Việt dã toàn quốc giải báo <EM>Tiền phong</EM> lần thứ 48 tại thành phố Pleiku:

Cuộc đua ngoạn mục trên đất Tây Nguyên

Cuộc đua ngoạn mục trên đất Tây Nguyên
TP - Trong tiết trời tháng Ba Tây Nguyên mát dịu, hàng ngàn người dân đổ về quảng trường Anh hùng Núp đón chào cuộc chạy của 181 tay đua việt dã mạnh nhất của 23 đoàn đến từ mọi miền đất nước.
Cuộc đua ngoạn mục trên đất Tây Nguyên ảnh 1
Cuộc tranh tài tại Việt dã toàn quốc giải báo Tiền phong lần thứ 48 diễn ra rất sôi nổi - Ảnh: Hồng Vĩnh

Đã thành thông lệ, Việt dã toàn quốc báo Tiền phong  - giải điền kinh lâu năm nhất của thể thao Việt Nam với bề dày truyền thống ngót nửa thế kỷ luôn được ấn định tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối cùng tháng Ba hàng năm chào mừng kỷ niệm hai ngày lễ lớn - ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và ngày Thể thao Việt Nam 27/3.

Giải lần thứ 48 năm nay trong ngày Chủ nhật 25/3 tại Pleiku cũng đồng thời chào mừng kỷ niệm 32 năm giải phóng thành phố Pleiku. 

Đây cũng là lần thứ hai Việt dã được tổ chức tại Pleiku, và sau vài tháng tất bật chuẩn bị Ban tổ chức giải đã làm tất cả những gì có thể cho ngày trở lại Tây Nguyên đầy ý nghĩa  sau 14 năm kể từ giải Việt dã đầu tiên năm 1993 trên Phố núi.

Màn múa cồng chiêng khai mạc độc đáo

Lễ khai mạc cho giải thực sự độc đáo và hoành tráng với màn múa xoang và biểu diễn của đoàn nghệ nhân cồng chiêng Gia Lai cùng cả màn chạy hưởng ứng rầm rộ của hơn 1.000 học sinh các trường THPT Pleiku trong nền nhạc cổ cũ sôi động của dàn quân nhạc Quân đoàn 3.

Sau lễ chào cờ và lời khai mạc của Trưởng ban tổ chức giải - Tổng Biên tập báo Tiền phong Dương Xuân Nam, giải bắt đầu bằng súng lệnh xuất phát 2 cự ly chính 10km nam và 5 km nữ tranh 2 chiếc huy chương vàng quý giá nhất của Việt dã 2007.

Cuộc đua gay cấn nhất của hai “kỳ phùng địch thủ”

“Chúc mừng “bố cháu”!”, các đồng đội Khánh Hòa ùa lại chúc mừng Nguyễn Đăng Đức Bảo - tay đua trẻ đang lên 23 tuổi đã kịp có hai con trai sinh đôi tròn 2 tuổi - khi anh đánh đích đầu tiên một cách đầy kịch tính để vượt qua trước danh thủ đàn anh Nguyễn Chí Đông của Hà Nội với khoảng cách chưa đầy 3 giây.

Lộ trình đường chạy được phủ nhựa mịn nhẵn trên gập ghềnh dốc núi, xuất phát từ tiền sảnh Nhà thi đấu Pleiku kề bên quảng trường Anh hùng Núp, chạy theo đường Phạm Văn Đồng về hướng sân bay Pleiku và vòng ngược lại về đích tại đúng điểm xuất phát.

Hơn 200 cảnh sát, 4 xe y tế và hàng chục xe phân khối lớn của đội đua môtô Gia Lai được huy động hộ tống cuộc đua.

VTV cũng huy động lượng thiết bị khổng lồ với 4 xe thiết bị vi ba, 2 xe màu, 1 camlink, 2 xe truyền hình lưu động không dây và 7 camera được cẩu cao trước quảng trường Anh hùng Núp để truyền trực tiếp đến khán giả cả nước và kiều bào ở nước ngoài những hình ảnh sinh động của cuộc đua cùng cả quang cảnh phố núi Pleiku.

Đúng như dự đoán ban đầu ở cự ly 10km nam sẽ chỉ là cuộc đấu tay đôi giữa Nguyễn Chí Đông cùng Nguyễn Đăng Đức Bảo, nhưng không một ai đã có thể ngờ rằng cuộc đua “song mã” này lại gay cấn và quyết liệt đến thế.

Đông đã ba lần vô địch ở các năm 2000, 2004 và 2006, còn Bảo trước giải này cũng đã hai lần vô địch ở các năm 2003 và 2005.

Dù vậy Đông vẫn được coi là số 1 bởi ở hai giải Bảo đăng quang đều vắng Đông bận tập huấn ở Trung Quốc, và mới giải năm ngoái 2006 tại Huế khi cả Đông và Bảo đều có mặt  thì Đông đã vô địch một cách hết sức thuyết phục bỏ xa Bảo ở vị trí thứ 5.

Đường chạy Pleiku dốc núi ở độ cao 800m so với mực nước biển chính là thách thức lớn với tất cả các tay đua, nhưng chính yếu tố này đã mang lại cho sức trẻ của Bảo ưu thế quyết định trước đối thủ đàn anh của mình.

Bảo và Đông so kè từng bước chạy gần suốt nửa chặng đầu, nửa chặng sau Đông bứt hẳn lên dẫn trước, nhưng trước đích chưa đầy 100m Bảo bất ngờ có cú bứt nước rút ngoạn mục đánh đích đầu tiên với thành tích 35 phút 16 thắng sát nút Đông về tiếp sau (35 phút 19).

