Cúp Bách Việt: Olympic Việt Nam thắp hy vọng vô địch

Cúp Bách Việt: Olympic Việt Nam thắp hy vọng vô địch
TP - Bỏ lại sau lưng trận thua rát mặt ngày đầu ra quân, các học trò HLV Riedl đã thể hiện một diện mạo tươi mới, đầy sức sống hơn để có được chiến thắng xứng đáng trước ĐTQG Indonesia trong trận đầu chiều qua.

Hồng Minh “rớt” phong độ, Bảo Khanh, Vũ Phong bị chấn thương buộc HLV A.Riedl phải thực hiện cuộc “cách mạng” ở đội hình xuất phát với việc “cất” hai trụ cột trên 23 tuổi để thử lửa cầu thủ trẻ.

Đức Dương thế vai Hồng Minh ở trục giữa, Văn Biển được đẩy lên đá tiền vệ trái thay Bảo Khanh còn Minh Thiện dù mắc sai lầm khiến đội tuyển thua trận đầu vẫn được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái.

Sự điều chỉnh bắt buộc này hóa ra lại là miếng đòn hiểm đánh vào những toan tính chiến thuật của “cáo già” Peter Withe vốn định dàn quân khóa ngòi nổ Bảo Khanh cùng những quả tạt bổng từ hai cánh của Olympic Việt Nam.

Do cánh trái không mạnh, Olympic Việt Nam chuyển hướng tấn công sang cánh phải của Tấn Tài, chơi thanh thoát hơn trận đầu, và sử dụng nhiều pha phối hợp nhóm tấn công trung lộ hơn.

Thế nhưng sự khác biệt chính mang lại chiến thắng cho đoàn quân của HLV A.Riedl lại đến từ tinh thần thi đấu rực lửa của các cầu thủ và từ vị trí tiền vệ trung tâm.

Trong lần hiếm hoi được đá chính, Đức Dương, dù khả năng còn hạn chế, vẫn cùng Minh Chuyên thi đấu lăn xả ở khu vực giữa sân để giữ vững mạch liên lạc giữa các tuyến. Nhờ sự năng nổ, xông xáo của cặp tiền vệ này, tốc độ thi đấu của đội được đẩy lên cao hơn và có nhiều hướng tấn công đa dạng hơn.

Sau hiệp đầu giằng co, Olympic Việt Nam chơi tốt hơn hẳn trong hiệp hai và sớm có bàn dẫn trước phút 58.

Sau khi Anh Đức bỏ lỡ cơ hội bằng pha đánh đầu đưa bóng dội cột ở phút 56, chỉ 2 phút sau, từ pha đá phạt góc của Minh Chuyên, Đức Dương dũng mãnh lao vào đánh đầu chính xác ghi bàn.

Được cổ vũ bởi bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam chơi rất ấn tượng, liên tiếp tạo được nhiều cơ hội tốt trước khung thành thủ môn Kartiko song đáng tiếc tiền đạo Công Vinh đều bỏ lỡ. Dù vậy, thắng lợi với tỷ số tối thiểu này cũng đủ giúp thày trò HLV Riedl tiếp tục thắp hy vọng giành ngôi vô địch.

Thắp lại niềm tin

HLV P.Withe: Tôi có hoán đổi vài vị trí trong đội hình để thử nghiệm các cầu thủ nhưng đã không vận hành tốt lắm.

Tuy vậy chúng tôi cũng tạo được vài cơ hội và các cầu thủ vẫn vững vàng khi chơi trong điều kiện áp lực.

Olympic Việt Nam đã chơi rất tốt, họ đã tạo ra được sức ép. Chúng tôi cũng muốn tạo sức ép nhưng bất thành.

HLV A.Riedl: Chúng tôi đã kiểm soát được thế trận và xứng đáng với chiến thắng dù bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Tôi đã có thay đổi ở hàng tiền vệ và hôm nay tuyến giữa đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi khá hài lòng về các cầu thủ, đa số họ mới 22 tuổi. Các cầu thủ Indonesia cũng vậy, dù thua trận nhưng họ cũng đã chơi rất tốt.

Có thể nói, niềm tin vào HLV Riedl, vào các học trò của ông đã sụt giảm khá nhiều sau màn trình diễn tệ hại ngày khai mạc Cúp Bách Việt.

Nếu tiếp tục không thành công trước đội quân của “cáo già” Peter Withe, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ông Riedl khi ở trận cuối Olympic Việt Nam phải đương đầu với sư tử Cameroon quá mạnh.

Hiểu được tình cảnh của người thầy đáng kính đang trong cảnh “trên đe, dưới búa”, các tuyển thủ Olympic Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia với một tinh thần chiến đấu quả cảm rất đáng ngợi khen.

Và cũng chính tinh thần thi đấu lăn xả đó đã giúp những cầu thủ trẻ hạn chế tối đa khiếm khuyết về trình độ, kinh nghiệm thi đấu để cống hiến một trận cầu đủ làm hài lòng những khán giả khó tính.

Và chiều qua, mặt sân Thống Nhất lại mang về may mắn cho HLV Riedl khi các cầu thủ trẻ không chỉ thể hiện khát vọng chiến thắng mà còn cụ thể hóa khát vọng đó bằng một thắng lợi.

Ông đã xóa được cái “dớp” không biết mùi chiến thắng trước người đồng nghiệp Anh, nhưng quan trọng hơn, niềm tin, hy vọng lại bắt đầu quay trở lại với người hâm mộ.

Và họ chờ kiểm chứng niềm hy vọng đó ở trận “chung kết” cùng sư tử Cameroon. 

Chuyên gia nhận định

GĐKT HAGL Nguyễn Văn Vinh:

Chính sự quyết tâm đã làm thay đổi hình ảnh của Olympic Việt Nam nhưng về bản chất thì đẳng cấp của đội vẫn vậy. Thay đổi rõ nhất là cự ly đội hình chặt chẽ, bỏ lối chuyền dài, phát huy được lối chuyền bóng ngắn và trung bình, đặc biệt là trong hiệp hai đã áp đặt được lối chơi trước Indonesia.

Tuy nhiên, việc tổ chức tấn công chưa rõ nét và quá phí cơ hội ăn bàn. Indonesia cũng có sai lầm khi họ chơi rắn từ đầu và sau khi bị ghi bàn, tuyến giữa và hàng công của họ khá lúng túng.

HLV Kenerva Markku (Phần Lan):

Trận đấu giữa hai đội Đông Nam Á rất sôi động. Tôi bất ngờ về phong độ của các cầu thủ Việt Nam. Họ đã chơi một trận khác hẳn với trận thua chúng tôi. Olympic Việt Nam phối hợp tấn công biên rất tốt và có bàn thắng rất đẹp, tuy nhiên họ bỏ lỡ nhiều cơ hội quá!

Dù sao, Olympic Việt Nam cũng tạo được cơ hội tranh chấp chức vô địch, nhưng trận cuối gặp Cameroon là rất, rất khó.

MỚI - NÓNG