Cuồng si Inter không cản nổi Milan

Cuồng si Inter không cản nổi Milan
(TPO) Đã có pháo trên sân, nhưng không phải để ăn mừng bàn thắng mà là sự tức giận của CĐV Inter khi đội nhà bị từ chối bàn thắng ở phút 73. Pháo đã làm trận đấu bị ngưng ngang... 
Cuồng si Inter không cản nổi Milan ảnh 1
Thầy và trò Milan đi tiếp bất chấp làn khói mù mịt

Dù thất bại 0-2 ở lượt đi, nhưng các cầu thủ cũng như CĐV vẫn chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra với họ. Tuy nhiên, tất cả đã sụp đổ bởi những CĐV quá khích tại sân Giuseppe Meazza…

Tư tưởng đánh phủ đầu của chiến lược gia Mancini trước AC đã được cụ thể hoá khi họ ra sân với sơ đồ một mũi nhọn tấn công duy nhất là Adriano.

Và ở phút 30 trận đấu đã có bàn thắng, nhưng không phải của tiền đạo Inter mà là của Sheva. Trong tư thế trống trải, Shevchenko tung cú chân trái  tuyệt đẹp vào góc xa khung thành làm bó tay thủ thành Toldo.

Với bàn thủng lưới này, nếu muốn đi tiếp, Inter phải ghi tối thiểu 4 bàn trong thời gian còn lại. Nhưng những gì diễn ra trước đó thì đây là điều bất khả thi đối với học trò thầy Mancini. Đúng là Inter có cố gắng, nhưng họ không thể so sánh được với các đối thủ dày dạn kinh nghiệm.

Trong trận đấu này, Milan chơi không như thường lệ khi để 2 tiền đạo Sheva và Crespo cùng xuất phát trên hàng công. Chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với trận lượt đi là Ambrosini đảm nhiệm vai trò quét thay thế Gattuso bị treo giò.

Trước sự chắc chắn và khôn ngoan của của hai "lão làng" Cafu và Maldini, mưu kế của HLV Inter, ông Mancini, nhanh chóng sụp đổ. Tất cả mọi con đường tới khung gỗ của thủ môn Dida đều bị chặn đứng. Thôi sút xa vậy! Nhưng bất thành vì Dida đã chứng tỏ mình là thủ môn hàng đầu thế giới hiện nay khi chặn đứng các cú sút của Adriano và Veron.

Hiệp hai bắt đầu với việc Inter tung 2 tiền đạo Martins, Cruz vào sân nhằm vớt vát danh dự. Inter đã có lý khi tạo ra vô số cơ hội kể cả đối mặt với Dida, nhưng tát cả đều không tận dụng được.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 73 khi lưới của Dida đã rung lên sau cú đánh đầu của Cambiasso. Trọng tài người Đức Markus Merk không công nhận bàn thắng đó. Các CĐV Inter tức giận và một quả pháo từ khán đài bay vào sân và trọng tài phải cho tạm hoãn trận đấu 20 phút.

Tưởng chừng như yên ổn, nhưng chỉ 1 phút  trở lại lần này không phải là một mà là một loạt pháo bay xuống sân. Trận đấu kết thúc trong khói mù của pháo. Không phải những pha ăn mừng mà là sự tức giận của khán giả.

Với hành động đó, có thể Inter sẽ bị UEFA phạt nặng. Chắc chắn Inter sẽ bị xử thua. Kết quả giữ nguyên hay Inter bị xử thua 3 bàn thì vẫn vậy. AC Milan đại diện cho thành Milano đi tiếp.

Trong trận đấu cùng giờ, Chelsea thất thủ 2-3 trước chủ nhà Bayern Munich nhưng họ vẫn dành quyền đi tiếp với tổng tỷ số thắng 6-5.

Đội hình xuất phát

Inter: Toldo, Cordoba, Favalli, Materazzi, Zanetti, Cambiasso, K.Gonzalez, van der Meyde, Veron, Zanetti, Adriano.
Milan: Dida, Cafu, Maldini, Nesta, Stam, Ambrosini, Kaka, Pirlo, Seedorf, Crespo, Shevchenko.

MỚI - NÓNG