Cuộc phiêu lưu của Sài Gòn Xuân Thành

Cuộc phiêu lưu của Sài Gòn Xuân Thành
TP - Trong 8 đội bóng lọt vào tứ kết Cúp Quốc gia, Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) là đội hạng Nhất duy nhất còn lại. Hai trận vừa qua họ đả bại 2 gương mặt ở V-League là Đồng Tháp và Đồng Tâm Long An, còn đối thủ ở vòng tứ kết này là nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia Sông Lam Nghệ An.
Đâu là điểm dừng của Sài Gòn Xuân Thành? Ảnh: T.Vũ
Đâu là điểm dừng của Sài Gòn Xuân Thành? Ảnh: T.Vũ .

SLNA có ngoại binh tốt, lối chơi gắn kết, máu lửa. Thế nhưng, điểm yếu của họ là thể lực. Đó là lý do họ để bị lội ngược dòng trong 2 trận gần đây trước HN T&T và ĐTLA.

Nghỉ Tết muộn, nhưng SGXT đã tập trung trở lại vào mùng 4 Tết. Không phải tại đại bản doanh trung tâm Thành Long, mà là Ninh Bình để hội quân. Bởi sau đó, đại biểu của hạng Nhất sẽ phải làm khách trên sân SLNA ở tứ kết cúp Quốc gia 2011.

Khát vọng giành cúp Quốc gia không phải quá sức SGXT. HLV Lư Đình Tuấn đang sở hữu dàn cầu thủ có đẳng cấp hơn đội quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Đối thủ SLNA, sau mấy trận đấu có vẻ cả 3 tuyến đã ổn hơn khi đội bóng xứ Nghệ tuyển được mấy ngoại binh khá tốt. Dàn cầu thủ trẻ trưởng thành chơi bóng bằng bản lĩnh và cái đầu tỉnh táo. Cầu thủ Sông Lam giỏi nhất ở những pha tấn công nhanh đập nhả một chạm. Nhưng đến khi bị dồn vào chân tường thì Sông Lam cũng thi đấu kiểu chém đinh chặt sắt.

Các đối thủ đến từ V-League hay hạng Nhất đều thất thủ tân binh SGXT. Chắc chắn, với mạch 4 trận toàn thắng trong giai đoạn khởi đầu của mùa giải mới (2 ở cúp Quốc gia, 2 ở hạng Nhất), đang đưa cuộc phiêu lưu của SGXT trở nên khó lường.

Lịch thi đấu tứ kết Cúp QG - Nhựa Hoa Sen 2011

Ngày 12-2-2011

16h00 V.Ninh Bình – Thanh Hoá (VTV trực tiếp)

16h00 K.Khánh Hòa – HAGL

17h00 Becamex Bình Dương – Navibank SG

17h00 SLNA – Sài Gòn Xuân Thành

HAGL thất bại cả 2 trận liên tiếp ở V-League nên trận cầu sau tết này, các học trò của Dusit phải lấy lại khí thế trước khi ra Hà Nội gặp ACB. Đón chờ họ là Khatoco Khánh Hòa đang phấn chấn bởi vừa vượt qua ĐTLA trên sân nhà. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn còn vui bởi trước Tết, toàn đội được nâng lương. Vì vậy, K.KH cũng đang tràn đầy quyết tâm chiến thắng.

Becamex Bình Dương với chiến tích trên sân Pleiku đã giải tỏa sức ép đang đè nặng lên mình. Mồng 4 Tết đội đã tập trung để chờ đón Navibank SG. Cũng tập trung từ mùng 4 là Navibank SG ở sân QK7 - TPHCM. Khó khăn cho đội bóng TPHCM là cho đến thời điểm này tiền đạo Francois Endene vẫn chưa có mặt. Và nếu Endene có trở lại TPHCM, anh vẫn khó có cơ hội ra sân.

Dù sở hữu khá nhiều cầu thủ tấn công có tiếng, nhưng Navibank SG liên tục “tịt ngòi” trong 2 trận đấu vừa qua tại V-League 2011, trận thư hùng với B.Bình Dương tới đây trong khuôn khổ tứ kết cúp Quốc gia sẽ là cơ hội để các tiền đạo của đội bóng thành phố cải thiện thành tích.

Khi V.Ninh Bình đối đầu với 2 đội bóng V-League ở 2 vòng đấu vừa qua là B.Bình Dương và Navibank SG thì lối chơi của V.NB vẫn chưa mang lại hiệu quả tương xứng với con người của họ. Chưa chiến thắng nhưng nhìn cách V.NB thi đấu bây giờ có cảm giác an toàn. Hai chiến thắng trước những đối thủ nhẹ ký ở giải hạng Nhất là An Giang và Nam Định tại Cúp QG không nói lên sức mạnh của đội bóng cố đô Hoa Lư. Hy vọng trận tứ kết gặp Thanh Hóa diễn ra chiều nay họ có thể chứng minh sức mạnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG