Lượt về tứ kết Cúp C1 châu Âu Champions League rạng sáng qua:

Cuộc phiêu lưu kỳ thú của tàu ngầm vàng Villarreal

Cuộc phiêu lưu kỳ thú của tàu ngầm vàng Villarreal
TP - Loạt trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu rạng sáng 5/4  là đêm cay đắng cho một nửa thành phố thời trang Italia với trận thua vô cùng nghiệt ngã của Inter Milan.
Cuộc phiêu lưu kỳ thú của tàu ngầm vàng Villarreal ảnh 1
Niềm vui chiến thắng của tàu ngầm vàng Villarreal

Đội bóng của HLV Mancini không tránh được khả năng xấu nhất khi thua 0-1 lượt về trước Villarreal trên đất Tây Ban Nha và tỷ số này vừa đủ để tiễn chân họ khỏi Champions League do kém ưu thế bàn thắng sân khách.

Vận may không phù trợ cho đội quân xanh - đen Inter nhưng lại quá ưu ái cho đội quân đỏ - đen AC thành Milan bởi nếu không nhờ 3 phút chót bừng tỉnh cùng 2 bàn thắng thần sầu của Inzaghi (phút 88), Andriy Shevchenko (90’+3) thì AC Milan cũng đã phải chung số phận hẩm hiu cùng người anh em Inter.

Cuộc phiêu lưu kỳ thú của “tàu ngầm vàng” Villarreal lần đầu tiên được dự Champions League còn chưa tới hồi kết. Nhưng chiến công đánh bại Inter Milan đã bắt đầu cho đội bóng nhỏ bé  thành phố công nghiệp bụi bặm miền Nam Tây Ban Nha bước sang trang sử mới.

Nỗi ám ảnh cho HLV Mancini về một thế trận phòng ngự đổ bê tông chặt chẽ kiểu “catennaccio” đã trở thành hiện thực trong 45 phút đầu khi Villarreal hầu như không để cho các kỹ thuật gia Inter có một khoảng trống nào thể hiện.

Với sự trở lại của hai chuyên gia đánh chặn của Villarreal là Arruabarrena và Alessio Tacchinardi, Inter Milan đã rơi vào cái bẫy mà đội chủ nhà giăng sẵn. Sự căng thẳng ở hiệp một dường như báo hiệu sự sụp đổ cho người khổng lồ Inter.

Tiền vệ Argentina Juan Riquelme, cầu thủ chơi hay nhất của Villarreal trận này, thực hiện cú đá phạt trực tiếp bóng đi rất lắt léo để đồng hương Arruabarrena đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Francesco Toldo phút 58.

Bàn thua đẩy Inter vào thế buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ nhưng sự nôn nóng của đội khách càng tạo điều kiện cho Villarreal triển khai những đợt phản công sắc lẹm.

Lão tướng Figo tỏ ra quá ì ạch  vừa mới bình phục chấn thương không thể hỗ trợ được nhiều cho Juan Veron. Khả năng tranh chấp bóng tay đôi sở trường của tiền vệ Cambiasso cũng tỏ ra vô ích trước đôi chân đầy ma thuật của nhạc trưởng Villarreal Juan Riquelme.

Không chỉ làm hàng phòng ngự Inter mệt nhoài trong suốt 20 phút đầu trận bằng những pha đi bóng vặn lưng đối phương, khả năng cầm bóng điêu luyện của Riquelme còn giúp Villarreal kiểm soát nhịp độ trận đấu suốt 90 phút.

Inter trở nên bất lực cả hiệp 2 cùng hình ảnh lão tướng Figo cố tình túm áo để cản phá đường lên bóng của Riquelme và hành động ức chế của trung vệ Materazzi đánh cùi chỏ vào mặt Sorin.

Không sao tìm được dù một cơ hội nhỏ vào khung thành đối phương, Inter lại liên tục bị hở sườn và đã có thể bị thua đậm hơn nếu như thủ thành Toldo không xuất sắc cứu thua sau những pha phản công hiểm hóc của Diego Forlan và Riquelme.

Trong khi những hy vọng mong manh của Inter cứ lịm dần rồi tắt hẳn trên đất Tây Ban Nha thì đồng hương AC Milan của họ lại có cuộc thoát hiểm đầy kịch tính những phút cuối cùng vượt qua Lyon trên sân nhà San Siro.

Hai bàn thắng thần sầu của Inzaghi và Andriy Shevchenko đã cứu họ từ địa ngục lên hẳn thiên đường bán kết khi mà mãi cho tới phút 87, Milan vẫn tưởng như  cầm chắc bị loại bởi tỷ số đang hòa 1-1 (nếu tỷ số hoà này được giữ đến cuối trận thì Milan đã bị loại bởi bàn thua trên sân nhà sau trận lượt đi hòa 0-0).

Các nhà vô địch Pháp Lyon  rốt cuộc bị loại  đau đớn bởi họ chỉ cách giấc mơ vàng lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League có vài phút. Sự mất tập trung và non kinh nghiệm trận mạc đã khiến Lyon trả giá đắt với hai bàn thua liên tiếp chỉ 3 phút cuối trận. 

HLV Lyon Gerard Houllier thất vọng: “Chúng tôi mới là đội tấn công hay hơn và đáng ra đã có thể ghi bàn thắng vượt lên trước đội chủ nhà”.

Riêng với AC Milan trong trận thắng thót tim này họ đã xác lập thêm một kỷ lục mới: bàn thắng tuyệt vời phút 90+3 của “sói” Shevchenko đưa anh vượt qua kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất  Champions League mọi thời đại của chân sút Raul (Real Madrid 51 bàn) với 52 bàn.  

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.