền Phong, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cùng các cầu thủ U23 tại toà soạn báo Tiền Phong
Nhà báo Lê Xuân Sơn- TBT báo Tiền Phong, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cùng các cầu thủ U23 tại toà soạn báo Tiền Phong
TPO - Giao lưu với bạn đọc báo Tiền Phong vào sáng 29/1, tiền vệ Quang Hải vẫn còn ngây ngất với cảm giác hạnh phúc khi nhớ lại hình ảnh hàng trăm nghìn CĐV xuống đường chào đón U23 Việt Nam trong ngày "vinh quy bái tổ". 

Chưa bao giờ đường từ sân bay quốc tế Nội Bài về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cờ hoa rực đỏ và như nối dài dòng người ra vô tận như trong ngày đón các cầu thủ U23 Việt Nam trở về.

Ngày 28/1 sẽ là ngày vinh quang của những người yêu bóng đá, nốt son làm thăng hoa cao nhất của cảm xúc từ trái tim đến trái tim.

Từ sân bay về đến khu vực quảng trường Ba Đình chỉ vỏn vẹn 30km, nhưng đoàn xe chở những người hùng U23 Việt Nam mất tới 5 tiếng đồng hồ bởi sự cuồng nhiệt bất tận của biển người hâm mộ.

Giao lưu với bạn đọc báo Tiền Phong vào sáng 29/1, tiền vệ Quang Hải vẫn còn ngây ngất với cảm giác hạnh phúc khi nhớ lại hình ảnh hàng trăm nghìn CĐV xuống đường chào đón U23 Việt Nam trong ngày "vinh quy bái tổ". 

Quang Hải bày tỏ: "Chứng kiến sự chào đón cuồng nhiệt và những tình cảm của người hâm mộ dành cho U23 Việt Nam trong ngày trở về hôm qua, em và toàn đội cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác như hôm qua mới bắt đầu trận chung kết. Tới giờ này, chúng em vẫn rất hưng phấn. Em muốn cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người đã luôn ở cạnh bọn em, đó là động lực để bọn em thi đấu".

Tại giải U23 châu Á năm nay, không phải Công Phượng hay Xuân Trường, mà Quang Hải chính là ngôi sao sáng nhất. Anh là người ghi bàn đầu tiên cho U23 Việt Nam ở giải đấu châu lục với pha lập công mở tỷ số vào lưới U23 Hàn Quốc ở trận mở màn. Quang Hải tiếp tục là người ghi bàn duy nhất vào lưới U23 Australia đem về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam, mở ra cánh cửa vào tứ kết.

Tại bán kết, Quang Hải tỏa sáng rực rỡ khi lập cú đúp vào lưới U23 Qatar. Anh khép lại giải đấu lịch sử của mình với siêu phẩm đá phạt trong trận chung kết tung lưới U23 Uzbekistan. Với 5 bàn thắng sau 6 trận đấu bằng chân trái cực “dị”, Quang Hải trở thành “hung thần” của bất cứ hàng thủ ở các đội bóng mà anh đối mặt. Anh chỉ xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới ở VCK U23 châu Á năm nay, chỉ sau Almoez Ali (U23 Qatar).

Sau khi chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của Quang Hải, rất nhiều khán giả đã tặng cho anh chàng danh hiệu ngôi sao chân trái “dị” nhất U23 châu Á. Người hâm mộ trong nước lẫn nước ngoài thậm chí còn so sánh Quang Hải với những kèo trái hay bậc nhất thế giới như Messi hay Robben.

"Về việc được so sánh với những ngôi sao bóng đá hàng đầu, em không nghĩ nhiều. Em muốn là chính mình bởi chỉ khi là chính mình, vượt qua qua bản thân, cầu thủ mới có thể thi đấu tốt được", Quang Hải bày tỏ.

MỚI - NÓNG