Cúp C1 châu Á: Lực bất tòng tâm

Cúp C1 châu Á: Lực bất tòng tâm
TP - Bất ngờ trước sức tấn công yếu ớt từ chủ nhà Gạch Đồng Tâm, Thân Hoa Thượng Hải đẩy tiền vệ cánh trái Jian Qing Mao nhô cao như một tiền đạo biến đội hình thành 3 - 4 - 3 để uy hiếp.
Cúp C1 châu Á: Lực bất tòng tâm ảnh 1
Tài Em không vượt qua được hậu vệ của Thân Hoa Thượng Hải  ảnh: Quốc An

Lợi thế cách biệt 2 bàn ở lượt đi nên đội hình 4 – 4 – 2 của Thân Hoa Thượng Hải (THTH) lấy lối chơi “cù cưa” để “xiềng” đối phương. Lạ thay, các cầu thủ Gạch Đồng Tâm Long An (GĐTLA) lại cứng chân trước lối đá này và không sao áp sát vòng 16m50 của THTH.

Bất ngờ trước sức tấn công yếu ớt của sơ đồ 3 – 5 – 2 từ chủ nhà, HLV Wu Jin Gui quyết định đẩy tiền vệ cánh trái Jian Qing Mao (27) nhô cao như một tiền đạo đẩy đội hình thành 3 – 4 – 3 để uy hiếp chủ nhà.

Phút thứ 29, bất ngờ GĐTLA tấn công bên cánh phải với sự lắt léo của Tuấn Phong và Minh Phương làm hậu vệ THTH khá lúng túng. Bóng được lật vào trong cho Antonio và sau cú đánh đầu bị thủ môn cản được, tiền đạo Brazil này đã sút chéo góc mở tỷ số.

Từ đây trận đấu trở nên sôi động hơn với lợi thế tâm lý cho chủ nhà. Nhận thấy Jian Qing Mao không hiệu quả, HLV Wu Jin Gui thay Qing Mao bằng Lin Gao (29) ở phút 41.

Vừa vào sân, tiền đạo hộ pháp này đã làm hàng thủ chủ nhà mất mặt ở phút 42 khi anh đánh đầu tung lưới Santos sau một pha phản công san bằng tỷ số 1 – 1 cho đội khách.

Tỷ số trận đấu tiếp tục là một cuộc rượt đuổi khi TM Santos sút phạt từ khoảng cách 22m thành bàn sau sự vụng về của thủ môn THTH ở phút 60. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi GĐTLA bị cú hồi mã thương của đội khách khiến Tao Yu (16) đối mặt với Santos và anh này kết thúc thành bàn san bằng 2 – 2.

Trong 2 phút  bù giờ, GĐTLA thua thêm 2 bàn nữa. Hai lần mất bóng của đội trưởng Tài Em và Công Thành đã tạo cơ hội cho Lin Gao sút tung lưới Santos để lập hat - trick trong trận đấu này.

HLV Wu Jin Gui đã rất cao tay khi ông cất hẳn tiền vệ chủ công Ivan Jovanovic và tung vào sân 6 khuôn mặt dự bị so với trận lượt đi. Vị HLV này cũng đọc trận đấu rất nhanh để có những điều chỉnh thích hợp cho chiến thắng cuối cùng mà trường hợp tung Lin Gao vào sân ở cuối hiệp 1 đã minh chứng điều này.

Trong thế “được ăn cả, ngã về không”, GĐTLA đã không đủ lực lật ngược thế cờ mà còn bị thua ngược trong một trận đấu lẽ ra có tỷ số hòa. 

Cũng trong chiều qua, Đà Nẵng đã thua 0-1 trên sân của Đại Liên (Trung Quốc). Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Liu Cheng ghi ngay ở phút thứ 4. ở trận lượt đi trên sân Chi Lăng, Đại Liên đã thắng Đà Nẵng 2-0. Sau 5 trận toàn thua ở bảng E, chưa ghi nổi bàn thắng nào nhưng Đà Nẵng đã thủng lưới tới 21 lần.  PV

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.