Cuộc đối đầu không có kèo trên

Cuộc đối đầu không có kèo trên
TP - Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Pháp đêm nay sẽ là cuộc đấu trí ngang tài ngang sức của hai nhà cầm quân có tính cách như nước với lửa: Domenech và Scolari. 
Cuộc đối đầu không có kèo trên ảnh 1
Đấuu trí đêm nay, ai thắng ai?

Trận đấu sẽ được diễn ra dưới mấy góc độ rất khác nhau và người ta có thể chia sẻ được những nút thắt của cuộc chơi đã được lập trình.

Tâm lí

Bồ Đào Nha đang phấn khích bởi giấc mơ 40 năm đã trở lại khi họ vừa vượt qua Sư tử Anh đầy ngoạn mục, trong khi cặp tiền vệ Deco - Costinha đã hết án phạt. Tâm trạng trên mây của các cầu thủ “Braxin châu Âu” cũng được điều tiết bởi một người Braxin cừ khôi, Pelipe Scolari và đó chính là vũ khí tinh thần quan trọng nhất của Figo và các đồng đội.

Trong khi đó, Pháp cũng sung mãn không kém sau chiến thắng vang dội trước một Brazil không còn là mình, và Zidane như chợt nhận ra rằng chiếc cúp vô địch tưởng như đã mãi mãi xa vời đang chầm chậm hiện ra. Bây giờ, hoặc không bao giờ - đó là tâm trạng của Zizou và những “cận vệ” già như Thuram, Viera, Barthez, Makelele...

Cách phòng thủ

Bồ Đào Nha coi như không trông chờ vào tiền đạo, vậy mà họ đã đi qua 5 trận và chỉ bị thủng lưới 1 bàn. Đó là sức mạnh của tuyến giữa và tuyến sau, trong đó có những nhân vật thượng thặng như Luis Figo, Deco và những cầu thủ đang lên chân như Ronaldo, Maniche, Costinha.

Nếu cặp tiền vệ phòng ngự trung tâm Makelele - Viera của Pháp khá sắc sảo và dày dạn thì cặp Costinha - Maniche của Bồ Đào Nha có chút non hơn, bù lại, họ sẽ được hỗ trợ của bộ ba Figo, Deco và Ronaldo rất cơ động, thậm chí hơn cả đội Pháp với một Thuram đã có dấu hiệu hơi chậm.

Deco có thể sẽ được phân công bắt chết Zidane và nếu điều này xảy ra, cặp tiền vệ biên Ribery - Malauda sẽ phải tự mình tìm ra lối thoát để nạp đạn cho Henry đang trở lại cảm giác ghi bàn ở góc hẹp. Cái “góc hẹp” gần như duy nhất này phải được Carvalho để ý, theo chỉ dẫn của Big Fil.   

Bàn thắng

Bàn thắng nếu có của đội Pháp sẽ có thể bắt đầu từ một pha thoát bóng khéo léo của Zidane hay Henry, một phối hợp nhóm từ cánh trái đánh vào hay là tình huống từ một cú đá phạt.

Bàn thắng nếu có của đội Bồ Đào Nha, trước sau vẫn chỉ là từ tuyến hai băng lên và là những pha phối hợp để các pháo thủ ra đòn từ trung lộ. Lối đánh này đã hạ gục Hà Lan và sẽ là bài toán nan giải của hàng tiền vệ Pháp đêm nay.

Tâm lí vững, hết sức tập trung và biết chớp thời cơ, đó là chìa khoá thành công ở trận đấu 50 - 50 này.

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: Bồ Đào Nha có lợi thế hơn chút ít với sự trở lại đúng lúc của Deco và Costinha. Không những thế họ còn có một nhà cầm quân rất giỏi, có cá tính và biết truyền lửa cho học trò. Tôi nghĩ Bồ Đào Nha có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút với tỷ số 1-0.

Tuyển thủ Thạch Bảo Khanh: Một trận đấu khó đoán. Pháp có lợi thế với nhiều kinh nghiệm chơi những trận đấu lớn còn Bồ Đào Nha lại có ông thầy giỏi cũng từng đưa Brazil đăng quang. Zidane sẽ khó có cơ hội tung hoành như trong trận đấu với Brazil. Pháp sẽ thắng sút 11m sau khi hai đội hòa 1-1. 

MỚI - NÓNG