Người đẹp Trương Thanh Hằng và các cô gái trẻ quê lúa Thái Bình

Cuộc đua ngoạn mục trên đất Tây Nguyên ảnh 2

Việt dã toàn quốc giải báo Tiền phong thu hút nhiều VĐV xuất sắc - Ảnh: Hồng Vĩnh

Khác hẳn với diễn biến căng thẳng trên đường đua nam, ở đường đua nữ 5km  một lần nữa lại là chiến thắng tuyệt đối của Trương Thanh Hằng, cô gái 21 tuổi xinh đẹp - đương kim vô địch SEA Games cự ly 1.500m của TPHCM.

Cuộc đua ngoạn mục trên đất Tây Nguyên ảnh 3
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng trao cờ lưu niệm cho các đoàn

Đây là năm thứ tư liên tiếp Hằng vô địch Việt dã toàn quốc. Cũng hệt như lần vô địch năm trước ở Huế, Hằng với những bước chạy gọn ghẽ dứt khoát bứt lên dẫn đầu suốt cả chặng đua rồi ung dung đánh đích đầu tiên không để cho mọi đối thủ dù chỉ một cơ hội nhỏ.

“Với tôi hôm nay mọi việc thật thuận lợi dễ dàng - Hằng rạng rỡ từ bục huy chương bước xuống - khác với năm ngoái có phần bị quá tải sau SEA Games, năm nay tôi có nhiều thời gian hơn và ngay từ sau Tết tôi đã tập chung tất cả cho Việt dã..”

Về liên tiếp thứ hai, thứ ba sau Hằng là hai VĐV trẻ Bùi Thị Hiền và Phạm Thị Hiên. Đây chính là hai cô gái quê lúa Thái Bình năm ngoái khi mới lần lượt 17 và 18 tuổi dù chỉ về thứ 3 và thứ 4 nhưng đã tạo được những sức ép đầy kịch tính và suýt làm được cuộc lật đổ vương miện của Trương Thanh Hằng.

Nhìn Hiền và Hiên đứng trên bục huy chương cùng Hằng, cựu huyền thoại 9 lần vô địch Việt dã Tiền phong, HLV đội tuyển quốc gia Bùi Lương thốt lên: “Cả ba đều trẻ đẹp và đều còn đầy triển vọng phía trước... ”

Cuộc đua ngoạn mục trên đất Tây Nguyên ảnh 4 Cuộc đua ngoạn mục trên đất Tây Nguyên ảnh 5
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Lam và Giám đốc Cty Tài chính Dầu khí Việt Nam - ông Nguyễn Xuân Sơn trao giải Nhất nữ chính 5km Tổng Biên tập báo Tiền phong Dương Xuân Nam - Trưởng BTC và Giám đốc Sở TDTT Gia Lai trao giải Nhất nam chính 10km

Các vị lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đại biểu dự Việt dã toàn quốc giải báo Tiền phong lần thứ 48 - 2007

- Đ/c Nguyễn Lam, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Đ/c Nguyễn Vỹ Hà, Phó ban chỉ đạo Tây Nguyên

- Đ/c Dương Xuân Nam, Tổng biên tập báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức giải

- Đ/c Phạm Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

- Đ/c Măng Đung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

- Đ/c Phạm Đình Thu, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai

- Đ/c Huỳnh Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

- Đ/c Nguyễn Thành Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku

- Đ/c Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Sở TDTT Gia Lai

- Đ/c Hoàng Mạnh Cường, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam

- Đ/c Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn Điền kinh Ủy ban TDTT

- Đại diện nhà tài trợ - Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Cty Tài chính Dầu khí Việt Nam

Kết quả chung cuộc tại các nội dung thi đấu:

Cự ly 5.000m nữ chính:

+ Nhất: VĐV Trương Thanh Hằng  (18phút 06’) đến từ TP.HCM

+ Nhì: Bùi Thị Hiền

+ Ba: Phạm Thị Hiên (Thái Bình).

Cự ly 10.000m nam chính:

+ Nhất: VĐV Nguyễn Đăng Đức Bảo (45 phút 16’) thuộc đoàn Khánh Hòa

+ Nhì: Nguyễn Chí Đông (Hà Nội)

+ Ba: Trần Văn Thắng (Đăk Lăk).

Cự ly 7.000m nam trẻ:

+ Nhất: Nguyễn Văn Sỹ (22 phút 06’) của đoàn Thanh Hóa

+ Nhì: Trần Văn Điệp (Hà Tĩnh)

+ Ba: Hoàng Văn Hiến (Khánh Hòa).

Cự ly 3.000m nữ trẻ:

+ Nhất: Nguyễn Thị Mỹ Thoa

(Khánh Hoà)

+ Nhì: Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Hà Nội)

+ Ba Nguyễn Thị Quyên (Hà Tĩnh).

Cự ly 7.000m nam phong trào:

+ Nhất: Trần Thanh Diệu (Gia Lai)

+ Nhì: Đinh Văn Khoa

+ Ba: Phan Văn Tâm (đều thuộc đoàn Ninh Thuận).

Cự ly 3.000m nữ phong trào:

+ Về nhất: Nguyễn Dương Liễu (Đăk Lăk)

+ Thứ nhì: Đỗ Nguyễn Thanh Diệu

+ Ba: Phan Trinh Nữ (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Tính toàn đoàn:

+ Nhất: Khánh Hòa
+ Nhì: Hà Nội
+ Ba: Gia Lai

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.