Cúp C1 Châu Á: Đà Nẵng vẫn chưa có bàn thắng danh dự

Cúp C1 Châu Á: Đà Nẵng vẫn chưa có bàn thắng danh dự
TP - Khán giả Đà Nẵng đến sân Chi Lăng với hy vọng đội bóng sông Hàn ghi được bàn thắng danh dự, sau 3 trận với 20 lần thủng lưới, đã thất vọng ra về khi trận đấu kết thúc với tỷ số 0-1.
Cúp C1 Châu Á: Đà Nẵng vẫn chưa có bàn thắng danh dự ảnh 1
Một pha trong trận Đà Nẵng – Jeonbuk

Niềm tin về một chiến thắng được thắp sáng khi hầu hết các trụ cột Đà Nẵng đều sung sức, ngoại trừ Quang Cường chấn thương không thể thi đấu. Thế nhưng Jeonbuk đã chứng minh rằng chỉ với đội hình chắp vá họ vẫn có thể hạ gục Đà Nẵng.

Cả hai đội triển khai tấn công nhanh ngay từ những phút đầu và Đà Nẵng có cơ hội ghi bàn dẫn trước ở phút 12 sau sai lầm của thủ thành Lee Kwang Suk.

Thủ môn Hàn Quốc đã phá bóng đúng tầm chân của Văn Hùng nhưng cú ập vào của tiền đạo số 9 đội chủ nhà đã đưa bóng đi chệch cột dọc. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, cú đánh đầu đẳng cấp của tiền đạo Zecarlo (15) vào góc cao đã khiến thủ môn trẻ Đức Cường bó tay.

Sang hiệp hai, mặc dù HLV Trần Vũ tăng cường hàng công bằng Rogerio và Huỳnh Đức nhưng Đà Nẵng vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trước khung thành Jeonbuk.

Sau trận đấu, HLV Chol Kang Hee của Jeonbuk có ý khen ngợi chuyên môn các cầu thủ Đà Nẵng và ông cũng than phiền thời tiết quá nóng làm học trò của ông xuống sức trong hiệp 2.

HLV Trần Vũ cũng hài lòng về kết quả thua tối thiểu và cho rằng, mục tiêu chính của Đà Nẵng bây giờ là V-League.

Như vậy, sau 4 trận đấu, CLB Đà Nẵng đã để lọt lưới tới 21 bàn và chưa thể ghi được bàn thắng danh dự tại AFC Champions League 2005 – 2006.

MỚI - NÓNG